Nghi phạm vụ th.i th.ể trơ xương ở Vĩnh Phúc quen biết nhiều người nổi tiếng?

( PHUNUTODAY ) - Những tấm ảnh nghi phạm chụp chung với nhiều người nổi tiếng như Giang Còi, Vượng Râu... khiến nhiều người kinh ngạc và đặt nghi vấn về mối quan hệ của nghi phạm với các nghệ sĩ?

Trước đó, sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một căn nhà nằm trong ngõ nên đã vào kiểm tra.

Khi vừa mở cánh cửa của căn nhà, mọi người phát hiện một thi thể chỉ còn trơ xương. Danh tính nghi phạm được xác định là Lương Văn Dư, sinh năm 1998 ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan Công an, Dư khai nhận, quen biết anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ nên cả hai kết bạn chơi với nhau. Khoảng 20h ngày 7/7, Dư và Hòa cùng nhau về số nhà 4 và đi vào phòng ngủ của Hòa phía cuối nhà. 

Nghi phạm Lương Văn Dư bị CA giải tới hiện trường thực nghiệm lại vụ án

Nghi phạm Lương Văn Dư bị CA giải tới hiện trường thực nghiệm lại vụ án

Tại đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa số tiền 15 triệu đồng nhưng nạn nhân không có tiền trả. Bực tức vì đòi tiền không được, Dư lấy 1 đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều nhát vào đầu Hòa làm anh này bất tỉnh. 

Sau đó, đối tượng dùng dây điện trói chân, tay của Hòa lại. Tiếp đấy, Dư lấy chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter của nạn nhân, rồi lạnh lùng khóa cửa lại và bỏ trốn. Khi về tới thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang), Dư đem bán xe máy được 25 triệu đồng và bán chiếc điện thoại tại xã Ngọc Minh được 2,5 triệu đồng.

Bản thân Dư không có nghề nghiệp ổn định, thích xăm trổ nên trên người đối tượng có nhiều hình thù kỳ quái. Có được tiền từ bán tài sản của nạn nhân, Dư sử dụng vào mục đích cá nhân tiêu xài hết.

Đặc biệt, điều khiến dư luận bức xúc là trong khoảng thời gian bỏ trốn, đối tượng vẫn lên Facebook của mình chụp ảnh, khoe tiền và độ ăn chơi, thậm chí post ảnh với các nghệ sĩ Vượng Râu, Quang Tèo, Giang Còi. Dường như, kẻ sát nhân không hề may may lo sợ, Dư vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường như chưa có chuyện gì.

Hình ảnh nghi phạm chụp chung với nghệ sĩ Vượng Râu

Hình ảnh nghi phạm chụp chung với nghệ sĩ Vượng Râu

Lên tiếng về việc này, nghệ sĩ Vượng Râu cho biết, buổi sáng hôm nay khi thức dây, anh thấy mấy trang facebook đăng ảnh kẻ thủ ác ở Vĩnh Phúc có “Quen” các nghệ sĩ Giang Còi, Quang Tèo, Vượng Râu. 

"Sáng thấy mấy người hỏi và tag facebook hỏi có quen kẻ thủ ác này không mà tôi choáng. Nghệ sĩ chụp với hàng triệu khán giả trong hàng nghìn đêm diễn... nào có biết ai với ai! Cứ thấy đứng cạnh nghệ sĩ mà bạn nói là “quen” thì chết dở cho nghệ sĩ", anh nói.  

Vượng Râu kể rất nhiều lần anh nhận được các cuộc điện thoại đòi tìm người giúp. "Có lần có bạn xin được số điện thoại gọi cho tôi hỏi có biết người nọ người kia không!? Tôi bảo không biết nhưng họ khắng định tôi biết. Khi nói không thì họ bảo để em gửi ảnh cho xem, gửi ảnh xem xong không biết là ai luôn vì đi diễn chụp với bao người.

Rồi có khi họ đòi nợ cũng vào hỏi có quen người nọ người kia không. Khổ nghệ sĩ đi diễn nhiều như chúng tôi sao có thể không chụp ảnh với khán giả. Mà chụp xong người ta viết status lên mạng xã hội nói là anh em là thân thì làm sao biết được. Khổ lắm! Đó là mặt trái của danh tiếng và mạng xã hội".

Sau đó, nghệ sĩ Giang Còi cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin quen biết với nghi phạm. Giang Còi cho biết anh không biết nghi phạm là ai. "Thực sự tôi cũng không biết cậu thanh niên này là ai. Đây chỉ là ảnh đi diễn khán giả hâm mộ chụp làm kỉ niệm mà thôi", anh nói.

Nghi phạm chụp chung với nghệ sĩ Giang Còi. Cả 2 nghệ sĩ sau đó lên tiếng không quen biết nam thanh niên này, chỉ là người hâm mộ chụp chung khi các nghệ sĩ đi diễn

Nghi phạm chụp chung với nghệ sĩ Giang Còi. Cả 2 nghệ sĩ sau đó lên tiếng không quen biết nam thanh niên này, chỉ là người hâm mộ chụp chung khi các nghệ sĩ đi diễn

Nghệ sĩ Giang Còi cũng nói rằng, làm người nghệ sĩ bên cạnh những hào quang còn rất nhiều góc khuất.

"Người của công chúng nên được khán giả rất quan tâm, yêu mến, chụp ảnh cùng. Nhiều khi đang đi đường, tôi bị khán giả gọi giật lại: Ê! Giang Còi vào đây chụp ảnh! Không chụp thì bị chửi. Còn đứng vào chụp thì họ lột mũ, lột kính, bắt tôi phải tạo dáng theo họ.

Thế nên đi đâu tôi luôn đi cuối cùng ở vị trí khó nhìn nhất. Đi ăn uống phải đội mũ, ngồi tít góc sâu, lặng lẽ", anh nói.

Giang Còi cho biết, dù bị lôi vào vụ việc này, nhưng sau này anh vẫn chụp ảnh cùng với khán giả. Bởi vì theo anh, nghệ sĩ không có khán giả thì không còn là nghệ sĩ nữa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link