Tình bạn cảm động của cậu bé ăn xin và chú chó lang thang khiến ai cũng phải rơi lệ

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta không thể lựa chọn một cuộc đời hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể lựa chọn trái tim yêu thương. Để cuộc sống trở nên trọn vẹn, chỉ cần bạn sống thiện lương.

Cậu bé Rommel Quemenales (11 tuổi), sống tại thành phố Quezon ở Philippines phải sống xa bố mẹ từ nhỏ. Mặc dù có một người chị gái sống ở thành phố khác nhưng vì không đủ tiền để đến đó nên cậu bé đành sống lang thang ngoài phố để xin ăn khi mới chỉ học hết lớp 2. Vì phải nghỉ học quá sớm nên Rommel luôn khao khát một ngày nào đó sẽ lại được đến trường, nhưng dường như đó là một giấc mơ quá xa vời…

Cuộc sống của Rommel rất cô đơn và bất hạnh. Vì thân hình nhỏ con và gầy còm mà em thường xuyên bị lũ trẻ lang thang bắt nạt. Thế nhưng, định mệnh đã an bài cho Rommel gặp được Badgi – chú chó hoang lang thang trên phố và cuộc đời của cậu bé đã hoàn toàn thay đổi từ đây. 

bbbb2-2

Mỗi ngày cứ xin được đồ ăn, Rommel đều chia sẻ cho người bạn thân thiết nhất của mình. Ngược lại, Badgi lúc nào cũng bảo vệ Rommel khỏi bọn lưu manh. Đêm đến, hai người bạn nhỏ tội nghiệp ấy lại cuộn tròn vào nhau ngủ ngon lành, quên hết mọi nhọc nhằn, mệt mỏi của cả ngày dài. 

May mắn đã mỉm cười với hai sinh mệnh đáng thương sau khi Maria Kabs đăng tải những bức ảnh lên Facebook cá nhân của cô. Thật bất ngờ, câu chuyện của Rommel và Badgi đã nhận được rất nhiều quan tâm của cộng đồng mạng từ khắp nơi trên thế giới.  Xúc động trước tình bạn tuyệt vời, nhiều độc giả đã cùng nhau giúp đỡ Rommel thực hiện ước mơ được đến trường đi học và có một gia đình nhỏ cùng Badgi.

Dù đã trải qua biết bao bất hạnh và sóng gió nhưng điều đáng quý nhất là Rommel vẫn giữ được một trái tim lương thiện và trong sáng mà không hề bị vấy bẩn bởi cuộc đời nghiệt ngã. Và, như một đặc ân của Thượng Đế, Badgi và Rommel đã bước vào thế giới của nhau, khiến cho thế giới đó trở nên đầy màu sắc, hoàn hảo đến lạ lùng. Có thể không cùng giống loài, không chung ngôn ngữ, nhưng Thượng Đế đáng kính đã kết nối hai tâm hồn ấy lại với nhau bằng sự vô tư, ngây thơ và thuần khiết, cũng là phẩm chất quý nhất mà Ngài trông đợi ở mỗi sinh mệnh.

images (4)

Thiện với người khác chính là thiện với mình

Kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương; trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác, nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ.

Sinh mệnh giống như một tiếng vọng, bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về bên bạn. Dù bạn đối xử tốt với ai, thì nhìn xa hơn thực ra lại là tốt với chính mình. Khi bạn phát hiện thấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn; khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi; khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn