Ước mơ đầu tiên của ca sĩ Đoan Trang

( PHUNUTODAY ) - Ở đời thường, Đoan Trang khá giản dị, dễ gần, không đa sắc, kiêu sa như những lần cô xuất hiện trong những sự kiện của showbiz.

(Phunutoday) - Ước mơ đầu tiên của Trang đó là được trở thành một cô giáo. Được dạy dỗ học trò luôn là niềm mơ ước của Trang. Và có thể sau này, khi không còn đứng trên sân khấu nữa thì Trang sẽ sớm thực hiện ước mơ lúc thiếu thời của mình bằng việc rèn luyện thanh nhạc cho các bạn trẻ. Âm nhạc là con đường mà Trang đã chọn, và Trang sẽ đi đến điểm cuối cuộc hành trình dẫu cho ở vị trí này hay vị trí khác. Trang tin mình sẽ bám trụ đến cùng!

Có thể nhiều người nói, sau nhiều năm ca hát, Đoan Trang dường như vẫn chưa bật lên thành một siêu sao có vị thế số 1 ở làng giải trí Việt dù có nhiều ưu thế cũng như tài năng cộng với bản lĩnh sân khấu. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ hơn thì sự ổn định về mặt sự nghiệp, danh tiếng cũng như chiều dài tuổi nghề của một ca sĩ mà cô vẫn giữ vững cho đến hôm nay đã là một thành công không nhỏ so với nhiều ca sĩ Việt Nam.

Khán giả gọi cô thân mật là Chocolate sexy, Chocolate hồn nhiên hay nữ hoàng Latin nhưng dù với nickname nào, nói đến Đoan Trang là nói đến một cô ca sĩ hồn nhiên, trực tính thậm chí là ngây thơ như một cô sinh viên cứ ở mãi với thời thơ mộng giảng đường của mình. Ở đời thường, Đoan Trang khá giản dị, dễ gần, không đa sắc, kiêu sa như những lần cô xuất hiện trong những sự kiện của showbiz. Ở cô toát ra khí chất của một nữ kiệt có trình độ học thức, đầy tự tin vì cô không chỉ là một ca sĩ có tài mà còn là một người ham học và vô cùng chăm chỉ.

Trái tim nhiệt huyết và sự lựa chọn cho ước mơ  

 Rõ ràng, Đoan Trang sinh ra là để làm cho những đám đông phải sôi sùng sục lên vì phấn khích. Này nhé, ngay từ khi mới 5 tuổi, cô đã là thành viên chủ chốt của Nhà văn hóa tỉnh Đồng Nai. Trong suốt những năm học trung học, Chocolate nhí tham gia không thiếu một hoạt động văn nghệ nào của trường. Đến tuổi thiếu nữ, cô thi đậu vào cùng lúc hai trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và ngành sư phạm Anh văn của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM.

Âm nhạc bắt đầu chảy tràn trong cuộc đời của cô thiếu nữ năng động, yêu đời Đoan Trang khi cô là thành viên tích cực của các hoạt động đoàn, hoạt động xã hội, chiến dịch Mùa hè xanh… Tình yêu với âm nhạc không chỉ cho Đoan Trang ngọn lửa yêu đời nhiệt huyết mà còn cho cô sức mạnh để vượt qua nhiều chông gai của cuộc sống. Không chỉ quen mặt trong các giải thưởng liên hoan văn nghệ dành cho sinh viên các trường đại học, Đoan Trang còn tích cực đi hát ở các quán bar, phòng trà trên địa bàn thành phố để kiếm tiền nuôi hai em trai ăn học và tự chi trả học phí cho mình.

Ca sĩ Đoan Trang
Ca sĩ Đoan Trang


Người ta vẫn nói, người tài không khó tìm nhưng một người tài mà có được sự yêu mến của mọi người mới là của hiếm. Đoan Trang là một cô gái như vậy, cô từng được bầu chọn là 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu của ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (khóa 1995 - 1999), được nhà nước chọn là một trong những sinh viên tiêu biểu nhất đi thăm các anh chiến sĩ bộ đội nơi biên cương… Với tiếng hát ngọt ngào, trái tim nhiệt huyết và sự năng động, không ngại khó, sẵn lòng giúp đỡ mọi người của mình, Đoan Trang trước khi trở thành một ngôi sao đã được rất nhiều người yêu mến.

Năm 1998, Đoan Trang đoạt huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát học sinh - sinh viên thành phố và sau đó là đại diện của TP. HCM tham dự Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc. Tại đây, cô tiếp tục giành được huy chương bạc.

  Cuộc đời và số phận luôn xoay vần theo quyết định của chính mỗi người chứ không do ông trời. Đoan Trang tâm sự, ngày ấy, cuộc đời rộng mở trước mắt cô với nhiều cơ hội, nhiều niềm vui, nhiều cánh cửa thênh thang vào đời nhưng sâu trong cô, niềm đam mê ca hát cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó. Năm 1999, cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc thanh nhạc - Nhạc viện Thành phố và đồng thời được chọn phỏng vấn để làm việc tại hãng hàng không danh tiếng Singapore Airlines với mức lương nằm mơ đối với một cô gái mới ra trường.

“Tôi đã chọn cho mình trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, không phải vì những hứa hẹn đổi đời, sự phù phiếm của danh tiếng mà chỉ vì đơn giản, tôi muốn hát, tôi thấy hạnh phúc khi được hát. Mình chỉ sống có một lần và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần, tôi đã chọn đam mê và ước mơ thay vì một cuộc sống an toàn, sung túc. Tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng cách đăng ký vào câu lạc bộ Giai Điệu Xanh và tham gia biểu diễn tại một số tụ điểm giải trí trên địa bàn thành phố” - Đoan Trang tâm sự.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Đoan Trang là giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình thành phố năm 2001 với ca khúc “Vô tình” của nhạc sĩ Trần Tiến. Với cá tính ưa tự lập và muốn làm mọi thứ bằng sức của mình, Đoan Trang từ chối nhiều lời mời của các nhà sản xuất, công ty âm nhạc và lựa chọn con đường khá phiêu lưu đối với một ca sĩ trẻ lúc bấy giờ - trở thành ca sĩ độc lập, tự phát triển sự nghiệp theo hướng riêng của mình. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải tạo ra trào lưu, tạo ra hit và tự bản thân mình phải là một điểm sáng thuyết phục với hằng hà sa số những ca sĩ trên thị trường có cả một bộ máy phù phép phía sau hậu thuẫn.

Đoan Trang đã ngay lập tức khẳng định được vị trí ngôi sao của mình khi tung ra hàng loạt hit đình đám như “Forget me not”, “Khi ta 20”… Đặc biệt, ca khúc “Forget me not” do nhạc sĩ Quốc An sáng tác đã được ba hãng đĩa ghi âm thực hiện ba bản hòa âm khác nhau bao gồm techno, slow và nhạc điện tử và bản nào cũng thành công.

Liên tục những năm sau đó, Đoan Trang đều đặn tung ra những hit khuấy động thị trường như “Tóc hát”, “Sô-cô-la”… Năng lượng của ca sĩ Chocolate dường như vẫn quá dồi dào, cô không ngủ quên trên thành công mà tìm cách làm mới mình.

Tháng 7 năm 2007, Đoan Trang sang Mỹ học 5 tuần tại trường nhạc danh tiếng Berklee với khóa Summer Performance Program. Tại đây, Đoan Trang được học nâng cao về thanh nhạc, nhạc lý, kỹ năng biểu diễn sân khấu và dòng nhạc R&B, Latin Pop. Sau chuyến đi này, cô đã đặt viên gạch đầu tiên cho danh hiệu nữ hoàng Latin Việt của mình với album “Âm bản” đình đám.

Sự chân thật làm nên giá trị bản thân  

Năm 2011 là một năm đáng nhớ với Đoan Trang khi cô đã cùng MC Trấn Thành chiến thắng oanh liệt trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, Đoan Trang tâm sự, đó cũng là thời khắc cô tự nhắc nhở bản thân không được tự mãn hay hài lòng với chính mình sau mỗi thành công. “Hãy làm việc đi, tập luyện đi, nghĩ ra những dự án mới đi và đừng dừng lại vui quá lâu với thành công này. Khán giả còn kỳ vọng ở mình nhiều và việc của mình là tạo ra những sản phẩm hay, chất lượng để tri ân sự kỳ vọng đó” - cô chia sẻ.

 Một điều dễ nhận thấy ở Đoan Trang là ở trên sân khấu, cô rất cuồng nhiệt nhưng ở ngoài đời thường, cô rất hiền. Cô cho biết, ngọn lửa ấy cô để dành cho âm nhạc. “Người nghệ sĩ khi ở trên sân khấu là lúc được sống với nghề, với nghiệp biểu diễn, với ánh đèn sân khấu. Và sân khấu thì luôn khắc nghiệt, luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải “hoàn hảo”....

Vì thế, trên sân khấu họ là một nhân vật khác. Còn ngoài đời thường, khi không còn những lớp phấn trang điểm và những bộ xiêm áo thì họ cũng như bao người khác, cũng sống với những cảm xúc thật của chính mình. Riêng Trang thì Trang không ngại mất đi hình tượng trên sân khấu vì Trang nghĩ những khán giả văn minh sẽ hiểu được đâu là sân khấu, đâu là đời thực.

Ca sĩ Đoan Trang
Ca sĩ Đoan Trang ước mơ trở thành cô giáo


Không có gì bằng khi được là chính mình, sống cuộc sống của mình một cách tự nhiên nhất. Trang quan niệm cứ sống thật, bởi chỉ có sự chân thật mới làm nên những giá trị của bản thân mình. Trang vẫn la cà quán xá vỉa hè, ăn ốc, ăn phở… và thấy cuộc đời bình thường cũng thật tuyệt!” - Đoan Trang tâm sự.

Nhìn Trang hồn nhiên với nụ cười thật rạng rỡ, tôi hỏi: “Dường như Trang vẫn còn giữ cho mình sự hồn nhiên rất trẻ con, thế nên Trang cứ trẻ trung, đáng yêu hoài. Trang nghĩ sao về thế giới người lớn, liệu đó có phải một thế giới đầy đau khổ, toan tính về cơm áo gạo tiền...?”.

Trang cho biết: “Ai cũng phải trải qua những thăng trầm của đời sống, có niềm vui, có nỗi buồn. Làm người lớn hơi mệt bởi phải vận động liên tục để sinh tồn với nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ. Bởi vậy, đôi khi người ta muốn lưu giữ cái thế giới trẻ thơ đầy hồn nhiên ấy trong tâm hồn để luôn được cân bằng. Trang thì bản tính trời cho là hồn nhiên, mộc mạc rồi, bởi thế khi làm người lớn thì Trang điều chỉnh tần số dung hòa giữa hai thế giới người lớn và trẻ con này rất là ổn thỏa. Cả hai tác động qua lại và giúp cho Trang luôn ở trong thế chủ động và cân bằng để làm việc và sống tốt hơn”.

 “Vậy cuối cùng thì Đoan Trang là người coi trọng cảm xúc hay lý trí hơn?”. “Trang cho rằng cả hai đều quan trọng như nhau. Phải làm sao luôn nuôi dưỡng được cảm xúc để hóa thân trong nghệ thuật, đồng thời vẫn phải thật lý trí để biết khai thác và phát huy những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và biết đâu là điểm dừng lý tưởng trong giao tiếp nghề nghiệp và xã hội. Vì thế, Trang luôn coi trọng cả hai, và phân chia giờ giấc cụ thể cho mỗi “bạn”, để làm sao cả hai cùng hỗ trợ cho Trang hoàn thành tốt những công việc của mình”.

Hỏi Đoan Trang Tết Nhâm Thìn của cô thế nào, Trang cười xòa: “Tết đối với Trang mang nhiều ý nghĩa tinh thần lắm, năm nào cũng háo hức như trẻ con vậy. Trang thích không khí đêm 30 khi mà cả nhà cùng cúng giao thừa rồi chúc nhau đi ngủ và hẹn gặp lại “năm sau”.

Cảm giác hạnh phúc của sáng mùng Một thức dậy nhận được bao lì xì của ba mẹ và cả nhà quây quần bên nhau với những lời chúc tốt đẹp nhất. Trang thường thiếu ngủ vì lịch làm việc quá dày nên hay muốn tranh thủ ngủ nhiều trong những ngày Tết.

Nhưng khổ thay, giấc ngủ thường lại ngắn vì Trang quý từng phút, từng giây không khí xuân ấm cúng bên gia đình nên không dám ngủ lâu, sợ thời gian trôi qua nhanh và mình sẽ không được đắm chìm trong cái hương xuân ấy. Những ngày nghỉ Tết đã qua đi nhưng mùa xuân thì mới chỉ bắt đầu. Đoan Trang chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và năng lượng sống để luôn làm được mọi dự định mà mình khát khao, ấp ủ”.

Thiên Anh
[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn