Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phước: Nhà báo Kim Ngân thiếu nhân ái...

09:19, Chủ nhật 20/03/2011

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunudoisong)-Thùy Dương sai mười mươi thì đã rõ, nhưng cô ấy đã xin lỗi chân thành, công khai, nhiều người cảm thông rồi. Còn cô, cô không làm được vậy sao?#160;

(Phunudoisong)-Thùy Dương sai mười mươi thì đã rõ, nhưng cô ấy đã xin lỗi chân thành, công khai, nhiều người cảm thông rồi. Còn cô, cô không làm được vậy sao? Dù sao Thùy Dương cũng chỉ là đàn em, người nông thôn, hậu thế của chị thôi. Chị đã tìm mọi cách để cho cô Dương phải chịu tội đến cùng- Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phước. 

LTS: Sau khi đăng lá thư của Trần Thị Thùy Dương trần tình trước các nhà báo đưa tin sai sự thật, trong đó có phần giãi bày tình cảm cá nhân và lời xin lỗi chân thành của cô tới nữ nhà báo Kim Ngân; Báo Phụ nữ & Đời sống đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả, trong đó có lá thư của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phước đang giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm gửi nữ nhà báo Kim Ngân. Để rộng đường dư luận và theo thiện ý của anh Nguyễn Hoàng Phước, chúng tôi đăng nguyên vẹn bức thư này tới độc giả. Nhân tiện, có độc giả chất vấn Báo Phụ nữ đời sống rằng: Tôi muốn gửi bài cho báo nhưng tìm mãi không thấy địa chỉ! Trước hết, chúng tôi xin lỗi về sự sơ xuất này và sẽ sửa lỗi ngay sau 2 tuần chạy bản thử nghiệm này. Địa chỉ mail của Báo Phụ nữ & Đời sống: noidung@phunudoisong.vn.

Dưới đây là nguyên văn bức thư của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phước: 

1
Trần Thị Thùy Dương (cô Lượm)

 THƯ GỬI CHỊ KIM NGÂN

 

 Trước hết xin cám ơn đăng thư này. Tôi là một Tiến sĩ Giáo dục học, giảng viên Trường Đại học Sư phạm - nơi đào tạo những kỹ sư tâm hồn. Tôi thấy câu chuyên của chị liên quan đến nhân cách, tâm hồn con người nên tôi rất quan tâm. Tôi muốn viết riêng cho chị một lá thư nhưng tôi không biết địa chỉ nên đành nhờ đăng ở đây. Tôi hứa là viết dưới 1000 chữ.

 

Chị Kim Ngân thân mến! Tôi vốn rất yêu quý Kim Ngân trước khi xảy ra sự việc này. Nhưng vì quá yêu quý mà bây giờ tôi thất vọng hoàn toàn về Kim Ngân. Đồng thời tôi rất phê phán việc làm của Dương. Kim Ngân ạ, cô là một nhà báo, nhà báo chuyên làm về chương trình từ thiện, đến với những con người không may mắn, xây dựng những tổ ấm hạnh phúc, vậy mà sao cô lại hành xử thiếu khôn ngoan, thiếu lịch sự, nếu không muốn nói là quá nhỏ nhặt?

 

2
Nhà báo Kim Ngân

 

Và càng thiếu khôn ngoan hơn khi chị không công nhận mình có lỗi. Chị không có lỗi là vì chị bị lừa, nhưng chị có lỗi vì chị làm chương trình mà không cẩn trọng. Chị biết nhà báo Hoàng Dung (VTV Huế) dù chỉ “làm giúp” cho VTV cũng đã nhận lỗi rồi. Tôi nghĩ VTV1 sẽ không bỏ qua chuyện này cho chị.

 

Tôi nói chị ít lịch sự là vì chị đã không có một lời xin lỗi tối thiểu, nhẹ nhàng mà cần thiết trên truyền hình. Chị thừa biết rằng người tự nhận mình dại là người khôn, tự nhận mình sai là người đúng. Cái lịch sự đó còn là sự cao thượng cần có của một con người, nhất là người có học. Chỉ cần 1 câu xin lỗi trong 5 giây trên truyền hình là chị được cả nước hoan nghênh (một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp). Cô Dương đã ngã và đã biết tự đứng dậy bằng sự nhận lỗi, ăn năn vậy sao chị muốn lại xô ngã nữa? Tôi nghĩ chị muốn cô Dương phải ra tòa để chứng minh mình đúng.

Nhưng hiện tại cô Dương đã bị tòa án Lương tâm xét xử rồi... Giả sử một ngày Dương đứng trước vành móng ngựa, đi tù, chồng bỏ, con ốm... thì chị cũng không thanh thản được dù điều đó là đúng pháp luật. Mà nếu chị là người có tấm lòng cao thượng, nhân ái thì chị càng không an lòng...

 

Qua lá thư này tôi không có ý muốn chị rút đơn, thôi kiện Dương hay muốn Dương thoát tội (nếu Dương có tội), tất cả phải công bằng vì đã có luật đời, luật trời và luật pháp, có tòa án của nhà nước và tòa án lương tâm. Nếu ai có tội thì có muốn tránh cũng không được. Tôi viết thư này vì trước đây tôi quá yêu mến chị, chương trình NXTA do chị làm kịch bản.

 

Lá thư bày tôi muốn chia sẻ với chị về chữ “Tâm” mà hằng ngày tôi khát khao mang đến cho sinh viên mình trước khi họ ra đời làm nghề cao quý. Tôi thành thật xin lỗi nếu chị cho rằng tôi thiếu thiện chí với chị. Chúc chị, cô Dương sẽ qua mọi chuyện một cách nhân ái nhất. Kính mến. 

  • Nguyễn Hoàng Phước

    [links()]

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc