Quế Vân thanh minh cho Hồng Quế vụ tố đánh người

( PHUNUTODAY ) - Hồng Quế là người can ngăn, giúp tôi bình tĩnh hơn khi xảy ra cuộc tranh cãi.

Chọn cách im lặng để tránh lôi kéo thêm sự ồn ào của dư luận, 3 tháng sau, nữ ca sĩ gốc Hà thành mới chia sẻ lại những câu chuyện của mình và khẳng định Hồng Quế chỉ là người can ngăn. Ngoài ra, ca sĩ này còn nói về quan hệ giữa mình và Ưng Hoàng Phúc.
[links()]
Đối diện thẳng thẳn về vụ việc bị tố đánh người, Quế Vân chia sẻ:

"Tôi không muốn mối quan hệ của tôi và Tâm (người được cho là nhân vật bị đánh - PV) xấu thêm. Chúng tôi từng là những người bạn, hơn nữa, hiểu lầm đã xảy ra, báo chí đưa tin khắp nơi, bây giờ tôi có nói gì cũng đã trễ và không ai làm chứng.

Những người chỉ đọc tin một lần thì làm sao tôi đi giải thích hết với họ được? Tôi đã sốc một thời gian dài vì vụ việc xảy ra đúng lúc kế hoạch âm nhạc của tôi đang trôi chảy.

Tôi buộc phải tạm dừng dự án gần 3 tháng để mọi người không quy chụp tôi lợi dụng scandal. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi trả lời về hiểu lầm này. Hãy cho nghệ sĩ chúng tôi được làm việc".

Ngoài ra, ca sĩ Quế Vân cho biết Hồng Quế, không liên quan đến vụ đánh người này, cô ấy chỉ là người can ngăn:

"Hồng Quế là người can ngăn, giúp tôi bình tĩnh hơn khi xảy ra cuộc tranh cãi. Dù tôi vô tình để việc riêng liên quan đến cô ấy, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường!"

Ngày 2/5/2012, chị Tạ Hoàng Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại số 5 phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm –Hà Nội gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an và báo chí về việc bị ca sĩ Quế Vân, người mẫu Hồng Quế đánh gây thương tích.

Hồng Quế và Quế Vân rất thân thiết
Hồng Quế và Quế Vân rất thân thiết

Trong đơn tố cáo gửi báo chí, chị Tạ Hoàng Tâm kể lại sự việc như sau: “Khoảng 0 giờ 30 ngày 28/4/2012, tôi cùng các bạn đang ngồi uống nước tại quán bar Taboo, thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây trên phố Thụy Khuê – Hà Nội.

Khi đang ngồi uống nước thì tôi có cuộc điện thoại gọi đến. Vì trong bar ồn ào nên tôi ra ngoài nghe máy. Khi tôi đang nghe điện thoại bên ngoài hành lang thì bất ngờ bị một nhóm người lao vào hành hung. Tôi nhận ra trong đó là ca sĩ Phạm Vân Quế (tức ca sĩ Quế Vân) và người mẫu nổi tiếng Hồng Quế (nghệ danh PinkQ) cùng 2 người phụ nữ khác trong hội của Vân Quế.

Bọn họ lao vào túm tóc, đá mạnh vào người tôi, đạp vào bụng và dùng guốc đập mạnh vào mặt, vào đầu tôi liên tục khiến đầu óc tôi choáng váng… Tôi ngồi sụp xuống và vẫn chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao thì nghe thấy những câu chửi tục tĩu, dọa nạt hết sức thiếu văn hoá của người mẫu Trịnh Hồng Quế. Còn ca sĩ Vân Quế đứng bên cạnh chỉ tôi nói:  "Đây là tao đánh cảnh cáo mày”.

Trong đơn tố cáo, chị Tạ Hoàng Tâm cũng cho biết, nhóm người trên tiếp tục nhảy vào đánh đập, nhiếc móc và chị chỉ biết vòng tay ôm đầu che mặt chứ không thể kháng cự lại được. Phải hơn 20 phút sau, bảo vệ bar mới nghe thấy tiếng ầm ĩ đã chạy ra can. Cùng lúc đó bạn bè của chị mới biết chuyện và chạy đến can thiệp giúp chị.

Sau khi bị đánh, chị trở về nhà trong tình trạng choáng váng, đầu óc, tay chân thâm tím, bầm dập.

Trả lời về vụ việc trên, Hồng Quế cho biết, thông tin cô tham gia đánh người tại quán bar thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây Taboo trên phố Thụy Khuê là hoàn toàn vu khống.

Theo lời Hồng Quế, chuyện đánh người "từ trên trời rơi xuống" không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp mà cô đang phấn đấu. Về lời thừa nhận đánh người đăng tải trên báo, Hồng Quế bức xúc: "Thông tin đó không đúng, tôi không có trả lời gì hết".

Hiện tại cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cụ thể.

  • Kim Hảo (tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn