Sống sót hy hữu khi nhảy từ độ cao 67m

09:54, Thứ bảy 12/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Cậu học sinh 17 tuổi chỉ bị bầm tím khi nhảy từ cầu Golden Gate (cầu Cổng Vàng) xuống sông, với độ cao hơn 67m.

(PN&ĐS) - Cậu học sinh 17 tuổi chỉ bị bầm tím khi nhảy từ cầu Golden Gate (cầu Cổng Vàng) xuống sông, với độ cao hơn 67m.

Ngày 11/3 vừa qua, một nam sinh người California đã nhảy qua lan can cầu trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè.

Mô tả ảnh.

Cầu Cổng Vàng với độ cao 67m, nơi cậu học sinh 17 tuổi đã nhảy xuống. (Ảnh: Alamy)


Tại cây cầu treo huyền thoại của San Fransisco này, đã có 1.300 người nhảy cầu kể từ khi nó mở cửa vào năm 1937. 98% trong số đó đều tử vong, chỉ một số ít còn sống nhưng phải chịu thương tật nặng nề.

Người nhảy thường lao với tốc độ chóng mặt, và với tốc độ đó, mặt nước chẳng khác nào mặt bê tông. Cậu may mắn thoát chết vì đã rơi vào ván lướt sóng của một người đàn ông dưới mặt sông.

Nhiều người chứng kiến đã nói rằng, cậu ta nhảy xuống là vì lời thách thức của bạn bè. Hiện cậu đang được điều trị tại bệnh viện với những vết bầm tím. Sau đó, cậu sẽ phải đối diện với án phạt 1 năm tù hoặc 10.000 đô la vì coi thường tính mạng mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc