Uẩn khúc của vụ vợ mất thai đôi: Do thai lưu nên vợ đã âm thầm nhờ bác sĩ can thiệp?!

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ việc chị M. đi đẻ rồi thông báo cả hai thai đã mất, mới đây, người thân của chị M. đã cho biết, do thai đã bị hỏng từ 2 tuần trước nhưng sợ gia đình la mắng nên chị đã âm thầm nhờ bác sĩ can thiệp.

 Liên quan tới vụ vợ mang thai đôi đi đẻ nhưng không mang con về khiến chồng nghĩ quẫn tự tử, mới đây gia đình anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã có đơn gửi UBND phường Dĩnh Kế và UBND xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề về thai đôi mất tích bí ẩn.

Được biết, vợ anh L. là chị Trịnh Thị M. (xã Tân Thịnh) sau khi thông báo song thai bị chết lưu đã mang xác hai con đi đâu nhưng không nói cho ai biết, kể cả anh L. Thời điểm thai lưu, song thai đã khoảng gần 8 tháng tuổi.

Qua cuộc trò chuyện với chị T., là bạn của chị M., đồng thời là người chăm sóc chị M. những ngày  chị này gần sinh, chị T. cho biết,  hiện tại M. có dấu hiệu trầm cảm, lúc nhớ, lúc quên.

photo-3-1530169503255344181430

Anh L. hiện đang cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã qua cơn nguy kịch.

“M. thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ và phải sử dụng thuốc ngủ. Lúc M. gọi điện cho tôi không phải để đi cùng khám thai mà để đưa M. lên một ngôi chùa cho tĩnh tâm. Tôi có gặng hỏi M. chuyện hai bé đang ở đâu nhưng M. không nói. Tôi biết tới đâu nói tới đó”, chị T. thông tin.

Bên cạnh đó, chị T. cũng cho hay, cái thai của chị M. đã bị lưu trước khi chị M. báo mất con với chồng khoảng 2 tuần trước. Vì sợ gia đình chồng trách mắng, chị M. đã lặng lẽ nhờ y học can thiệp để bỏ con.

“Tôi cũng muốn để sự việc lắng xuống, sau đó sẽ trò chuyện với M. vì tôi không muốn M. rơi vào cảnh bị trầm cảm. Với những ai đã làm mẹ, việc mất con là nỗi đau khôn cùng”, chị T. tâm sự.

Qua trò chuyện với em gái chị M., cô gái này cho biết, hiện tại M. rất dễ xúc động và không trò chuyện với ai. Ai hỏi chuyện cũng chỉ khóc. Những ngày này, em gái M. đã giấu thuốc đi và không cho chị gái mình sử dụng.

Thậm chí, cô em gái cố gắng hỏi chuyện nhưng chị M. liên miệng đuổi ra ngoài, có lúc chị M. đòi ra khỏi nhà nhưng gia đình không biết chị M. đòi đi đâu. “Sự việc xảy ra, bản thân chị em là người rất đau”, em gái của M. chia sẻ.

Cũng theo người em gái này, hiện tại, M. đã biết được thông tin chồng đã có đơn gửi chính quyền phường Dĩnh Kế và xã Tân Thịnh để làm rõ vấn đề thai nhi mất tích.

“Gia đình cũng đã nhờ bác sĩ vào thăm bệnh cho chị vì giờ cơ thể chị còn yếu, hơn nữa cứ sờ vào người là chị lại gào khóc. Bác sĩ cũng nói không để chị kích động, để chị được yên tĩnh.

Mẹ em cũng xuống bệnh viện thăm anh rể và cũng mong muốn anh có thể xóa những dòng đã chia sẻ trên mạng xã hội, mọi chuyện trong nhà hãy để tự giải quyết với nhau, tránh gây cho nhau những tổn thương”, em gái của M. trò chuyện.

Ngoài ra, cô em gái của M. cũng cho rằng, sự việc xảy ra có thể do hai vợ chồng chưa hiểu nhau và chưa có sự đồng thuận trong nhiều quan điểm sống.

Còn về phía gia đình anh L., do quá bất lực, nên đã gửi đơn lên phường Dĩnh Kế, UBND xã Tân Thịnh và gặp trực tiếp cán bộ công an xã Tân Thịnh viết đơn với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề về thai nhi mất tích bí ẩn và mang con anh L. về chôn cất.

Trao đổi với PV, một cán bộ tiếp nhận đơn của anh L. ở phường Dĩnh Kế cho biết, có nhận được đơn trình báo của anh L., đơn vị đã hướng dẫn, giới thiệu gia đình anh L. gửi đơn xuống xã Tân Thịnh và công an huyện theo thẩm quyền.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Đặng Minh Khôi - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh (Lạng Giang - Bắc Giang) cho biết, ông sẽ cho kiểm tra và thông tin lại sự việc trên.

Trước đó, như đã đưa tin, do quá bất lực và tuyệt vọng vì mất con, chiều ngày 27/6, anh L. tiếp tục lên mạng và để lại tâm thư "xin lỗi người thân". Anh L. sau đó quẫn trí nên đã uống thuốc chuột tự tử. Tuy nhiên, may mắn có bạn bè anh đọc được và đến phá cửa vào nhà, đưa anh L. đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn sức khỏe anh L. đã tạm qua cơn nguy kịch.

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn