Trước những thông tin gần đây mà báo giới đưa ra về chấn thương của trung vệ Carles Puyol, HLV đội tuyển TBN, Del Bosque tỏ ra hết sức lo lắng. Nhưng trái ngược với sự suy tư của chiến lược gia này, cậu hoc trò Ramos lại tỏ ra hết sức vui mừng. Thậm chí, trung vệ Real còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng sự kiện này.
[links()]
Trong trận đấu gặp Espanyol, Puyol đã dính chấn thương đầu gối. Ngay sau đó, trung vệ 34 tuổi được tiến hành hàng loạt các xét nghiệm và kết luận được các bác sĩ đưa ra là cầu thủ này đã dính chấn thương khá nặng.
Trên trang chủ của Barca đã đưa ra thông báo, Puyol sẽ phải thực hiện phẫu thuật và khả năng trở lại thi đấu của anh là khoảng 3 tháng. Nếu điều này xảy ra, Puyol sẽ không thể tham dự VCK Euro sắp tới cùng ĐT TBN.
![]() |
Carles Puyol chấn thương, Ramos lại tỏ ra hết sức vui mừng. Thậm chí, trung vệ Real còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng sự kiện này. |
Bên cạnh đó, trường hợp của Gerard Pique cũng khiến chiến lược gia 61 tuổi phải lo ngại. Những chấn thương liên miên đã khiến trung vệ Barca không giữ được phong độ ổn định. Đặc biệt, sau cú va chạm mạnh với thủ thành Victor Valdes trong trận đấu gặp Chelsea đã khiến phần đầu của cầu thủ này bị tổn thương. Vì vậy, việc đưa Pique thi đấu tại VCK Euro sắp tới sẽ là một sự mạo hiểm.
Trái ngược với tâm trạng của Del Bosque, đón nhận thông tin trên Sergio Ramos lại tỏ ra hết sức vui mừng. Đây là điều có thể hiểu được khi bộ đôi trung vệ của Barca chính là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp một suất đá chính với Ramos tại tuyển quốc gia.
Nếu Puyol, Pique vắng mặt, đương nhiên vị trí đó sẽ thuộc về trung vệ của Real. Thêm vào đó, bản thân Ramos là người của Real còn Puyol và Pique đang chơi cho Barca, vì vậy không ít nhiều mối thù truyền kiếp giữa hai đội bóng này sẽ ảnh hưởng đến họ.
Nếu giữ niềm vui đó trong lòng thì không sao, đằng này trung vệ 26 tuổi đã phơi bày cho thiên hạ biết. Mới đây, cầu thủ này đã rủ hai đồng đội Raul Albiol và Alvaro Arbeloa đến hộp đêm Moma ở Madrid để ăn mừng.
Sau khi đập phá tới bến, trong người có sẵn hơi men, bộ ba này bắt đầu bàn tán về vụ việc trên. Ramos tỏ ra phấn khích nhất khi nói về chấn thương của Puyol. Anh ngồi khoác vai Arbeloa tâm sự: “Suất đá chính tại đội tuyển sẽ là của tớ, còn cậu, nếu họ (ám chỉ cặp trung vệ của Barca) không thể thi đấu, tớ nghĩ cậu cũng sẽ được thường xuyên ra sân”.
Ngồi bên cạnh, Albiol cũng góp phần: “Tớ nghĩ vị trí đó ngoài cậu không ai có thể thay thế được. Thật tuyệt nếu bọn họ không thể thi đấu”. Không may cho 3 cầu thủ này khi những lời nói đó được một phóng viên của tờ Que Me Dices cũng có mặt tại hộp đêm ghi lại.
Ngay sau đó, trên trang 5 của tờ báo này đã có bài viết đăng tải về sự kiện trên. Những thông tin được đưa ra càng làm tăng thêm sự phiền muộn cho HLV Del Bosque. Có lẽ, điều mà chiến lược gia 61 tuổi cần phải thực hiện lúc này là nhanh chóng tìm người thay thế Puyol nếu anh không thể thi đấu và lập lại sự ổn định trong nội bộ đội tuyển.
- Bình Minh