Nữ hộ sinh đang mang thai hơn 20 tuần trút hơi thở cuối cùng bên đồng nghiệp: Bà bầu thật cẩn thận với nCoV
Mới đây, một nữ hộ sinh đã qua đời vì nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ chống dịch. Đau xót hơn, nữ hộ sinh này còn đang mang bầu.
Mới đây, một nữ hộ sinh đã qua đời vì nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ chống dịch. Đau xót hơn, nữ hộ sinh này còn đang mang bầu.
Gần đây, một người dùng mạng xã hội Quora của Chile đã đặt câu hỏi: "Với nhân viên y tế,mối lo ngại lớn nhất của bạn về virus corona là gì?" Nữ hộ sinh tên Camilla S.Espinoza đã viết một bức tâm thư xúc động, khiến cả thế giới không ngừng thổn thức.
Nữ hộ sinh đã phát hiện ra một điểm bất thường khi đỡ đẻ cho bà mẹ người Anh.
Hai nữ hộ sinh trong vụ việc đã chính thức lên tiếng. Trước đó, sau khi vụ việc bệnh viện trao nhầm 6 năm trước gây xôn xao, hai nữ hộ sinh này đã bị điều chuyển công tác.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành; đồng thời, đề nghị bệnh viện nghiêm túc tự kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân vì đã làm sai quy trình.
Chỉ vì khóc lúc 2h sáng, bé gái 4 ngày tuổi đã bị nữ hộ sinh đánh đập tàn nhẫn đến nứt hộp sọ khiến dư luận phẫn nộ.
Ngày 3/10, công an xã Biển Bạch Đông (Thới Bình, Cà Mau) nhận đơn của chị Lê Thị Cẩm (44 tuổi, hộ sinh Trạm Y tế xã Biển Bạch) “tố” bị vợ Phó Bí thư xã hành hung.
Sau khi phát hiện nhiễm bệnh, nữ hộ sinh được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhưng không qua khỏi.
Chỉ vì sở thích kỳ quái của nữ hộ sinh này mà đã khiến bao nhiêu trẻ sống xa bố mẹ, bao gia đình tan vỡ.
Xảy ra va chạm trong thang máy, nữ hộ sinh bất ngờ bị người đàn ông dùng cây dù đánh vào đầu khiến nạn nhân bị vỡ hốc mắt, xương mũi.
Theo đó, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định kỷ luật cảnh cáo, buộc dừng công việc chuyên môn và sẽ thuyên chuyển công tác đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân. Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cũng nhận hình thức xử lý về trách nhiệm quản lý.
Sáng 9/11, anh Nguyễn Văn Bông (SN 1984, trú tổ 8, phường Sông Bờ, Tx. Ayun Pa) cho biết gia đình không chấp nhận đưa cháu bé về nhà mai táng, đã yêu cầu cơ quan công an điều tra việc bệnh viện vô trách nhiệm khiến con anh bị chết sau khi sinh.
Nhận được tin nhắn tuyệt mệnh, cả nhà tá hỏa đi tìm thì phát hiện ra chị Tâm mặc váy cưới, quấn 3 chiếc khăn tang, nằm trên giường tự truyền nước vào người tự tử.
Mercy James (Nigeria) được chẩn đoán bị u xơ tử cung khi có dấu hiệu mang thai tới 14 năm đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.