Phụ nữ xưa không có đồ lót: Vậy họ là gì để che đậy vòng 1 của mình hay họ thả rông cho tiện?
Đã bao giờ bạn tự hỏi người phụ nữ thời xưa họ dùng gì để che đậy những chỗ nhạy cảm của mình hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Đã bao giờ bạn tự hỏi người phụ nữ thời xưa họ dùng gì để che đậy những chỗ nhạy cảm của mình hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Thời cổ đại, đồ dùng cá nhân của phụ nữ rất bí mật, đặc biệt là bốn món đồ dưới đây, nếu bị nhìn thấy thì rất xấu hổ. Tuy nhiên ở thời hiện đại, những đồ vật này lại được bày đầy ngoài đường.
Phật dạy: Tâm sinh tướng. Phấn son có thể tạo nên vẻ đẹp nhất thời cho bạn, nhưng tâm tốt mới tạo nên nét đẹp vĩnh cửu.
Phật dạy: Búa để trong miệng, sở dĩ gi.ết người, đều là do lời ác. Phụ nữ xưa nay, họa phúc đều từ miệng mà ra. Nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu, cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Để có thể biến mình trở lại thành "gái tân", những phụ nữ xưa đã chấp nhận áp dụng những phương pháp nguy hiểm thậm chí chấp nhận cái giá đắt của việc này...
Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh du khách nước ngoài bị một người phụ nữ địa phương xua đuổi và có lời lẽ khiếm nhã tại khu vực “Tuyệt tình cốc” thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao
Phụ nữ có rất nhiều cách để làm đẹp nhằm gây ấn tượng mạnh đối với người khác phái, nhưng không phải kiểu làm đẹp nào cũng nhẹ nhàng và dễ dàng.
Đến độ tuổi 13 - 14, các cô gái đã bắt đầu kết hôn, sau đó cũng nhanh chóng sinh con. Thời đó, một cô gái trong độ tuổi 20 mà vẫn chưa lấy chồng sẽ phải chịu rất nhiều lời dị nghị của người khác.
Trước đây, phụ nữ được cho là cần làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ là chăm sóc gia đình và nội trợ. Họ có thể lựa chọn một số công việc, tuy nhiên có những ngành nghề tuyệt nhiên “cấm chỉ” phụ nữ.
Người xưa đã dạy: "Của cho cũng không bằng cách cho. Không cần biết bạn cho bao nhiêu, chỉ cần bạn làm điều đó bằng sự tử tế, chân thành là đủ. Không phải cứ quyên góp nhiều là chứng minh mình tốt, bạn hãy làm việc thiện xuất phát từ trái tim, chứ không phải vì mục đích khác.
Phật dạy: Búa để trong miệng, sở dĩ giết người, đều là do lời ác. Phụ nữ xưa nay, họa phúc đều từ miệng mà ra. Nếu không biết quản cho tốt cái miệng của mình, phúc đức tích được bao nhiêu, cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Để có thể biến mình trở lại thành "gái tân", những phụ nữ xưa đã chấp nhận áp dụng những phương pháp nguy hiểm thậm chí chấp nhận cái giá đắt của việc này...
Người phụ nữ xưa không chỉ gánh vác công việc gia đình, hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, giúp chồng tạo dựng công danh sự nghiệp, dạy con mà còn gánh vác cả việc quốc gia, đại sự. Nên người ta hay nói: ‘Giàu vì bạn, sáng vì vợ’ là có hàm ý như vậy.
Chúng ta biết rằng, để có được đôi chân bó nhỏ nhắn - biểu hiện của sự cao quý, người phụ nữ xưa đã phải chịu đau đớn suốt một thời gian dài.