Truy tìm con riêng của chồng

( PHUNUTODAY ) - Bước xuống từ chiếc ôtô thời thượng, từ dáng điệu với bộ đồ đắt tiền đều chứng tỏ chị xuất thân từ một gia đình khá giả.

Ngồi trong văn phòng công ty thám tử là người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi 40. Bước xuống từ chiếc ôtô thời thượng, từ dáng điệu với bộ đồ đắt tiền đều chứng tỏ chị xuất thân từ một gia đình khá giả. Cố che dấu vẻ mặt đau khổ, người phụ nữ đều đều kể về sự nghi ngờ đã ám ảnh chị suốt 5 tháng qua.

Thám tử tư. Ảnh minh họa
Thám tử tư. Ảnh minh họa


Đi tìm cô gái bí ẩn

Chị cho biết tên là H, đang làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, chồng chị là cán bộ của một cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải. Được thừa hưởng của bố mẹ một căn nhà khá lớn trên một phố cổ sầm uất ở trung tâm thủ đô Hà Nội, cả 2 vợ chồng lại đều có thời gian học tập công tác ở nước ngoài nên gia đình chị thuộc diện khá giả. Thế nhưng có điều không chỉ chị mà cả gia đình chị day dứt là anh chị không những có con khá muộn mà lại chỉ có một mụn con gái duy nhất, năm nay mới 9 tuổi. Sau lần đẻ khó khăn nhất, bác sĩ bảo chị vĩnh viễn không thể có con.

Chị dồn hết tình cảm cho anh, chăm chút từng ly từng tý và anh cũng nồng nàn đón nhận, đáp lại tình cảm ấy. Hàng xóm và đồng nghiệp cứ trầm trồ bởi vẻ hạnh phúc của 2 vợ chồng mỗi khi anh chị sóng đôi với nhau. Từ hơn một năm nay khi gia đình mua một chiếc ô tô khá sang thuê người lái, sáng nào chị cũng đưa anh đến cơ quan rồi đến chỗ làm, buổi trưa cả anh và chị đều ở cơ quan. Đến chiều chị lại đón anh bằng chiếc ô tô quen thuộc trước khi đi đón con ở trường bán trú. Chị thuộc long thói quen của anh, kể cả quán cà phê mà anh thường ngồi sau bữa trưa cùng các đồng nghiệp.

Trưa hôm ấy, chị có việc đi ngang qua cơ quan anh, tình cờ đúng lúc anh đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Chợt chị đứng sững khi thấy anh đang bế một đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm chừng 4 tuổi, dỗ dành âu yếm và móc túi đưa tiền cho thằng bé. Trong khi mẹ nó đứng bên cạnh anh cười rất tươi, tuy đứng xa không biết anh đưa bao nhiêu tiền cho thằng bé, nhưng người mẹ nó thì chị nhìn rất rõ vì cô này quay mặt ra ngoài, trông trẻ hơn chị cả chục tuổi, chị choáng người lảo đảo trực ngã, may mà anh lái xe kịp dìu chị.

Chị hối thúc anh lái xe đi theo cô gái nọ. Vòng vèo mua bán một hồi, chị thấy cô gái lái xe chạy thẳng vào một ngõ nhỏ trên phố Bạch Mai. Ngõ nhỏ tới mức ô tô thì không thể vào được mà thuê xe ôm thì không kịp,
chị đành hậm hực ra về. Ra về chị nghỉ luôn cả buổi chiều ở nhà khóc ròng. Gần 20 vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, vậy mà…

Bốn tháng trời vật vã trong nghi ngờ đau đớn nhưng chị không thể và không muốn hỏi anh hay chia sẻ cùng ai. Tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng chị quyết định tìm đến trông cậy thám tử tư. Lúc đầu chị nhờ họ giám sát chồng chị trong vòng một thời gian nhất định xem anh có động tĩnh gì không. Thế nhưng khi nghe rõ câu chuyện, luật sư Nguyễn Minh Long đã khuyên chị nên để cho họ tìm giúp chị cô gái trước, vì đó mới là đầu mối quan trọng. Sau khi nghe tả nhận dạng cô gái, cùng với địa điểm cái ngõ mà cô đi vào, nhóm thám tử bắt tay ngay vào việc.

Trận đánh ghen bất thành

Quan sát từ đầu tới cuối con ngõ nhỏ, nhóm thám tử mới biết nó có đường thông qua 3 ngõ khác. 4 ngày theo dõi từ sáng tới chiều với lực lượng gồm 8 người trong đó có 3 nữ, họ đã chụp ảnh và xác định địa chỉ của gần chục người hao hao giống người mà khách hàng mô tả, đều trạc 30 tuổi, tóc suôn và đi xe máy thuyền Yamaha. Sau khi quan sát kỹ tập ảnh mà các thám tử đưa tới, chị H chỉ tấm ảnh một cô gái khá xinh và khẳng định đó chính là “ đối tượng”.

Chỉ 2 hôm sau, nhóm thám tử đã có trong tay nhân thân đầy đủ của cô gái này. Cô tên là Th làm việc cho một chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cô gửi con ngay nhà trẻ gần đó và thường thì buổi trưa cô đón và đưa con đi ăn trước khi trở lại cơ quan làm việc. Chồng cô là công nhân quốc phòng và theo đánh giá của
hàng xóm thì hai người sống rất hạnh phúc. Những thông tin này ngay lập tức được chuyển tới chị H. Thế nhưng ngay sau đó một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngoài ý muốn của nhóm thám tử. Sau khi biết địa chỉ của Th, chị H đã tự mày mỏ tìm số điện thoại và sau đó hẹn Th gặp ở một quán cà phê gần nhà Th vào chiều muộn hôm đó.

Khi ra quán Th vừa ngạc nhiên vừa thảng thốt khi thấy H không phải đi một mình mà cùng với mấy thanh niên trông khá dữ dằn. Lúc đầu chị còn ngọt nhạt dỗ dành Th: “ Nên nói ra sự thật về đứa con trai với chồng H thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không sẽ có hậu quả xấu…”. Nhưng chị Th một mực nói không hề quen biết chồng H và nói hôm đó tình cờ dẫn con vào quán cà phê để mua sữa cho con. Thằng bé cứ quấy khóc đòi bánh ngọt nên chồng H mới dỗ hộ và cho thằng bé mất nghìn để mua bánh. Dỗ mãi không kết quả, cuối cùng chị H nổi giận định dùng vũ lực nhưng mọi người can ngan nên không làm gì được.

Ra về trong tâm trạng hoài nghi, chị H vẫn không thấy với đi sự ám ảnh về “đứa con riêng” của chồng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, chị H nhờ thám tử một việc cuối cùng là bố trí cho các bên gặp nhau một cách tình cờ theo kiểu “ ba mặt một lời” để xem phản ứng của chồng mình. Buổi trưa hôm ấy vừa thấy Th hút bóng đưa đứa con trai vào một quán ăn trên đường Lý Thường Kiệt, các thám tử liền báo ngay cho chị H, khi đó đã đỗ xe ở gần cơ quan chồng.

Anh chồng được vợ báo đi ăn trưa thì không nghi ngờ gì cả. Vừa nhìn thấy chồng H bước vào, Th đã nhận ra vào nói con chạy lại, thằng bé khoanh tay “ cháu chào ông ạ” thật to vì nó nhớ người cho nó tiền mua bánh. Chồng H sau khi xoa đầu thằng bé , bình thản chọn một bàn ăn cho cả hai vợ chồng, anh cũng không để ý tới lời “ cháu chào chú” của mẹ thằng bé. Chứng kiến tận mắt cảnh ấy nhưng đến khi kết thúc hợp đồng chị H vẫn bán tín bán nghi….

Trưởng nhóm phụ trách vụ này cho biết: Những hợp đồng cung cấp thông tin về hôn nhân thực hiện không khó, nhưng trong quá trình thực hiện có rất nhiều rủi ro như trường hợp của chị H là một ví dụ. Nếu như hôm đấy mọi người không can ngăn thì khó lường được hậu quả đối với cô Th và biết đâu chính những thám tử - người cung cấp thông tin cũng liên đơi trách nhiệm. Do đó thường thì hợp đồng của những vụ việc dạng này được tính theo thời gian chứ không phải tính theo gói thông tin, bởi vì nhiều khi thám tử điều tra ra kết quả là ông chồng hay bà vợ không có tình ý gì với đối tượng thì khác hàng lại không cho đó là kết quả. Và thật là khó cho những người thực hiện những hợp đồng giao dịch dân sự nhiều khi phải đối mặt với những trách nhiệm hình sự do chính khách hàng của mình gây ra.

Phương linh

(Bài được trích bởi cuốn sách “ Phía sau vành mũ thám tử” )

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT

THÁM TỬ TƯ VDT HÀ NỘI:

Đia chỉ: Phòng 508 -Tòa nhà 133 – Ngõ 131 Đường Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 043.537.5724

Website: http://thamtu.com.vn * http://www.privatedetective.vn

THÁM TỬ TƯ VDT TP HCM

Địa chỉ: 183/11A Bến Vân Đồn – Phường 5 – Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08.943.3529

THÁM TỬ TƯ VDT HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 501 – Tầng 5, Tòa nhà CENTRAL TOWER – Số 43 Quang Trung –
Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

Tel: 0312.600.500

THÁM TỬ TƯ VDT ĐÀ NẴNG

Add: Số 52 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà
Nẵng

Điện thoại: 0511 268 1890

Hotline: 091 303 1525

Fax: 043.537.7332

Mail: thamtuvdt@gmail.com

Fax: 08.943.3529

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn