Lời khai man rợ của gã cha s.át h.ại con gái 8 tuổi rồi vứt xác xuống sông phi tang

( PHUNUTODAY ) - Thấy con gái quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ ở khách sạn, người đàn ông đã nhẫn tâm bóp cổ con gái đến ch.ết.

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng áp tải Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) ra khu vực cầu Thuận Phước, để thực nghiệm hiện trường sau khi nghi phạm khai nhận toàn bộ quá trình sát hại con gái ruột rồi phi tang. Nạn nhân được xác định là cháu B.T.U.Nh. (8 tuổi, quê Thái Bình).

Trước đó, khuya ngày 23/2, Hời nhắn tin thú nhận với người thân rằng mình đã bóp cổ con gái ruột là cháu Bùi Thị Uyển Nh. đến chết tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào ngày 1/2, sau đó phi tang và bỏ vào TP.HCM từ trước Tết Nguyên đán.

Ngay sau đó, khoảng 2h sáng 24/2, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, quê Thái Bình, bà ngoại của cháu Nh.) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tố giác tội ác của Hời. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã cho trinh sát vây bắt nghi phạm, đến 4h sáng 25/2, Hời bị bắt tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Hời, sau khi ly hôn với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991), ngụ tỉnh Thái Bình, tháng 3/2018, Hời dẫn con gái là cháu Nh. vào TP.Đà Nẵng sinh sống bằng nghề cơ khí. Do chưa có nhà nên Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng có lên thăm.

Trong khoảng thời gian này, Hời sống cùng với người tình là chị Lee Choi W. (SN 1979), quốc tịch Hàn Quốc. Những ngày gần Tết Nguyên đán, thương con, Hời đề nghị với người tình được đưa cháu Nh. về sống chung và được đồng ý. Cả 3 chung sống tại một khách sạn ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Trong lúc sống chung, giữa cháu Nh. và chị W. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cũng lúc này, chị H. nghe tin từ con gái, nhiều lần gọi điện vào thể hiện thái độ ghen tuông. Do mâu thuẫn thường ngày với con của người tình, chị W. bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, cháu Nh. quấy khóc và có làm đổ sữa ra giường ngủ ở khách sạn khiến Hờn tức giận. Trong lúc cáu gắt, đối tượng dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hàn.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hàn.

Hời tiếp tục sống tại khách sạn suốt 2 ngày. Đến 3/2, Hời vào chợ Mai, thuộc địa phận quận Sơn Trà, mua 1 bao tải lớn về bỏ thi thể nạn nhân vào trong. Trưa cùng ngày, đối tượng cho bao tải vào ba lô rồi đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, lúc này, do có nhiều người nên hắn chở bao tải trở về.

Đến 0h ngày 4/2, tức 30 Tết, Hờn chở ba lô quay trở lại khu vực cầu Thuận Phước và bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10kg vào bên trong. Sau đó, hắn đẩy ba lô từ trên cầu xuống sông Hàn. Điều đáng nói hơn, sau đó, Hời tiếp tục về sống tại khách sạn này đến ngày 8/2 mới bỏ đi.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu Nh. tại khu vực sông Hàn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link