Những vụ án tình bẽ bàng có một không hai!

( PHUNUTODAY ) - Đâm người yêu vì giống diễn viên “tươi mát”, chết vì gọi nhầm tên khi ân ái...là những vụ án hài hước khiến nhiều người nhầm tưởng là chuyện tiếu lâm#160;

Đâm người yêu vì giống diễn viên “tươi mát”, chết vì gọi nhầm tên khi ân ái... là nững vụ án hài hước khiến nhiều người nhầm tưởng là chuyện tiếu lâm nhưng luôn kết thúc với một phiên tòa xét xử có thật và không hề đáng cười...

Bán đấu giá vợ giá chỉ 1 xu

Paul Osborn và Sharon gặp và nhanh chóng yêu nhau từ rất sớm, khi hai người còn đang ở lứa tuổi 20. Họ kết hôn, có 2 đứa con và sống hạnh phúc trong 26 năm qua tại Hemel Hempstead, Anh Quốc.

Mô tả ảnh.
Mẫu quảng cáo bán vợ qua eBay của Paul Osborn. VnMedia)

Sharon vào vali và đuổi vợ ra khỏi nhà.

Sharon và không muốn hai con phải chứng kiến cảnh tan vỡ. Paul tin sự cố gắng của cả hai sẽ đem lại bình yên.

Sharon với hình ảnh một phụ nữ tóc vàng ngồi trên máy bay... nhe răng, ngoáy mũi.

Món hàng được mang đấu giá với giá khởi điểm 1 xu và được miêu tả: “Đây là người vợ lừa dối của tôi, sau 26 năm chung sống đã ngoại tình với đồng nghiệp. Các vị cũng đừng trả giá cho cô ta làm gì vì cô ta chẳng đáng giá 1 xu”. Hàng được trả lại trong vòng 14 ngày sau khi mua.

Sharon và Richard liên tục bị những cú điện thoại quấy rầy. Họ quyết định báo cảnh sát, khiếu nai Paul.

Sharon sẽ mãi không thể nào hàn gắn được nữa.

Chết vì gọi nhầm tên khi ân ái

Gary thuê một ngôi nhà sống cùng nhau.

Cuộc sống thực tế nhiều khó khăn, họ thường xuyên cãi vã vì những bất đồng ý kiến và những khó khăn về tài chính. Joanne làm quản lý an ninh tại trường cao đẳng Holy Cross Catholic gần khu vực hai người thuê nhà.

Mẹ của Gary gửi cho anh 5000 bảng nhưng tiêu hết số đó Gary cũng chưa tìm được một công việc để làm. Có lần hai người đã tranh cãi gay gắt ngay trước cổng trường nơi Joanne làm.

Hôm ấy khoảng 8h30 sáng, Joanne và Gary đang ở trên giường cùng nhau, không may Joanne gọi nhầm tên Gary thành Chris. Ngay lập tức Gary nghĩ Joanne ngoại tình và anh ta tức giận vô cùng. Joanne giải thích đó là tên của bạn trai của con gái cô mới đến chơi hôm qua.

443.jpg
Joanne và Gary. Ảnh: Dangyeu.vn

Gary không tin Joanne nói, nghĩ mình bị lừa dối hắn chạy xuống bếp lấy dao đâm chết Joanne bằng hai nhát dao liên tiếp. Sau đó hắn bỏ trốn về nhà mẹ đẻ ở Swindon. Hai cô con gái của Joanne liên lạc với mẹ không được, đến nhà tìm thấy xác Joanne đang nằm bất động trên giường. Cảnh sát bắt Gary trong tình trạng say xỉn, Gary tỏ ra hối hận và biện hộ đó là hành động trong cơn ghen tuông. Nhưng tên sát nhân vẫn phải nhận án tù chung thân.    

Vào tù oan 11 năm vì bị vợ cắm sừng

Năm 1994, She Xiang Lin sống với vợ và con gái 7 tuổi tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Gần đây, vợ anh thường xuyên vắng nhà và không quan tâm đến con gái. Những cuộc tranh luận gay gắt giữa hai vợ chồng anh ngày càng nhiều. Cuộc sống gia đình ngày càng căng thẳng cộng thêm những khó khăn về tiền bạc trong gia đình. Sau một lần cãi vã gay gắt lúc nữa đêm người ta không nhìn thấy vợ anh xuất hiện.

She Xiang Lin không biết vợ đi đâu. Những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện. Mãi không thấy vợ về, She Xiang Lin đi báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát nghi ngờ She Xiang Lin đã giết vợ trong lúc cãi nhau.

Ba tháng sau, không thấy vợ về, She Xiang Lin đoán cô đã bỏ đi một nơi khác. Một ngày, em trai She Xiang Lin tìm thấy thi thể một người phụ nữ ở bên suối đã bị biến dạng. Cảnh sát cho rằng đó là vợ She Xiang Lin và anh bị tình nghi gây ra cái chết nên bị bắt.

Bị tra tấn, She Xiang Lin ký vào bản tự khai vì mâu thuẫn vợ chồng trong lúc cãi nhau, anh quá tay giết vợ và ném xuống suối. Toà án tuyên phạt 15 năm tù cho She Xiang Lin.

Cuộc sống gia đình xáo trộn hoàn toàn. Mẹ She Xiang Lin quá đau buồn trở bệnh chết. Con gái bỏ học, 13 tuổi phải đi lao động.

11 năm sau vợ She Xiang Lin quay trở lại. Sự thật, cô đi theo một người đàn ông ở Hồ Bắc. Sau đêm cãi nhau, chán cảnh nghèo, cô đi một mạch tới Hồ Bắc.

Vợ She Xiang Lin trở về anh được ra tù. She Xiang Lin nói rằng anh không thù hận vợ, vì nếu cô không xuất hiện thì không biết cuộc đời của anh sẽ đi về đâu và những tội danh oan uổng sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời.

Đâm người yêu vì giống diễn viên “tươi mát”

Amanda 20 tuổi, sống tại thành Albuquerque nước Mỹ. Cô cùng bàn trai xem phim “tươi mát”, cô phát hiện diễn viên chính trong phim giống bạn trai mình. Và thế là cãi vã nổ ra. Bạn trai từ chối, Amanda càng tức tối, cô chạy xuống bếp lấy dao lao vào bạn trai của mình. Anh chàng “diễn viên” không kịp tránh, bị đâm một nhát vào mặt.   Chàng “diễn viên” gọi cho cảnh sát 911 cầu cứu. Cảnh sát đã tóm gọn Amanda. Cô bị kết tội hành hung gây thương tích cho người khác.

Nhiều vụ án xuất phát từ những tình huống hài hước nhưng người trong cuộc khi nghĩ lại sẽ luôn hối hận vì phút giây bồng bột, không làm chủ được bản thân đã gây ra những sự việc đáng tiếc và sau đó là vết nhọ theo dấu chân họ suốt cả cuộc đời.                     

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn