Mua trứng ngỗng lộn về quên không luộc, cô gái tự dưng có thêm một "con cưng" lầy lội

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì để quên trứng ngỗng lộn, cô bạn này tự nhiên có thêm một "cái đuôi" bám theo suốt cả ngày.

Những ngày này, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Thì ở miền Nam, một bạn đang gặp cảnh rắc rối khi mua trứng lộn nhưng chưa kịp luộc đã bị nở thành ngống con. 

Vì khá bỡ ngỡ khi nuôi ''thành viên mới'', cô bạn lên mạng nhờ dân tình giúp đỡ.

7

 Cô bạn đăng đàn nhờ dân mạng giúp đỡ cách nuôi thành viên mới. Nguồn Đảo Mèo.

Chỉ mới vài ngày nở thôi mà chú ngỗng hòa nhập với gia đình siêu nhanh mà còn khệnh và lầy như thế này đây.

8

 

Sau khi đăng tải, dân mạng rầm rầm khen chú ngỗng đáng yêu hết nấc.

"Có một em ngỗng đáng yêu lạc vào Đảo mèo kìa, nhìn cưng quá luôn'', thành viên Phúc Phan bình luận.

''Bạn cứ chăm nó lớn đi. Sau này lớn, bạn bị ai bắt nạt cứ gọi nó ra. Nó mà mổ thì còn đau hơn chó cắn", thành viên Nguyễn Nhung bình luận.

''Boss này cưng thế mà đỡ tốn gạo hơn boss mèo", thành viên Bảo Ạnh bình luận.

''Bạn mua bóng đèn ánh sáng màu vàng ý, nó tỏa nhiệt thắp lên cái hộp giấy nhỏ cho e nó ấm nhé, nhớ thắp cả đêm. À quên, bạn mua bóng nhỏ thắp bên trong hộp thôi nhé, bóng to nóng quá nó chết mất'', thành viên Thảo Linh bình luận.

''Ngâm gạo cho mềm rồi giã nhuyễn ra + băm nhuyễn hành lá đổ vào tí nước vào cho bé ăn để khỏe với mau lớn nhé'', thành viên An Nhiên bình luận.

''Bạn lấy cái đèn sưởi ấm. Bạn ra tiệm thú y mua cái máng nước với đồ ăn nhỏ và mua cám cho vịt con. Đồ ăn đầy đủ, tối bạn sưởi đèn nữa là được. Canh tiêm thuốc ngừa bệnh'', thành viên Đăng Khoa bình luận.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn