Showbiz 27/11: Ưng Hoàng Phúc phản hồi tin gây tai nạn rồi bỏ trốn, con trai Lệ Quyên thông báo bố nhiễm Covid-19
Ưng Hoàng Phúc đã có bài đăng lên tiếng về ồn ào bị tố gây tai nạn rồi bỏ trốn, anh cho biết đã có cuộc trao đổi với người bị nạn.
Ưng Hoàng Phúc đã có bài đăng lên tiếng về ồn ào bị tố gây tai nạn rồi bỏ trốn, anh cho biết đã có cuộc trao đổi với người bị nạn.
Nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 48 người bị nạn trong đó có 1 bé trai sơ sinh. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Đã đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, thậm chí sẵn sàng bán cả dây chuyền của mình để họ trả tiền viện phí nhưng cô gái này lại bị đánh đến mức lệch sống mũi và rách miệng. Hành động cứu giúp người hoạn nạn đã nhận được cái kết bất ngờ khiến cô gái trẻ bức xúc trình báo công an.
Sau khi đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, hai thanh niên đã lấy luôn xe máy của nạn nhân.
Các nạn nhân cho biết, vợ chồng Cường Đô la và Hà Hồ hết lòng vì những người bị nạn khi hỗ trợ đầy đủ cả vật chất và tinh thần.
Khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài tiền mặt còn có chiếc điện thoại của nạn nhân bị văng ra đường. Nhiều người đang chạy xe vội dừng lại nhặt tiền cho vào túi rồi bỏ đi mà… "quên" người bị nạn.
Thấy người bị nạn anh Sơn lao vào xem bồng, bế từng người đưa ra khỏi xe đi cấp cứu, trong khi những nhân viên y tế chữa trị lại thẳng tay thu phí của người bị nạn rồi "làm gì mới làm".
Phương Mỹ Chi còn rút kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ điều này đến khán giả để phòng trường hợp gặp người bị nạn trên đường.
Xảy ra va chạm với một chiếc xe máy, xe cứu thương chở người bị nạn đi cấp cứu nhưng cả xe cứu thương và nạn nhân đều mất tích không dấu vết.
Liên quan vụ việc tài xế khóc năn nỉ người dân đừng "hôi của" khi xe hàng bị cháy, chiều ngày 2/11, cán bộ phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đến tận nhà vận động dân trả hàng cho tài xế gặp nạn.
Hầu hết mọi người đều nhớ được một vài số điện thoại cấp cứu khẩn cấp, nhưng khi xảy ra sự cố người bị nạn tâm lý bấn loạn nên thường quên hoặc gọi nhầm số.
Tại sao đàn ông hễ có việc gì lại phải lu loa lên như mình là người bị nạn không bằng. Đã là đàn ông thì phải sống cho đáng mặt đàn ông chứ. Đã không chăm lo được vợ con mà không biết xấu hổ lại còn ba hoa, lên mặt dạy đời nữa!
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, hàng trăm người dân địa phương đã bức xúc, tụ tập tại hiện trường, vì cho rằng lực lượng CSGT thiếu trách nhiệm khi không đưa nạn nhân đi cấp cứu, không bảo vệ hiện trường mà lại để chiếc xe tải rời đi...