Ninh Dương Lan Ngọc bật khóc nức nở trên sóng truyền hình vì người bạn thân đã mất

12:15, Thứ ba 25/08/2020

( PHUNUTODAY ) - Lan Ngọc oà khóc trên truyền hình khi nói lời xin lỗi muộn màng tới người bạn thân đã mất.

Mới đây trong chương trình Chị em chúng mình với chủ đề về bạn thân, Ninh Dương Lan Ngọc đã có những giây phút cực kỳ xúc động, không kìm nén được cảm xúc.

Cô đã chia sẻ về câu chuyện của mình và bạn thân, điều đặc biệt cô nhấn mạnh rằng cô đã không đặt lòng tin ở bạn. Người bạn của cô tên là Tí Đô, đã qua đời cách đây tầm 2 năm vì căn bệnh ung thư. Vì hiểu lầm mà cô và bạn không nói chuyện với nhau khá lâu đến khi gặp lại chỉ là những ngày cuối đời của cậu bạn này.

screen-shot-2020-08-24-at-224459-15982839132831554658198

Cô thừa nhận do tính mình khác bốc đồng nên vì chuyện nhỏ có thể giận dỗi bạn, thế nhưng người bạn đó lại chưa một lần bỏ rơi cô. Chính anh đã dành Lan Ngọc một nguồn động lực cực lớn trong cuộc sống thường nhật. Cô rất hối hận về tính cách bản thân. Nói đến đây cô đã oà khóc khi lần đầu tiên nói lời xin lỗi đến người bạn nay đã không còn có thể gặp mặt được nữa. Câu chuyện của Lan Ngọc khiến không ít người bất ngờ, đây là lần đầu cô trải lòng về việc này

Chứng kiến những giọt nước mắt của Lan Ngọc, NSND Lê Khanh chia sẻ, cái cuối cùng mà mọi người muốn hướng đến đó à giải bài toán để sống thật với bản thân hơn, không che giấu, sợ hãi. Khi đau khổ mà khóc được thì giọt nước mắt lại hoá giải, giúp ta cân bằng. 

thh1493-15982837169291197836192

Lan Ngọc cũng nhiều lần thừa nhận về tính cách của mình khá nóng nảy và đôi khi không kiềm chế được. Nhưng may mắn là cô cũng không quá gay gắt, có lẽ theo thời gian, sự trải đời và kinh nghiệm, cách ứng xử đã dần cho cô một tính cách hòa nhã hơn.

Cô nói: "Tôi cũng giống mọi cô gái khác trên toàn thế giới chứ chẳng riêng gì Việt Nam. Tôi thấy tính cách chung của con gái trên thế giới đều giống nhau hết. Có những ngày, mình rất vui vẻ. Nhưng cũng có những ngày mình rất mệt mỏi, cộc cằn. Nhưng bản tính tôi lại rất dễ chịu chứ không đến nỗi quá gay gắt. Tôi muốn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Cái tôi muốn truyền đi nhất là năng lượng trong bản thân tôi, niềm vui trong cuộc sống của tôi. Bởi vậy, khi gặp tôi, mọi người chỉ có cười mà thôi.

Tuy nhiên, trong tình yêu, tôi lại rất khó tính, thích được nuông chiều. Đôi khi tôi làm khổ những người xung quanh mình. Sau khi trải qua vài mối tình, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về tính cách của mình và thay đổi dần dần.

Tôi nghĩ chắc khi nào tôi thay đổi được hẳn con người mình thì mới có được chồng"

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc