Tỷ phú Roman Abramovich mất gì sau hai cuộc ly hôn

08:57, Thứ hai 27/06/2011

( PHUNUTODAY ) - “Vốn đã là người nổi tiếng, nhất là nổi tiếng vì khối tài sản khổng lồ của mình, tỷ phú người Nga Roman Abramovich luôn được báo chí săn đón các thông tin về sự nghiệp, đời tư, nhất là chuyện hôn nhân, tình cảm…”



Sau này, khi có người công bố những bài viết về những chuyện tình của ông trùm dầu lửa người Nga này, người ta mới biết đến những mối tình khác chưa từng được biết tới. Họ chỉ biết rằng thuở còn là anh chàng điển trai không một xu dính túi, Roman Abramovich đã yêu và cưới người vợ duy nhất Olga Yurevna Lysova vào tháng 12 năm 1987. Ngày ấy, Olga là con gái rượu của một nhà ngoại giao. Khi Roman Abramovich gặp Olga, anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử cũng như tính cách quả quyết của mình.

Thời gian ấy, Roman Abramovich nhanh chóng muốn được kết duyên cùng Olga mặc dù gia đình anh cũng không đồng tình vì Olga đã có một cô con gái riêng nhưng tính cách quả quyết của Roman đã khiến không ai ngăn được ý muốn của anh. Cũng chính vì thế, anh chinh phục được hoàn toàn cô vợ đầu tiên của mình, người sau này đã cùng anh gây dựng những bước đầu cơ nghiệp trong buổi bần hàn.

Sau khi kinh doanh một số mặt hàng ưa chuộng tại Nga lúc bấy giờ, Roman Abramovich tìm thấy được sự say mê trong việc kinh doanh. Năm 1988, anh cùng vợ mở công ty đầu tiên sản xuất và kinh doanh mặt hàng búp bê. Roman Abramovich càng làm càng say với công việc của mình. Nhưng nó cũng chính là điều khiến cho cuộc hôn nhân của họ không kéo dài được bao lâu.

Càng say mê công việc kinh doanh, mỗi ngày Roman Abramovich càng về nhà muộn hơn, thời gian trò chuyện trao đổi với vợ ngày càng ít hơn. Người vợ đầu tiên Olga của anh còn nhớ, những ngày bần hàn tay trắng lại là những ngày hạnh phúc nồng ấm nhất giữa hai người.

 Họ có thể ngồi trò chuyện hàng giờ bên nhau và cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Hơn thế nữa, Roman Abramovich còn rất đào hoa, với ngoại hình điển trai và lãng tử, kể cả bây giờ, bên cạnh anh vẫn không thiếu những bóng hồng, có thể đến với anh vì tình, cũng có thể vì khối tài sản kếch xù của một tỷ phú.
v
Roman Abramovich và người vợ đầu

Ấy thế nhưng chỉ có hai người là vợ chính thức của Roman Abramovich, trong đó có người đầu gối tay ấp thuở bần hàn Olga của anh. Ngày ấy, sau khi quan hệ vợ chồng ngày càng xa lánh vì công việc kinh doanh, Olga cũng lờ mờ nhận thấy tình cảm của chồng mình không còn được như trước nữa. Cô cảm thấy có điều gì đó ngoài công việc đã khiến tình cảm của chồng mình không được như xưa.

Nhưng lúc ấy, Olga chỉ tặc lưỡi cho qua bởi không muốn mình hiểu nhầm những say mê trong công việc của chồng. Tuy vậy, sự nhạy cảm của một người vợ vẫn khiến cô đôi lúc cằn nhằn chồng về sự vắng mặt thờ ơ đối với mình.

Năm 1989, Roman Abramovich nói với vợ rằng anh muốn hai người cùng nhập cư vào Canada, nhưng lúc đó, việc nhập cư vào Canada không dễ dàng chút nào đối với những người có gia đình. Chính vì thế, Roman Abramovich thuyết phục vợ làm thủ tục ly hôn để mình tìm cách sang Canada trước và đón vợ sang sau.

