Ước mộng "hai trái đào tiên" thành cái bánh dầy thiu

08:05, Thứ hai 14/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNĐS)-#160;T. đã phẫu thuật 5 lần và kết quả là “đôi trái đào tiên” của chị bị biến dạng nhận không ra; nhất là “trái xoài” đã biến thành... “cái bánh tiêu”.#160;

(PNĐS)- Bộ phận nào trên cơ thể cũng được bới ra để chỉnh sửa, nâng cấp. Để được đẹp chị em không tiếc tiền của, thời gian và chấp nhận đau đớn.  Đã không ít câu chuyện cười ra nước mắt chỉ vì muốn làm đẹp

Nâng cấp quá tay

Sau khi sinh con, “trái đào” xẹp xuống, nhão nhoẹt như cái bánh dày thiu. Áo ngực mặc size nhỏ nhất vẫn tụt lên tận cổ. Thân hình to béo nhưng vòng một quá bé khiến cơ thể không cân đối. Chị Trần Anh T. quyết định đi nâng ngực theo mách bảo của bạn bè ở một cơ sở tư nhân có giá phải chăng.
 
Mô tả ảnh.
Ảnh: GettyImages
Hai túi nước biển dung tích 160cc được đặt vào ngực chị T. Đặt hai túi xong, T. khá tự tin khi mặc quần áo, không cần áo cao kín cổ, không còn phải mang chiếc áo ngực dầy cộp khi trời nóng… Nhưng sự mãn nguyện chỉ được vài ngày tháng.

Hai tháng sau khi đi nâng ngực, chị T. phải vào nằm tại khoa phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), vì ngực bị xẹp rúm, biến chứng chảy máu trong, máu tụ trên vú gây sưng nhức. Kỹ thuật này đã quá lạc hậu. Các cơ sở tư nhân dùng kỹ thuật này cho rẻ để hút khách.

T. lại phải lấy túi nước ra và mất một thời gian phục hồi lại sức khỏe. Mơ ước có gò bồng đào ưng ý đành phải gác lại, chưa biết khi nào mới có ý định làm lại lần nữa.

Trường hợp của chị K.A., quản lý một nhà hàng nổi tiếng trên phố Láng Hạ đau khổ vì vòng một quá khổ. “Mình “làm” ngực cách đây 6 năm, qua lời giới thiệu của người bạn, mình đến thẩm mỹ viện khá nổi tiếng nâng ngực. Nhưng họ làm cho mình bộ ngực “quá khổ”, đi đâu cũng thấy thiếu tự tin và luôn có cảm giác mọi người chăm chăm “ngó” vào. Mình đã phải đi lấy ra.

Đúng là không dại nào bằng dại nào”, chị K.A kể. Chị K.A phải nhập viện để bác sĩ lấy quả “bóng” quá khổ ra. BS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình – Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội cho biết, người trưởng thành vòng một cũng chỉ từ 250-300cc nhưng nhiều người độn quá khổ so với thân hình, đẹp đâu không thấy. Chính tay bác sĩ Sơn đã từng làm cho nhiều trường hợp, có cả nghệ sĩ phải thu nhỏ vòng một vì làm quá tay.

TS Trần Thiết Sơn, cho biết thêm, những trường hợp như bệnh nhân T, K.A đến viện không hiếm. Khoa của TS Sơn gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị vỡ ngực do nâng sửa không đúng cách, đa số bệnh nhân trước đó làm đẹp ở các cơ sở tư nhân.

Cũng theo TS Sơn, sử dụng túi nước biển để làm đẹp rẻ hơn dùng túi gel cohenshif, tuy nhiên lại nhiều rủi ro hơn vì thường xảy ra rò rỉ. Nguy hiểm hơn, một số cơ sở làm đẹp bơm silicon hay paraphin lỏng trực tiếp vào ngực và cơ bắp gây nhiều tai biến, sốc và thậm chí nguy cơ tử vong khá cao.
 
Mô tả ảnh.
Ảnh: GettyImages
Câu chuyện tưởng như đùa đáng nhớ xảy ra ở một bệnh viện thẩm mỹ tại quận 8, TP.HCM không lâu. Khách hàng là chị T. kể, chị đến bệnh viện tìm hiểu vì có nhu cầu nâng ngực và được giới thiệu kỹ thuật nâng ngực bằng nội soi, chỉ mất 45 phút, sau 1 tuần có thể đi làm lại bình thường.

Sau đó, chị T. một mình đến bệnh viện trên nộp 1.900 USD xin được phẫu thuật nâng ngực và được bác sĩ tên H. thăm khám, thực hiện phẫu thuật. “Kết quả của lần phẫu thuật đầu tiên là một bên đẹp còn một bên như hai cái bánh bao úp chồng lên nhau.

Lần hai bác sĩ làm lại thì trông giống như trái xoài. Sau đó, bác sĩ xử lý tiếp bằng cách cắt treo bên chảy xệ lên thì hai bên không cân và ngực tôi có dấu hiệu nhiễm trùng sưng tấy. Buộc lòng, tôi phải yêu cầu lấy túi nâng ngực ra, phục hồi nguyên trạng. Nhưng sau khi lấy túi ra, hai bên vẫn lệch nhau đến 30%”, chị T. kể.

Tổng cộng chị T. đã phẫu thuật 5 lần và kết quả là “đôi trái đào tiên” của chị bị biến dạng nhận không ra; nhất là “trái xoài” đã biến thành... “cái bánh tiêu”.

Đến lúc không thể chịu đựng được nữa và hoàn toàn suy sụp tinh thần. “Em đã dở dang một lần, muốn đi làm đẹp để tìm tình yêu mới nhưng ai ngờ kết quả lại thế này. Giờ em chỉ muốn chảy xệ như bà già cũng được mà cân đối, chứ như thế này em chết cho xong”, chị T. nói.
(còn tiếp)
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc