“Ngày ấy mình đã yêu”: Chồng sắp cưới qua đêm với người dưng, Nhã Phương bị Nhan Phúc Vinh liên tục "thả thính"

( PHUNUTODAY ) - Trong khi Tùng liên tục tìm cách để “hạ gục” Hạ, thì Nam còn mải mê với một cô gái lạ mặt khiến Hạ ngày càng hoài nghi tình cảm của anh dành cho mình

“Ngày ấy mình đã yêu” tập 11 bắt đầu bằng những cuộc cãi vã quen thuộc của Hạ (Nhã Phương) và Tùng (Nhan Phúc Vinh). Tùng cứ liên tục úp mở về chuyện Nam (Lương Thế Thành) đang có những mối quan hệ mập mờ, tuy nhiên hạ vẫn tỏ ra không quan tâm.

Tùng liên tiếp

Tùng liên tiếp "tấn công" Hạ.

Từ nhà Hạ về, Tùng vô tình gặp Nam. Sau "đêm định mệnh" xưng huynh gọi đệ, hai chàng trai có vẻ ngượng ngùng. Nam đành mời Tùng đi dùng bữa thay cho lời chào xã giao, ai ngờ Tùng đồng ý ngay, còn hẹn gặp riêng. 

Tùng gặp lại

Tùng gặp lại "anh em kết nghĩa" - Nam.

Tùng vẫn day dứt không yên vì cái chết của ba Hạ, anh dùng đủ mọi cách để có thông tin về vụ tai nạn năm nào nhưng đều vô dụng. Tùng phải nhờ đến sự trợ giúp của Đô (Chí Thiện) nhưng kết quả Đô cũng không hề biết chuyện gì. Cuối cùng, Tùng đã tìm gặp mẹ của Hạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng tất cả những thứ Tùng biết vẫn mãi là số 0. 

Tùng gặp mẹ hạ để hỏi chuyện.

Tùng gặp mẹ hạ để hỏi chuyện.

Sau khi phát hiện ra Nam là ai, Dung (Tam Triều Dâng) bắt đầu tránh mặt anh. Nam cũng kể chuyện mình tìm thấy Dung với mẹ, lúc này khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra Nam không phải con ruột của ba mẹ anh và quan trọng hơn, Nam với Dung cũng chẳng phải ruột thịt. Hóa ra, điều khiến Nam day dứt chỉ đơn giản là vì năm đó ba mẹ đã nhận anh về nuôi thay vì Dung. 

Dung cố tránh mặt Nam.

Dung cố tránh mặt Nam.

Hạ cũng tìm đến sự tư vấn của mẹ vì muốn giải quyết những khúc mắc trong lòng. Sau 1 năm yêu thương mặn nồng, cô chưa bao giờ kể chuyện về ba với Nam. Hạ hoài nghi về việc Nam thực sự yêu con người cô hay yêu những gì cô đang phô diễn cho anh thấy.

Hạ càng hoài nghi tình cảm của Nam khi thấy anh ấp úng từ chối cuộc hẹn với mình. Thực chất, Nam đã đi tìm gặp Dung, phát hiện ra Dung bị ngất nên đã vội đưa cô tới bệnh viện rồi dành cả đêm để chăm sóc cho cô bé. 

Tùng ở bên cạnh chăm sóc cho Dung cả đêm.

Tùng ở bên cạnh chăm sóc cho Dung cả đêm.

Trong khi Nam còn mải mê với một người dưng thì Tùng lại liên tục kiếm cớ để tấn công Hạ. Nhờ vào chú chó Summer, mối quan hệ của Tùng và Hạ trở nên "dễ thở" hơn. Vì cả Tùng lẫn Hạ đều không thể nuôi Summer nên hai người đành cùng nhau đưa chú chó đến cho một người khác. Trong chuyến đi đó, một lần nữa Tùng nói hết những tình cảm của mình với Hạ và tiếp tục bị cô khước từ. 

Tùng cố kiến cớ tấn công Hạ, nhưng chỉ làm Hạ thêm khó chịu.

Tùng cố kiến cớ tấn công Hạ, nhưng chỉ làm Hạ thêm khó chịu.

Tạm gác lại những căng thẳng trong mối tình tay ba của Hạ, trong tập 11, cuộc đời của Đô như sang một trang mới, tươi sáng và rạo rực tình yêu. Chẳng là trong một lần đi mua sắm, một cô gái xinh đẹp lạ mặt đã lấy cớ trả thù người yêu cũ để mượn bàn tay của Đô. Dĩ nhiên với sự cao thượng có sẵn, Đô lập tức đồng ý, lại còn mời người đẹp đi trà sữa và trao đổi số điện thoại.

Đô mới quen một cô bạn mới.

Đô mới quen một cô bạn mới.

Vậy là nhà 3 người chỉ còn mình Sol (Bảo Thanh) là cô đơn, lẻ bóng.

Chỉ còn mình Sol cô đơn ở nhà.

Chỉ còn mình Sol cô đơn ở nhà.

Bộ phim "Ngày Ấy Mình Đã Yêu" hứa hẹn sẽ có những tình tiết đầy thú vị ở tập sau, mời các bạn đón xem tập 12 vào 21h40 thứ Ba ngày 17/7 trên kênh VTV3. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn