Tổ tiên răn dạy: “Biết cũng đừng nói hết mới là khôn ngoan”, Phúc sẽ Lớn, Mệnh sẽ Giàu

20:00, Chủ nhật 15/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Trong lời dạy của người xưa, lời nói vô cùng quan trọng vì sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người, thế nên đừng nói hết những gì chúng ta biết, biết dừng đúng lúc mới là khôn ngoan.

Từ ngàn xưa, cha ông ta đã đúc kết nhiều lời răn dạy quý báu để truyền lại cho hậu thế. Một trong những lời dạy của người xưa khiến người ta phải ngẫm suy, đó là: “Biết cũng đừng nói hết”. Câu nói này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một triết lý sâu sắc về cách sống, cách ứng xử trong cuộc đời để bảo vệ gia đình, bản thân, thể hiện tinh thần biết thì sẽ thắng. Vậy vì sao người xưa lại khuyên như vậy? Hãy cùng tìm hiểu!

1. Biết mà nói hết – dễ rơi vào họa thị phi

Người xưa thường dặn: “Nói năng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Ý chỉ việc lời nói có sức mạnh rất lớn – có thể kết nối nhưng cũng có thể phá hoại. Khi ta biết nhiều và nói hết, vô tình có thể chạm vào chuyện riêng tư, bí mật hoặc quyền lợi của người khác.

Đừng nói hết những gì mình biết để tránh thị phi
Đừng nói hết những gì mình biết để tránh thị phi

Người khôn ngoan sẽ biết đâu là điều nên giữ lại, đâu là lúc cần lên tiếng. Bởi lẽ, một lời nói tưởng chừng vô hại cũng có thể bị kẻ khác lợi dụng, xuyên tạc, khiến bản thân rơi vào thị phi, hiểu lầm hoặc bị ganh ghét không đáng có. Thế nên người xưa mới dặn con cháu nói chậm lại để giữ lại những lời nói tránh thị phi, để miệng không nhanh hơn não, để nói lời nào cần thiết và không gây họa, lời nào gây họa hãy giữ lại trong miệng.

2. Giữ lại một phần là biết bảo vệ mình

Sống trên đời, không phải ai cũng thật lòng với ta. Việc giữ lại một phần điều mình biết không chỉ là cách giữ bí mật, mà còn là tự tạo vùng an toàn cho bản thân. Người quá thẳng thắn, quá bộc bạch đôi khi lại tự đẩy mình vào thế yếu.

Hơn nữa, không phải ai cũng đủ tầm hiểu những điều ta chia sẻ. Có khi vì không hiểu đúng, họ lại hiểu sai, suy diễn và gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. Bởi vậy, sự thận trọng trong lời nói cũng là một dạng trí tuệ.

3. Biết nói đúng lúc, đúng người mới là cao minh

Không phải cứ biết nhiều là nên nói nhiều. Người thực sự thông tuệ sẽ chọn lọc điều nên nói, nói đúng lúc, đúng nơi và đúng người. Cũng giống như việc gieo hạt – gieo đúng mùa cây mới nảy mầm. Nói ra điều đúng nhưng sai thời điểm, sai đối tượng thì vẫn thất bại.

Vì thế, đôi khi im lặng lại chính là sự khôn ngoan sâu sắc nhất. Im lặng để quan sát, để hiểu người đối diện, và để giữ thế chủ động trong mọi tình huống.

Không phải biết gì nói hết là hơn người, biết dừng đúng lúc mới là khôn
Không phải biết gì nói hết là hơn người, biết dừng đúng lúc mới là khôn

4. Giữ lại cái “chưa nói” là giữ cơ hội cho ngày mai

Trong công việc và cuộc sống, “biết cũng đừng nói hết” còn mang một ý nghĩa chiến lược. Việc giữ lại một phần thông tin, kinh nghiệm hay hiểu biết cũng là cách giữ lợi thế cạnh tranh. Ai cũng có bí quyết riêng, nếu dốc hết ruột gan ra kể, mai này lấy gì làm “vốn riêng” cho bản thân?

Người xưa có câu: “Thùng rỗng kêu to”, ám chỉ những người thiếu chiều sâu nhưng lại thích khoe khoang. Trong khi đó, người thực sự tài giỏi lại luôn khiêm tốn, kín đáo và biết giữ lại cho mình phần chưa nói.

5. Biết mà im lặng – thể hiện độ sâu của tâm hồn

Sự im lặng trong tri thức cũng thể hiện chiều sâu nội tâm. Người quá dễ dàng nói ra mọi điều mình biết thường khó có chiều sâu trong nhân cách. Ngược lại, người hiểu rõ sự giới hạn của lời nói, biết khi nào nên im lặng, thì lại là người có tu dưỡng và biết sống trọn vẹn với chính mình.

Đó là lý do vì sao trong văn hóa phương Đông, người ít nói nhưng sâu sắc thường được tôn trọng hơn người ba hoa nhưng thiếu hành động.

Hiểu đúng lời của người xưa

Câu nói “Biết cũng đừng nói hết” không cổ súy cho sự giấu diếm hay giả tạo, mà là một lời nhắc nhở về sự tiết chế, cẩn trọng và trí tuệ trong lời ăn tiếng nói. Biết sống chừng mực, biết giữ lại một phần cho riêng mình – đó là dấu hiệu của một người từng trải, hiểu đời, hiểu người.

Trong thời đại ngày nay, khi ai cũng dễ dàng chia sẻ mọi điều lên mạng xã hội, thì bài học “biết cũng đừng nói hết” càng trở nên thiết thực. Hãy nhớ rằng: Không phải điều gì biết cũng cần nói, và không phải ai cũng xứng đáng để ta chia sẻ trọn vẹn.

Vậy nên, sống thông minh là biết giữ cho mình một phần trầm lặng, đủ để an yên, đủ để trưởng thành.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân