Là giọng ca opera hàng đầu thế giới, Maria Callas dường như đã quá thừa thãi vinh quang và của cải. Thế nhưng, cho tới phút cuối cùng của cuộc đời mình, nàng vẫn cay đắng vật vã trong những thiếu hụt tình yêu. Người đã làm cho tim nàng đập nồng nàn nhất và cũng làm cho nó tan nát nhất là nhà tỉ phú khét tiếng Hi Lạp Aristotle Onassis – người sau đó cầu hôn góa phụ của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy, bà Jackie.
[links()]
Tuổi thơ buồn khi là đứa con không mong muốn
Maria Callas, tên khai sinh là Sophia Cecelia Kalos, sinh ngày 2/12/1923 tại Manhatta trong một gia đình gốc Hy Lạp. Cha của Maria Callas là cụ ông George Kalogeropoulos và mẹ là cụ bà Evangelia Litsa Dimitriadou.
Bố mẹ của Maria Callas có tính cách trái ngược nhau. Nếu như cụ ông George là một người đàn ông hòa nhã, nhẹ nhàng, ưa thích một cuộc sống phẳng lặng và không nhiều niềm đam mê nghệ thuật thì cụ bà Evangelia lại hoàn toàn ngược lại.
Cụ bà Evangelia là một người phụ nữ hết sức sôi nổi, có nhiều nhiều tham vọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. Cũng chính bởi thế, cuộc sống vợ chồng của bố mẹ Maria Callas không được hòa thuận và hạnh phúc.
Bố của Maria có người phụ nữ bên ngoài gia đình. Trước Maria, bố mẹ của bà đã sinh được hai người con: một người con gái đầu lòng có tên là Yakinthi vào năm 1917 và người con trai có tên Vassilis vào năm 1920.
![]() |
Nữ hoàng opera Maria Callas với tỷ phú Aristotle Onassis thủa còn mặn nồng. |
Tuy nhiên, rất không may là người con trai Vassilis đã bị mất khi mới được 2 tuổi vì bệnh viêm màng não. Cũng vì cái chết của người con trai này mà sau khi biết cụ bà Evangelia có thai, cụ ông George đã quyết định chuyển đến Mỹ để sinh sống. Và Maria Callas đã được sinh ra tại Mỹ.
Trái với niềm hạnh phúc được ra đời trong sự mong ngóng của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, Maria không có được sự hạnh phúc ấy. Maria không phải là đứa con được cha mẹ, đặc biệt là mẹ bà hi vọng.
Sau khi mất người con trai thứ hai, cụ bà Evangelia luôn hi vọng đứa bé mình đang mang trong bụng sẽ là con trai. Vậy nên, sau khi Maria Callas được sinh ra, mẹ bà thất vọng đến mức đã không nhìn mặt đứa con gái bé nhỏ trong 4 ngày liền.
Đây cũng được xem là điềm dự báo cho mối quan hệ bất hòa sâu sắc giữa Maria với mẹ sau này. Không được mẹ quan tâm, chú ý nhiều nhưng đến năm 3 tuổi, khi Maria Callas bắt đầu bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình thì mọi chuyển lại đổi khác.
Mẹ của Maria phát hiện ra cô con gái nhỏ của mình có khả năng ca hát. Vậy nên, Evangelia đã tìm mọi cách để ép buộc Maria học hát, cũng là để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình. Đến năm 1937, cuộc hôn nhân của bố mẹ Maria trở nên khủng hoảng nghiêm trọng.
Cụ bà Evangelia mang cả Maria và người con gái đầu trở về Athen, Hy Lạp. Vẫn tiếp tục bị “ép” phải học và ca hát cùng với việc không được quan tâm chăm sóc như người chị gái đầu tiên nên mối quan hệ giữa Maria và mẹ ngày càng trở nên xấu hơn.
Trong những năm tháng này, Maria lại có vóc dáng béo mập, nặng nề với trọng lượng có lúc lên đến 90kg. Không ít lần, Maria đã lên tiếng và cho rằng đó là lỗi của mẹ mình:
“Chị gái tôi rất thon thả, xinh đẹp và thân thiện. Và mẹ tôi luôn luôn yêu chị ấy. Còn tôi chỉ là một con vịt con xấu xí, béo, vụng về và chả ai ưa”. Thậm chí, có lần Maria đã nói rằng: “Tôi không bao giờ tha thứ cho bà ta vì đã lấy đi tuổi thơ của tôi”.
Mặc dù không thể phủ nhận những năm tháng tuổi thơ nhiều buồn bã khi phải hát và diễn từ khi mới 5 tuổi dưới áp lực của người mẹ song cũng nhờ vậy mà danh ca Maria Callas mới được thế giới biết đến trong hình ảnh của một “nữ hoàng Opera”.
Và mối tình đầy cay đắng với nhà tài phiệt đất Hy Lạp
Năm 1947, khi là một cô gái 24 tuổi, Maria tới Verona, Ý và đã có cuộc gặp gỡ với Giovanni Battista Meneghini. Giovanni lúc đó là một nhà tư bản giàu có, nhưng cũng nhiều hơn Maria 28 tuổi.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Giovanni vẫn bị mê đắm trước vẻ đẹp của Maria – nhất là khi cô đã giảm cân một cách thành công và trở thành người phụ nữ với thân hình mảnh dẻ đầy quyến rũ. Maria cũng bị hút hồn trước sự già dặn, đầy trưởng thành của Giovanni.
Hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm của mình. Hai năm sau, Maria và Giovanni kết hôn. Sau khi cưới, Giovanni cũng trở thành người quản lí công việc của Maria. Đây được xem là sự kết hợp hết sức tuyệt vời giữa một nhà tư bản giàu có với nữ hoàng sân khấu lúc bấy giờ.
Nhờ có đầu óc tổ chức cũng như những mối quan hệ của Giovanni mà sự nghiệp của Maria trong những năm đó lên như “diều gặp gió”. Sự nghiệp của Maria có được một chỗ đứng khá vững chắc tại Ý với một loạt vai diễn thành công trên sân khấu lớn.
Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau, vào năm 1959, cuộc hôn nhân hạnh phúc của Maria đã chấm dứt. Nguyên nhân của sự đứt gãy này bắt nguồn từ chính Maria và mối tình đầy nghiệt ngã của bà với nhà tài phiệt đất Hy Lạp, Aristotle Onassis.
Vào năm 1957, Maria Callas cùng chồng, Giovanni Meneghini được mời tới dự một buổi tiệc do nhà tài phiệt hàng hải Aristotle Onassis tổ chức. Vào thời điểm lúc đó, Aristotle Onassis, còn được gọi là Ari hoặc Aristo Onassis, nổi danh là ông trùm vận tải biển Hy Lạp.
Tại bữa tiệc này, do vẫn còn rất mặn nồng với chồng nên Maria chưa “lưu tâm” đến Aristotle Onassis. Cả hai lúc đó mới chỉ gọi là có quen biết mà thôi. Song, rất nhanh chóng, ở lần gặp gỡ tiếp theo tại Pháp, Maria và Aristotle Onassis đã bắt đầu “cuốn” vào nhau.
Aristotle Onassis cũng giống như rất nhiều người đàn ông khác, bị chinh phục bởi tài năng, sắc đẹp của người đàn bà hát Maria Callas. Aristotle Onassis đã tìm mọi cách để chinh phục Maria dù biết đó là người phụ nữ đã có gia đình.
Với sự từng trải của mình cùng với kinh nghiệm của một nhà tài phiệt, Aristotle Onassis đã nhanh chóng thu phục được Maria Callas. Về phía Maria Callas, bà đã bị Aristotle Onassis “đốn ngã” thực sự.
Maria bị ngợp trong mối tình với Aristotle Onassis và luôn tin rằng đây mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để có thể đến với Aristotle Onassis, Maria đã quyết định li dị chồng. Vào tháng 11 năm 1959, Callas chính thức li dị Meneghini.
Không chỉ chấm dứt cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc của mình, Maria còn gần như vất bỏ toàn bộ sự nghiệp am nhạc đang ở đỉnh cao vinh quanh để có thể đắm chìm trong tình yêu với Aristotle Onassis.
Nói về mối tình mà Maria dành cho Aristotle Onassis lúc bấy giờ, giới truyền thông báo chí đã từng nhận định rằng Maria đang yêu như “chưa bao giờ được yêu”.
Trong khoảng thời gian từ năm 1960 - 1961, Callas từ chối tất cả các lời mời diễn để “toàn tâm toàn ý” trong tình yêu với Onassis. Đế những năm 1962 - 1963, bà cũng chỉ biểu diễn ở vài buổi hòa nhạc nhỏ và hầu như không tham dự vở opera nào.
Trong chuyện tình cảm của Callas và Onassis cho đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn bí ẩn. Một số thông tin cho rằng, Maria và Onassis đã có với nhau một người con trai. Song rất không may mắn, khi đứa bé đã chết ngay khi vừa chào đời.
Trong khi đó, một số nguồn tin khác lại nói Callas đã từng phải phá thai trong thời gian chung sống với nhà tài phiệt Hy Lạp. Tuy nhiên, thông tin này lại bị chính chồng cũ của Maria bác bỏ.
Meneghini viết trong cuốn hồi ký về người vợ nổi tiếng của mình rằng Callas không thể có con nên sẽ chẳng thể có việc phải phá thai hay đứa con mất khi vừa sinh ra.
Mặc dù Maria Callas đã dành tất cả tâm trí của mình cho cuộc tình này nhưng kết cục bà vẫn không thể có hạnh phúc với cuộc tình mình đã lựa chọn. Vốn là người đầy tham vọng, Onassis luôn tìm kiếm cho mình những mục tiêu mới.
Và tình yêu không phải là ngoại lệ với người đàn ông này. Sau gần 10 năm mặn nồng với những kỉ niệm vui buồn, Onassis đã rời bỏ Maria để theo đuổi Jacqueline Kennedy, phu nhân của cố Tổng thống Mỹ Kenedy.
Đó là vào năm 1968, Onassis và Maria Callas chính thức chia tay. Cuộc chia tay với Onassis là cú sốc lớn với Maria. Nữ hoàng Opera gần như gục ngã hoàn toàn trước thất bại trong tình yêu của mình. Bà đã tâm sự một cách đầy cay đắng: “Đầu tiên tôi mất đi giọng hát, sau đó tôi mất sắc đẹp, và cuối cùng tôi đã mất Onassis”.
Tuy nhiên, theo như một người thư kí bí mật của gia đình Onassis thì dù công khai chia tay để Onassis cưới vợ cũ của Tổng thống Kenedy nhưng Onassis vẫn bí mật gặp gỡ Maria tại Paris. Về phía Maria, bà vẫn chấp nhận việc vụng trộm này vì quá yêu Onassis.
Tháng 3/1975, Onassis mất. Maria Callas rời nước Mỹ đến sống trong một căn hộ ở Paris để tưởng nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng của mình với người tình.
Maria Callas mất vào ngày 16/9/1977 ở tuổi 53, kết thúc cuộc đời nhiều khổ đau - hạnh phúc, vinh quang – buồn tủi của nữ hoàng Opera. Tro cốt của bà đã được rải xuống biển Égée theo đúng di nguyện của bà.
- Họa Đồ