Tất nhiên, những lời nói bùi tai của chồng và một tương lai tươi sáng của hai người ở chân trời mới khiến Olga không mảy may suy nghĩ. Nhưng sau khi ly hôn, chẳng có việc sang Canada nào cả. 4 tháng sau đó, tất cả những gì Olga nhận được là lời nói lạnh lùng của chồng mình “Anh không muốn sống với em nữa”

Sự quả quyết ngày nào của chồng khiến Olga say đắm thì giờ lại trở thành sự lạnh lùng của một người chồng muốn bỏ vợ. Tất nhiên, Olga quá choáng váng và đã rất đau khổ. Đám cưới diễn ra quá nhanh và sự chia tay cũng vậy. Hai người chính thức thức chia tay vào năm 1990, họ không có đứa con chung nào, tài sản cũng có nhưng không đáng kể gì nên việc ly hôn cũng không lấy gì làm rắc rối.

Đến tận ngày nay, Olga vẫn giữ căn nhà mà hai vợ chồng đã từng sống. Khi ly hôn, Roman Abramovich chỉ để lại cho cô khoản tiền trợ cấp trong 2 năm. Lúc ấy, cô cũng không thể ngờ được rằng chồng mình sau này trở nên vô cùng giàu có, đã từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga và nổi tiếng khắp thế giới.

Nhưng cô không bao giờ oán trách chồng cũ của mình, cũng như chẳng bao giờ để ý tới khối tài sản của Roman Abramovich mặc dù chính cô là người đã cùng chồng vất vả những ngày đầu lập nghiệp, bởi Olga luôn cho rằng tiền không phải là thứ có thể mua được hạnh phúc. Cô cũng luôn nuối tiếc rằng nếu không phải vì danh vọng tiền bạc, có lẽ vợ chồng cô đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau lâu hơn rất nhiều.

Cuộc ly dị đắt giá nhất thế giới và sự hào phóng của tỷ phú nước Nga

Sau khi ly dị với người vợ đầu tiên chẳng bao lâu sau đó, Roman Abramovich cưới ngay người vợ thứ hai Irina Vyacheslavovna Malandina vào tháng 10 năm 1991. Irina lúc ấy là một cô tiếp viên hàng không vô cùng xinh đẹp, đã khiến doanh nhân đang lên Roman lúc bấy giờ ngây ngất.

Thậm chí lúc ấy, quan hệ của Roman Abramovich và vợ cũ Olga cũng chưa xa cách, hai người vẫn liên hệ với nhau đều đặn. Irina nhanh chóng có con với Roman Abramovich và đó cũng là điểm khởi đầu của cuộc hôn nhân kéo dài tới 16 năm.

Hai người đã có với nhau năm mặt con. Irina lại là một người vợ khéo léo, biết chiều chồng và giỏi nuôi con. Không vụng về như Olga, Irina rất biết cách ủng hộ chồng trong công việc cũng như để chồng thoải mái trong cuộc sống mà không có sự bó buộc nào.

Thế nhưng, tài sản của Roman Abramovich càng nhiều lên thì cuộc sống của gia đình càng nhiều áp lực. Ngỡ tưởng phu nhân của một trong những người giàu nhất thế giới sẽ có cuộc sống tuyệt vời đến mức nào, nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Từ năm 2003, hai vợ chồng cùng gia đình chuyển sang định cư hẳn tại London, Anh Quốc, nhưng cuộc sống càng thêm những áp lực nằng nề hơn.

Sau này khi đã ly hôn, Irina đã thổ lộ về cuộc sống của mình khi còn là phu nhân danh giá của ông chủ đội bóng Chelsea lừng lẫy khi cả gia đình phải sống những năm tháng đầy áp lực về mặt tinh thần.
Roman Abramovich và người vợ thứ 2
Roman Abramovich và người vợ thứ 2

Đời sống vật chất đầy đủ thừa thãi, nhưng đời sống tinh thần của hai vợ chồng không bao giờ yên. Nguyên nhân chính là do khối tài sản kếch xù của hai vợ chồng luôn được nhòm ngó không chỉ bởi những đối thủ cạnh tranh mà còn luôn bị đe dọa bởi những thế lực tội phạm.

Roman Abramovich thuê một đội vệ sĩ bảo về gia đình mình 24/24, và luôn lo sợ rằng con cái mình có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Nỗi lo sợ ấy cũng như thấm dần vào máu thịt của hai vợ chồng Roman Abramovich khi ít khi người ta thấy hai vợ chồng cùng đi ô tô với nhau vì họ sợ rằng nếu xảy ra điều gì thì các con sẽ mất cả cha lẫn mẹ.

 Cũng vì thế, ít khi nào gia đình của Roman Abramovich có mặt đông đủ với nhau cùng một lúc tại nhà. Như một lẽ đương nhiên, khoảng cách hai người cứ ngày một xa dần. Mặc dù vậy, nếu không có sự việc “kẻ thứ ba” xen vào, chưa chắc nó đã phải đi tới kết cục tan đàn xẻ nghé.

Với danh tiếng và tài sản của mình, Roman Abramovich cũng không thiếu những giai nhân sẵn sàng hiến thân mình để được làm người tình của tỷ phú người Nga này. Một trong số đó có người mẫu 23 tuổi gợi cảm Daria Zhukova xinh đẹp không kém người vợ Irina của Roman Abramovich.

Về độ trẻ đẹp thì hẳn Daria Zhukova có phần hơn. Chính vì thế, ông trùm tài phiệt nước Nga nhanh chóng rơi vào bẫy tình đã giăng sẵn. Dù đã tìm cách khống chế nhưng những tin tức “ăn chả” của Roman Abramovich vẫn giăng đầy trên các mặt báo. Irina ngay lập tức tới gặp các luật sư danh tiếng và chuẩn bị cho vụ kiện để ly dị ông chồng giàu có của mình.

Vụ ly dị của vợ chồng Irina – Roman được đánh giá là đình đám và đắt giá nhất thế giới bởi tài sản của Roman Abramovich là rất lớn. Có rất nhiều tranh cãi, dự đoán nóng hổi diễn ra khi tin vợ chồng tỷ phú ly dị lọt ra ngoài. Nếu hai người ly hôn ở Anh, nơi cả gia đình đang định cư thì tài sản không kể của ai cũng đều được đem ra “cưa đôi”.

Nếu như vậy thì đây có thể trở thành một trong những cuộc ly hôn với việc phân chia tài sản kỷ lục bởi lúc ấy tài sản của Roman Abramovich là nhiều nhất thế giới với gần 12 tỷ bảng Anh. Nhưng họ đã trở về ly hôn tại Nga và theo đó, Irina đã được nhận 1 tỷ bảng Anh cùng với nhiều trợ cấp cho con cái. Dù vậy, đây vẫn là con số rất lớn cho một vụ ly dị đình đám.

Sau đó, mọi người cũng “đoán già đoán non” rằng liệu cô người mẫu gợi cảm Daria có tiếp tục trở thành phu nhân thứ 3 của Roman Abramovich hay không, nhưng chẳng bao lâu sau đó mối quan hệ của họ cũng kết thúc. Có lẽ lần này Roman Abramovich không muốn tài sản của mình bị chia cắt thêm một lần nữa.

Người vợ đầu tiên không được gì đáng kể, người vợ thứ hai được hưởng khối tài sản lớn, nhưng cả hai đều phải thừa nhận một điều rằng tài sản của chồng mình là một phần khiến cuộc hôn nhân của họ không được như ý muốn.

Người ta không biết, liệu một Roman Abramovich không giàu như bây giờ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn hay không, chỉ biết rằng hiện nay vẫn chưa có người đẹp nào chiếm được trái tim cũng như sự tin tưởng của tỷ phú giàu có nước Nga để đi tới thêm một cuộc hôn nhân lần nữa. 

Hồng Minh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc