Người tình đẹp trai chờ bạn gái vào nhà tắm để cướp

06:29, Thứ sáu 02/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Đợi khi Y vào phòng tắm, Nhất báo hiệu cho đồng bọn biết. Ngay lập tức, từ phía cổng, Dao và Duy mang theo sẵn bình xịt hơi cay, băng dính, dây thừnghellip; chạy thẳng vào đạp cửa phòng trọ của Y.

Khi gặp nhau ngoài đời, Y thấy Nhất khá đẹp trai, tính tình cũng ga lăng, do vậy sau một thời gian gần gũi để hiểu nhau, khi được Nhất tỏ tình, Y đã nhận lời ngay. Y chia sẻ rằng, cô đặt tất cả niềm tin, tình yêu của mình vào Nhất và hy vọng rằng, họ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc với một đám cưới hạnh phúc. Vậy nên với Nhất, cô chẳng bao giờ tính toán và đề phòng. Tuy nhiên Y đâu ngờ, anh người yêu mà cô dồn cả niềm yêu thương và vun vén hạnh phúc lại là một tên tội phạm khá chuyên nghiệp.
[links()]
Bịt mặt, xịt hơi cay để cướp tài sản

Chiều đầu năm, một đôi nam nữ còn khá trẻ tìm đến trụ sở Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với dáng điệu hớt hải. Cô gái mặt cắt không còn hạt máu, chân tay run rẩy, cô cứ bám chặt tay vào cánh tay anh bạn trai để đứng cho vững.

Anh bạn trai có vẻ bình tâm hơn, anh vừa an ủi bạn gái, vừa trình báo với cán bộ trực ban sự việc vừa xảy ra với hai người.

Người thanh niên giới thiệu tên là Đỗ Duy Nhất (SN 1980, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), còn cô gái đi cùng tên là Nguyễn Thị Y (SN 1986, là công nhân khu công nghiệp, hiện đang ở trọ tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Khoảng 14h cùng ngày, anh Nhất đến phòng trọ của bạn gái chơi, lát sau thì bất ngờ có 2 nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, mặc quần áo bò lao vào trong phòng, xịt hơi cay vào mặt anh Nhất và chị Y, khiến họ bị tối tăm mặt mũi.

Trong vụ án này, có 2 người đàn bà chẳng hề biết gì đến mưu đồ của người đàn ông bỉ ổi, đó là vợ và người tình của Nhất. Họ đều quá nhẹ dạ và tin tưởng Nhất để rồi phải gặp đau khổ. (Ảnh minh họa)
Trong vụ án này, có 2 người đàn bà chẳng hề biết gì đến mưu đồ của người đàn ông bỉ ổi, đó là vợ và người tình của Nhất. Họ đều quá nhẹ dạ và tin tưởng Nhất để rồi phải gặp đau khổ. (Ảnh minh họa)

Bọn chúng khống chế hai người ngồi im, không cho kêu cứu, sau đó chúng dùng băng dính đem theo bịt miệng hai người, rồi chúng lấy dây thừng chói chặt chân, tay của họ. Khi việc khống chế đã hoàn tất, hai kẻ lạ mặt đã cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Atila và nhiều tài sản giá trị khác của chị Y rồi tẩu thoát…

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, đồng chí cán bộ trực ban đã báo cáo lên lãnh đạo Công an thị xã. Theo đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị xã Từ Sơn đã được chỉ đạo vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Khi nhận thông tin, các cán bộ chiến sỹ của Đội đều nhận định đây là vụ cướp nghiêm trọng và manh động, vụ cướp xảy ra ban ngày, đối tượng vào tận nhà dùng vũ khí uy hiếp và cướp tài sản khiến bị hại hoảng sợ.

Do vậy, ngay khi nhận nhiệm vụ, Chỉ huy Đội đã chỉ đạo các mũi trinh sát phải xuống hiện trường để khám nghiệm, đồng thời thu thập lấy lời khai của bị hại để điều tra làm rõ, phải khẩn trương phá vụ án để chấm dứt nỗi hoang mang, lo lắng của người dân trong khu vực.

Chị Nguyễn Thị Y cho biết, phòng trọ của chị nằm riêng biệt trong khu dân cư, có cổng ra vào đàng hoàng, khu này từ trước đến nay rất yên tĩnh, tình hình an ninh trật tự rất tốt.

Chính bởi vậy việc nhóm cướp xuất hiện tại đây và gây ra vụ cướp tài sản manh động đã khiến không chỉ chị Y và bạn trai hoảng hồn, mà tất thảy những người trong khu đều thấy hoang mang, sợ hãi.

Chị Y khóc lóc nói rằng, với mức lương của công nhân khu công nghiệp, phải rất vất vả và khó khăn chị mới có thể vay mượn và mua được chiếc xe máy để tiện cho việc đi làm và về quê. Vậy mà bọn cướp đã lấy tất cả, thậm chí cả điện thoại và chiếc túi đi làm của chị cũng bị chúng cướp hết.

Kết hợp với lời khai của bị hại, bước đầu các mũi trinh sát được chia ra, đến hiện trường nắm thông tin và thu thập chứng cứ, đồng thời thu thập lời khai của các nhân chứng. Mô tả nhân dạng về nhóm cướp, anh Đỗ Duy Nhất cho biết:

Vì cả hai tên cướp đều bịt kín mặt nên anh không thể nhận ra chúng, chỉ biết rằng một trong hai tên có mái tóc nhuộm vàng.

Bước đầu, tổ công tác tiến hành rà soát, xác minh những thanh niên có dáng dấp giống với sự mô ta của bị hại, nhưng tập trung khoanh vùng, điều tra những đối tượng có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy trên địa bàn.

Bởi các anh nhận định, chỉ có những đối tượng quen thuộc địa bàn, nghiện ma túy hoặc ham mê cờ bạc… mới có thể hoạt động manh động đến thế.

Tuy nhiên, khi vào cuộc điều tra vụ án này, tổ công tác bắt đầu thấy xuất hiện những chi tiết rất “gợn”. Đó là mặc dù vụ cướp xảy ra ban ngày, ở khu trọ có đông người ra vào, vậy mà ngoài bị hại ra thì những người hàng xóm, những người gần khu trọ đều không ai hay biết về sự xuất hiện của chúng.

Hơn nữa, việc bọn cướp đột nhập vào trong phòng trọ của chị Y là điều rất khó, bởi trừ những lúc ở nhà một mình thì chị Y mở cửa phòng, còn mỗi khi anh Nhất đến chơi là hai người lại chốt kín cửa ở bên trong để tự do tâm sự.

Theo lời chị Y, thời điểm trước khi vụ cướp xảy ra, khi thấy anh Nhất đến chơi, chị đã ra kéo rèm và đóng cửa ra vào lại. Nhưng anh Nhất bảo chị Y cứ mở cửa cho thoáng, hôm nay anh thấy người hơi mệt, muốn thở không khí thoáng đãng một chút.

Chị Y làm theo và vào trong nhà thay quần áo. Lát sau khi vừa quay ra thì chị thấy hai tên cướp xuất hiện, và rồi sự việc đã xảy ra như lời chị khai lúc đầu tại phòng trực ban.

Sau một thời gian điều tra, truy xét, cuối cùng các cán bộ chiến sỹ Công an thị xã Từ Sơn đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Điều đáng nói, chủ mưu trong vụ cướp này không ai khác lại là Đỗ Duy Nhất – bạn trai của Y.

Còn hai đối tượng trong vai hai tên cướp lại chính là người nhà của anh ta. Khi biết được sự thật này, Nguyễn Thị Y bị sốc nặng, cô nói với các điều tra viên rằng, chẳng bao giờ cô lại nghĩ ra tình huống tréo ngoe đó, và cũng chẳng thể ngờ người đàn ông cô yêu và dành trọn tình cảm cũng cũng như trái tim mình lại có thể làm cái việc bất lương và đốn mạt với cô đến vậy.

Lộ nguyên hình gã người tình là chủ mưu vụ cướp

Sự thật là bạn trai của Y là chủ mưu vụ cướp khiến cô bị sốc 1, thì cái tin Nhất đã có vợ, con, và hai tên cướp được Nhất chọn làm diễn viên dưới sự đạo diễn của anh ta chính là hai gã em vợ của Nhất, đã khiến Y sốc nặng gấp mấy lần.

Có mặt ở trụ sở Công an thời điểm vụ cướp đã được làm rõ, Y chỉ ngồi ôm mặt khóc và cay đắng thốt một điều: “Cháu thấy xấu hổ và nhục nhã lắm, tại sao anh ta lại đối xử với cháu như vậy, giờ cháu còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa…”.

Y tình cờ quen Nhất trong một lần chuyện trò trên mạng, Nhất nói chuyện hay và giới thiệu về mình cũng rất ấn tượng. Rằng anh ta là một kỹ sư điện, quê ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh, anh ta đang độc thân và sống một mình ở thành phố Bắc Ninh.

Khi gặp nhau ngoài đời, Y thấy Nhất khá đẹp trai, tính tình cũng ga lăng, do vậy sau một thời gian gần gũi để hiểu nhau, khi được Nhất tỏ tình, Y đã nhận lời ngay. Y chia sẻ rằng, cô đặt tất cả niềm tin, tình yêu của mình vào Nhất và hy vọng rằng, họ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc với một đám cưới hạnh phúc.

Vậy nên với Nhất, cô chẳng bao giờ tính toán và đề phòng. Tuy nhiên Y đâu ngờ, anh người yêu mà cô dồn cả niềm yêu thương và vun vén hạnh phúc lại là một tên tội phạm khá chuyên nghiệp.

Theo một điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Từ Sơn thì Nhất là đối tượng rất lỳ lợm, không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách đưa ra các chứng cứ ngoại phạm hòng chối tội của mình.

Qua xác minh nhân thân, lai lịch anh ta thì được biết Nhất đã có vợ và hiện vợ chồng anh ta sống khá bình yên ở quê Tiên Du, Bắc Ninh. Nhất là kẻ vô công rỗi nghề, dù có vợ nhưng Nhất chẳng chịu làm ăn gì mà suốt ngày chỉ lang thang “chém gió”, hoành tráng ở ngoài đường.

Điều đáng nói, từ khi cưới vợ, Nhất đã gặp cạ cứng là 2 cậu em vợ hư hỏng cũng một giuộc với mình, thế là bọn chúng cùng nhau tụ tập và phạm tội.

Hai kẻ cướp đồng thời là em vợ Nhất tên là Đỗ Ngọc Dao (SN 1980) và Đỗ Ngọc Duy (SN 1985), cùng trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Dao và Duy  (vợ Nhất là chị gái của Dao và Duy) nhưng chị G không hề biết.

Dao và Duy cũng từng có tiền án, tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tai tiếng của hai đối tượng này cũng đủ khiến những người dân trên địa bàn phải tránh xa.

Khi Nhất bị bắt, phải đấu tranh với anh ta bằng những chứng cứ rõ ràng cùng những lập luận sắc bén, cuối cùng các điều tra viên cũng mới khiến Nhất tâm phục khẩu phục và mở miệng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhất cho biết, thoạt đầu anh ta quen và bày đặt yêu đương với chị Y đơn thuần là cho vui. Nhưng khi cặp kè một thời gian, thấy chị Y có tình cảm với mình thật sự và mong muốn đi xa hơn, thế là Nhất giở trò.

Nhất về lôi kéo hai cậu em vợ hư hỏng cùng tham gia vào màn kịch của mình và được hai đối tượng hưởng ứng nhiệt tình. Một màn kịch hoàn hảo được dựng lên, trong đó Nhất là đạo diễn và là diễn viên chính, còn 2 cậu em cũng vào những vai quan trọng khác và diễn màn kịch thành công.

Hôm đó vào khoảng 14  giờ, theo như kịch bản thì Nhất đến phòng trọ của chị Y chơi khi chị vừa đi làm về. Sau khi được chị Y nấu cơm cho ăn và mời ngủ như thường lệ, chị Y định ra đóng cổng và cửa ra vào để đi ngủ thì bị Nhất chặn lại.

Anh ta nhất định không cho đóng cửa với ý định để cho hai cậu em vợ xuất hiện kịp thời. Đợi khi Y vào phòng tắm, Nhất bấm điện thoại báo hiệu cho đồng bọn biết thời cơ hành động đã đến.

Ngay lập tức, từ phía cổng, Dao và Duy mang theo sẵn bình xịt hơi cay, băng dính, dây thừng… chạy thẳng vào đạp cửa phòng trọ của Y.

Khi thấy Y, chúng xông vào bóp cổ cô khống chế không cho kêu, còn Nhất bị lôi xuống đất, anh ta bị đám em vợ vờ đánh đấm, và anh ta cũng giả vờ hoảng sợ, đau đớn khi gặp cướp. Và sau một hồi giở trò, hai tên em vợ của Nhất đã lấy đi chiếc xe máy, 1 ti vi, 1 đầu đĩa DVD và một số tài sản khác.

Trong vụ án này, có 2 người đàn bà chẳng hề biết gì đến mưu đồ của người đàn ông bỉ ổi, đó là vợ và người tình của Nhất. Họ đều quá nhẹ dạ và tin tưởng Nhất để rồi phải gặp đau khổ.

Trong khi cô người tình thì xấu hổ không dám nhìn ai vì gặp phải gã người yêu vô luân, thì cô vợ của anh ta cũng chẳng khá hơn khi có anh chồng đi bồ bịch từ bao giờ và rồi lại gây chuyện tày trời với cái trò bỉ ổi đó.

Được biết, hiện Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nhất cùng hai gã em vợ về hành vi cươp tài sản, đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nhất, Duy và Dao theo quy định của pháp luật.

  • Ngọc Phạm
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc