Mình vẫn lo cái kem trộn đó người ta tự ý bỏ đủ thứ linh tinh nên sợ mòn da mặt. Hay chỉ nên xài kem trộn cho body thôi các mẹ nhỉ?
Tình hình là da của mình cũng hơi bị đen... nhất là ở cánh tay và cổ lưng. Năm trước, mình cũng được một người bạn giới thiệu dùng kem trộn nhưng còn chưa dám vì lo sợ bị mòn da.
Thực lòng, với tình trạng da như thế mình rất mong có thể trắng trẻo hơn. Nhưng mình đã thử rất nhiều loại kem dưỡng và
làm trắng da của các hãng nổi tiếng, song da vẫn chẳng cải thiện được nhiều. Cùng lắm là chỉ cải thiện được một ít thôi.
Mùa hè trước, mình được một đứa bạn giới thiệu dùng kem trộn. Đó là một hộp trắng bên trong hơi vàng vàng giá 700k/ 1 hộp to và 300k 1 hộp nhỏ. Mình dù lăn tăn lắm nhưng quá ham hố vụ
làm trắng da nên mình cũng nghiến răng mua. Đứa bạn mình còn bảo ở thẩm mĩ viện người ta cũng cho khách dùng kem này để sau khi tắm trắng thì bôi hàng ngày.
Nó bảo, kem trộn tuyệt đối chỉ được bôi lên cơ thể không được bôi lên body. Nếu muốn bôi lên mặt phải dùng loại kem trộn khác dành riêng cho ở mặt. Nó cứ kêu dùng loại kem trộn này bôi thích lắm. Da dẻ sẽ trắng lên từ từ chứ không trắng cấp tốc.
 |
| Mình đã mua về một hộp to nhưng còn chưa dám mở ra dùng thử vì sợ không an toàn cho da. Nó cứ động viên mình cứ thử dùng một thời gian xem sao, khi nào da sáng hơn thì bỏ cũng đỡ phí. |
Mình đã mua về một hộp to nhưng còn chưa dám mở ra dùng thử vì sợ không an toàn cho da. Nó cứ động viên mình cứ thử dùng một thời gian xem sao, khi nào da sáng hơn thì bỏ cũng đỡ phí.
Mình thì chưa có
kinh nghiệm dùng loại kem trộn này. Nhưng con bạn mình và chị họ mình thì đã có kinh nghiệm. Hồi trước, chị gái mình cũng mua kem trộn bôi mặt về nhà. Trước mặt chị bị dị ứng gì ấy, be bét mặt toàn mụn trông ghê chết. Thế mà kiên trì bôi giờ trắng và xinh hẳn ra. Chị bắt cả em gái chị bôi nữa, em gái chị mặt đen ngòm thế mà bôi kem trộn trắng trắng ra.
Chị còn mách mấy chị em ở chỗ chị bôi và mấy người ấy cũng
trắng da. Còn
tác dụng phụ thì chẳng biết có không nhưng mình cũng không thấy. Chị ấy cũng bảo, dùng kem trộn không thấy da mặt mỏng và yếu đi.
Cho đến giờ là đúng một năm mình lại bắt đầu có nhã hứng dùng kem trộn bôi mặt và bôi trên cơ thể nữa. Nhưng mình vẫn lo cái kem trộn đó người ta tự ý bỏ đủ thứ linh tinh sợ mòn da mặt. Hay chỉ nên xài kem trộn cho body thôi các mẹ nhỉ?
Vân Hương