Dừng xe tranh nhau nhặt tiền của người bị nạn

09:35, Thứ tư 23/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài tiền mặt còn có chiếc điện thoại của nạn nhân bị văng ra đường. Nhiều người đang chạy xe vội dừng lại nhặt tiền cho vào túi rồi bỏ đi mà… "quên" người bị nạn.

Tri thức đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 22/10 trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 2 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Lê Thanh Hải (50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đi xe máy chở con gái 16 tuổi trên đường Đồng Khởi theo hướng từ ngã 4 Amata về vòng xoay Tân Phong. Khi đến đoạn đường trước Sở TN-MT Đồng Nai thì bất ngờ có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy băng qua đường nên 2 xe lao thẳng vào nhau.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 3 người ngã xuống đường, đầu 2 chiếc xe máy bị vỡ vụn. Người đàn ông băng qua đường nằm bất động, ông Hải cũng bị thương cánh tay, còn con gái bị trầy xước. Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện 7B cấp cứu. Lúc này tại hiện trường có một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng của nạn nhân bị thương văng tung tóe.

Thấy vậy nhiều người lao vào để “hôi của”. Một số người dân tốt bụng nhanh tay nhặt tiền rồi xếp gọn chờ cơ quan chức năng đến xử lý vụ tai nạn để giao lại. “Tôi thấy ngoài tiền còn có một chiếc điện thoại của nạn nhân văng ra đường. Nhiều người đi đường dừng xe lại nhặt tiền cho vài túi. Lúc này tôi liền hô hoán để những người "hôi của" bỏ đi. Sau khi người dân nhặt tiền xong thì không thấy chiếc điện thoại của nạn nhân…”, một người dân cho biết.
 
Trước đó, tại TP.HCM người dân đi đường cũng mải “hôi của” mà quên cả bắt cướp.

Vào sáng ngày 16/10, trong lúc anh Vũ Trường Chính (42 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, là giám đốc chi nhánh tổng công ty xây dựng Miền Nam) đang chờ đèn đỏ ở giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (Phường 6, Quận 3 - TP.HCM) thì bị cướp 50 triệu đồng. Nhưng anh Chính đuổi theo khiến cho bọc tiền bay tung tóe ra đường, đông người qua lại.

Lúc này, một số người dân qua đường đã lợi dụng "hôi của", nhanh chóng nhặt số tiền của anh Chính văng ra đường rồi bỏ đi.

Trong lúc anh Chính đang giằng co với tên cướp đã móc tiền của anh thì có nhiều đối tượng khác chạy xe từ phía sau vượt lên, giằng co, ôm anh Chính lại nhằm giải thoát cho đồng bọn.

Sau đó đối tượng này vùng vẫy thoát được, cũng leo lên xe gắn máy của đồng bọn, tẩu thoát. Anh Chính quay lại nhặt tiền thì chỉ nhặt được 30,5 triệu đồng và bị người đi đường lấy mất 19,5 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Chính ngán ngẩm chia sẻ: "Sống đến ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ tôi tưởng tượng có cảnh cướp giật kinh hoàng như vậy. Trong lúc hoảng loạn, tôi vứt xe rồi nắm cổ áo của tên móc túi thì bọc tiền tung tóe bay giữa đường. Nếu lúc này có một vài người đi đường hỗ trợ thì đã bắt được bọn cướp rồi. Đằng này nhiều người đi đường để mặc tôi vật lộn với bọn chúng và còn "hôi" của nữa. Nghĩ mà buồn, người ta vô cảm quá".

Lắc đầu ngao ngán, anh Chính tâm sự tiếp: "Nghĩ lại chuyện dân tranh nhau hôi tiền của tôi bỏ vào túi họ mà quên bắt cướp khiến tôi đau lòng lắm".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: