Nhận quà 8/3, quy ra... bỉm

( PHUNUTODAY ) - Trả lại phong bì chồng vừa đưa, cằn nhằn quy hoa ra... bỉm, hoặc âm thầm buồn chàng không trao quà tận tay... Để làm đẹp lòng "một nửa thế giới" với tâm lý vốn phức tạp và khó nắm bắt, mày râu bở hơi tai.

Trả lại phong bì chồng vừa đưa, cằn nhằn quy hoa ra... bỉm, hoặc âm thầm buồn chàng không trao quà tận tay... Để làm đẹp lòng "một nửa thế giới" với tâm lý vốn phức tạp và khó nắm bắt, mày râu có mà bở hơi tai.

Quà tặng "bất đắc dĩ"

Ngày 8/3, anh Khoát, chồng chị Hoa tặng chị một phong bì “hoa đồng tiền” với mong muốn vợ ra ngoài mua sắm, chăm chút bản thân mình. Chị Hoa ra ngoài một lát rồi quay về trả lại chồng tiền và bảo chồng “em chẳng thấy mình cần thêm gì cả”.

Có không ít bà vợ cằn nhằn khi chồng mua hoa tặng vợ nhân ngày này bởi các chị số tiền mua hoa đó quy ra là bao nhiêu bịch bỉm, bao nhiêu sữa cho con.  

Và có một câu chuyện rằng, một chàng trai đã mua cho mẹ một chiếc áo mới, vô tình trùng vào ngày Quốc tế Phụ nữ. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ của anh được tặng quà Tết Phụ nữ  "Ồ, con mua tặng mẹ nhân dịp 8/3 à ?". Mẹ cười rạng rỡ, mắt rưng rưng xúc động, niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nhưng bà không biết rằng đã bao 8/3, con trai bà ôm những bó rực rỡ, những món quà được bọc gói cẩn thận đến tặng người yêu mà quên hẳn mẹ già.  

Cũng có người phụ nữ khao khát được tặng hoa, tặng quà, được chăm chút nâng niu ngày một nửa thế giới tôn vinh phụ nữ. Nhưng chính nửa kia của họ lại khiến họ thở dài.    

“Ngày 8/3, chồng vẫn mua quà, vẫn đúng thứ vợ thích nhưng mua xong, vợ về bảo kìa quà đấy. Chẳng đưa tận tay mà cũng chẳng có một lời. Vợ buồn.” 

“Lấy chồng 10 năm, một năm có bao nhiêu ngày lễ thì bấy nhiêu ngày vợ được hoa. Vợ gợi ý, nói gần, nói xa đủ  kiểu mà cuối cùng ngày 8/3 năm nay vẫn là hoa hồng cắm lọ. Vợ thở dài.”

Trước ngày 8/3, một cô gái trẻ tâm sự trên blog: “Ngày mai, nói chính xác hơn là 4 tiếng nữa, mình sẽ tới trường, xuề xòa nhận những lời chúc "phát chẩn" từ bọn con trai (có khi còn không có), sau đó lủi thủi học hành, lủi thủi ra về nhìn bọn kia tí tửng ôm đầy quà. Thôi mình tự mua quà tặng mình vậy.”

Một ngày tự... nâng niu 

phụ nữ ăn uống nhậu nhẹt
Trong danh sách thứ tự ưu tiên, người phụ nữ Việt Nam thường xếp mình ở vị trí ở thứ hạng chót. Cứ tần tảo, hi sinh, quen chăm sóc cho mọi người nên khi được chăm sóc lại trong một ngày đặc biệt, họ lại giật mình. Được chăm sóc, được nhớ tới, họ mừng vui, lại có cả xót xa trách móc vì thứ tự ưu tiên của họ không dành cho mình trước nhất, lại có sự bối rối chẳng biết làm gì.

Còn thành viên M.K trên diễn đàn webtretho thì tếu táo: “Bây giờ đừng "dại dột" như ngày xưa: Không có anh bầu trời như không có nắng... Phải theo kiểu không có anh đời đâu thiếu tình yêu. Ngày 8/3 có quà cũng vui, không có quà cũng vui mà tự tặng quà cho mình cũng cứ vui.”

Chị Thu Hằng thì lại chọn cách tự giải phóng mình ngày 8/3: chị tự mua những bông hoa đẹp nhất tặng cho bản thân mình, giao con cho chồng và rủ bạn bè đi ăn, đi café chuyện phiếm hoặc làm những việc rất đàn bà.

Món quà thật tâm

Trên diễn đàn webtretho, chị Đỗ Lê Hải Vũ thành thực chia sẻ: “Chồng mình chịu khó tặng hoa, tặng quà, hay rủ vợ đi ăn, đi giao lưu bè bạn. Nhưng mình không thật sự hạnh phúc bằng lúc chồng ở bên vợ con, có lúc gọi điện cho vợ chỉ để biết đi làm hay ở nhà, đã ăn chưa hay đêm thấy vợ hơi khó chịu, chồng đã tỉnh giấc lấy sữa cho vợ uống rồi. Chỉ thế thôi là đủ.”

Trong về chủ đề “Có ai không được chồng tặng quà 8/3 không?” thành viên link-richpoor đưa ra ý kiến: “Tôi là một người chưa bao giờ tặng vợ một bông hoa hay món quà gì mang tính thể hiện tình yêu hay cái gì đại loại như vậy. Nhưng tôi cho rằng cái quan trọng là có một tấm lòng, tình cảm và cảm xúc. Tất cả những gì đó phải thể hiện bằng hành động và cử chỉ nhưng không nhất thiết phải là tặng hoa”. Còn thành viên vietlap thẳng thừng tuyên bố: “Vợ tôi cũng không có quà ngày 8/3! Hình thức mà làm gì? Một ngày "nâng niu" mà 364 ngày kia "vùi dập" thì cũng chẳng ý nghĩa gì.”

Theo nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dù luôn lo toan cho đời sống vật chất của gia đình nhưng với bản tính lãng mạn, bất kỳ người phụ nữ nào cũng luôn thích được nhận quà từ chồng hay người yêu vào các dịp đặc biệt như ngày quốc tế phụ nữ. Và điều chị em coi trọng nhất không phải việc món quà đó đắt hay rẻ, là tiền hay mỹ phẩm, trang sức... mà chính là mức độ thật tâm của người tặng. Món quà đắt giá, rất hợp gu nhưng người chồng tỏ vẻ hời hợt, hay chỉ tặng để có thì cũng không người phụ nữ nào vui. Tuy nhiên, đôi khi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, một cử chỉ nho nhỏ thể hiện sự quan tâm chân thành cũng khiến chị em cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi dù ngày lễ không được nhận quà thì người vợ vẫn cảm thấy vui vì họ đã luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ "nửa kia" vào mọi ngày trong năm.

  • Huyền Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn