Lời khai man rợ của gã cha s.át h.ại con gái 8 tuổi rồi vứt xác xuống sông phi tang
Thấy con gái quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ ở khách sạn, người đàn ông đã nhẫn tâm bóp cổ con gái đến ch.ết.
Thấy con gái quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ ở khách sạn, người đàn ông đã nhẫn tâm bóp cổ con gái đến ch.ết.
Hiếu cho biết hắn chỉ muốn N. thuộc về mình mãi mãi, nên việc giết chết N. sẽ không cho ai có quyền chiếm đoạt người hắn yêu nữa.
Sáng 25.7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Y Nơn H’Mốk (SN 1970, ngụ buôn M’lớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Giữa đêm khuya, Tiến điều khiển xe taxi đi lòng vòng ra cánh đồng vắng rồi bóp cổ nữ giám thị đến chết để cướp tài sản rồi vứt xác phi tang chỉ vì thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh cho công ty.
Phía cảnh sát tình nghi Cường là hung thủ giết chết mẹ rồi đào hố phi tang xác nạn nhân.
Chính chiếc camera nhà hàng xóm đã vạch mặt tội ác tày đình của hai mẹ con bán số đề.
Trạm bơm xăng dầu ở Đà Nẵng cháy lớn giữa đêm; Cá cược uống hết chai rượu giành 630 USD, chàng trai chết ngay sau đó là những tin mới hôm nay.
Hiếu cho biết hắn chỉ muốn N. thuộc về mình mãi mãi, nên việc gi.ết ch.ết N. sẽ không cho ai có quyền chiếm đoạt người hắn yêu nữa.
Sau khi siết cổ nạn nhân đến chết tại nhà, đối tượng Trần Quốc Vũ cho nạn nhân vào bao rồi chở vào vườn nhà cách hiện trường 25km để phi tang... Những lời khai của hung thủ khiến người nghe lạnh gáy.
Chỉ vì dỗ con không được, Tâm bực tức đạp con trai 5 tuổi ngã xuống nền nhà. Sáng hôm sau, Tâm vào gọi con dậy thì cháu bé đã tử vong, Tâm liền đào hố bên hông nhà phi tang xác con trai.
Gã con rể "hờ" xuống tay hại chết mẹ vợ rồi giấu trong bao tải phi tang ở chuồng lợn khiến người dân vô cùng bất ngờ. Vậy nguyên nhân là gì?
Chỉ vì mâu thuẫn từ việc vợ để con bị sặc cháo khi cho ăn, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, rồi bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi phi tang xác vợ, Phúc nói với mọi người vợ bỏ nhà đi.
Sau khi dùng thanh sắt đánh nạn nhân đến t.ử v.ong, Nông Văn Khiêm gọi điện nhờ hai người bạn mang xác nạn nhân đi chôn để phi tang...
Thỏa mãn dục vọng, Lên mặc lại quần áo cho nạn nhân rồi bồng thi thể bé gái ném xuống mương nước. Nghi phạm dùng chân đạp thi thể dìm sâu dưới nước phi tang.