Sợ vợ, Podolski chịu đi đầy ở Cologne

07:55, Thứ bảy 04/02/2012

( PHUNUTODAY ) - nguyên nhân chính là vìhellip;sợ vợ.

(Phunutoday) - Đang quay trở lại với phong độ đỉnh cao nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Lukas Podolski vẫn tiếp tục “trung thành” với Cologne thay vì chuyển đến đội bóng lớn hơn - nguyên nhân chính là vì… sợ vợ.

Monika Puchalski người trói chân Lukas

Mặc dù nhận được tương đối nhiều lời mời từ các đại gia lớn của châu Âu như Real, Arsenal, PSG, Liverpool…thế nhưng Podolski lại vẫn cứ nhất quyết bám trụ lại ở đội bóng yếu Cologne.

Theo như một số người bạn thân của “hoàng tử Poldi” thì tất cả cũng chỉ tại cô vợ Monika Puchalski. Số là siêu mẫu người Ba Lan này vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Cologne (thành phố lớn thứ 4 nước Đức), hơn nữa cô cũng muốn Louis Gabriel Podolski (con gái đầu lòng 3 tuổi) được sống và học tập ngay tại quê hương.

Podolski chịu ở lại Cologne, chỉ vì cô vợ Monika Puchalski vẫn cảm thấy hạnh phúc ở đây.
Podolski chịu ở lại Cologne, chỉ vì cô vợ Monika Puchalski vẫn cảm thấy hạnh phúc ở đây.

Podolski tuyệt nhiên cũng chẳng dám ho he gì đến việc đi nơi khác nữa. Có lẽ anh cũng không muốn vì chuyện “nhỏ” này mà khiến tổ ấm nhỏ bé mới được xây dựng của mình phải lục đục.

Mặc dù đã có với nhau một đứa con nhưng ngôi sao đội tuyển Đức và cô bạn gái lâu năm Monika Pulchalski mới tổ chức một đám cưới ấm cúng tại nhà thờ ở Ba Lan hôm 11/6/2011.

Podolski chọn Ba Lan làm địa điểm tổ chức đám cưới bởi đây là nơi anh sinh ra, đến năm 2 tuổi thì gia đình Podolski mới sang Đức.

Quyết định đúng đắn hay nhu nhược của Podolski

Rất nhiều người khi biết chuyện này đã tỏ ra có ý chê cười Lukas và cho rằng anh là một người đàn ông thiếu quyết đoán, nhu nhược. Thế nhưng đây có lẽ lại là một suy nghĩ đúng của “cựu thần đồng” nước Đức cả ở khía cạnh chuyên môn. Podolski thất bại ra sao trong màu áo của Bayern Munich hẳn ai cũng đã biết.

Năm nay 27 tuổi, Lukas đã không còn là một cậu bé như cách đây vài năm nữa, anh đang ở giai đoạn sung sức nhất trong nghiệp quần đùi áo số.

Mỗi trận đấu của Cologne trên khắp khán đài luôn hô vang “ Poldi,Poldi” có thể nói nơi đây anh là một ông vua thực sự.
Mỗi trận đấu của Cologne trên khắp khán đài luôn hô vang “ Poldi, Poldi” có thể nói nơi đây anh là một ông vua thực sự.

Cách đây 4 năm sau khi quyết định quay trở về đội bóng quê hương Cologne, rất nhiều người đã cho rằng đây là bước thụt lùi lớn của Podolski và rồi anh sẽ bị rơi vào quên lãng như Sebatians Deiler. Thế nhưng, mọi người đã nhầm.

Không những Podolski hồi sinh trở lại mà còn chơi tuyệt hay trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức (tại Euro 2008 và World Cup 2012). Nếu như ở Bayern, “Poldi” hoàn toàn bị lạc lõng bởi giữa một rừng sao, mỗi khi vào sân anh thường bị đói bóng và không phát huy được hết khả năng của mình.

Khi trở về đội tuyển quốc gia anh được thi đấu tự do hơn nhiều, “Poldi” như một tiền đạo ảo phía sau Klose hoặc Gomez. Tại Cologne, Podolski là một “ông chủ” thực thụ, mọi đường bóng đều được qua đôi chân của anh.

Dù không nghi được nhiều bàn thắng nhưng rõ ràng  những đóng góp của Podolski cho Cologne là không phải bàn cãi. Nơi đây cũng chính là quê hương thứ hai của anh. Mỗi trận đấu của Cologne trên khắp khán đài luôn hô vang “ Poldi, Poldi” có thể nói nơi đây anh là một ông vua thực sự.
[links()]

  • Quang Thành
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc