Va chạm, 2 xe bốc cháy, 2 người thành đuốc sống

08:40, Thứ hai 02/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau cú va chạm, cả hai chiếc xe máy bỗng dưng bốc cháy. Trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ, hai người điều khiển hai chiếc xe đó như hai ngọn đuốc sống.

(Phunutoday) - Sau cú va chạm, cả hai chiếc xe máy bỗng dưng bốc cháy. Trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm,  toàn bộ hai người điều khiển hai chiếc xe đó như hai ngọn đuốc sống.

[links()]

Hiện trường 2 chiếc xe máy tự bốc cháy (Nguồn VOV)
Hiện trường 2 chiếc xe máy tự bốc cháy (Nguồn VOV)


Sự cố hy hữu xảy ra vào lúc 16h ngày 31/12 trên đường Nguyễn Thị Định đoạn qua phường Cái Lái, TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (45 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM) chạy xe máy Air Bladeđi từ phà Cát Lái ra ngã ba cầu Phú Mỹ. Khi đi đến đường Nguyễn Thị Định, xe ông va chạm với chiếc xe máy do Nguyễn Văn Vũ Linh (28 tuổi, quê Đồng Tháp) đang lưu thông theo hướng từ ngã ba Phú Mỹ về bến phà Cái Lái khiến hai chiếc xe máy cùng đổ xuống đường.

Vì xe của ông Linh chở nhiều can đựng dầu nên sau cú va chạm bất ngờ toàn bộ thùng dầu trên xe của anh Linh đổ xuống đường, và đột nhiên bốc cháy dữ dội khi cả ông Linh và ông Minh chưa kịp đứng dậy.

Ngay lập tức, ngọn lửa cháy ngùn ngụt bao trùm toàn bộ hai người điều khiển xe máy cũng như hai chiếc xe. Trong chốc lát, cả hai ông như hai ngọn đuốc sống chạy ra ngoài kêu cứu.

Dù được người dân và lực lượng PCCC Quận 2 ứng cứu nhưng vì ngọn lửa quá dữ dội khi
ếnphải đưa đi cấp cứu. Còn hai chiếc xe máy bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Ngay sau đó, khoảng 5h30 cùng ngày, trên đường cao tốc Liên Khương-đèo Prenn (đoạn trước trạm thu phí Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng), một chiếc ôtô du lịch 16 chỗ do tài xế Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) đang chạy theo hợp đồng chở một đoàn khách 10 người từ Vĩnh Long đi du lịch ở Đà Lạt thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hơn 1 giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt.

 

Chỉ trong chốc lát chiếc xe bốc hỏa ngùn ngụt. (nguồn: VNE)
Chiếc xe bốc hỏa ngùn ngụt. (nguồn: VNE)


Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao, mùi cao su cháy khét lẹt. Khi lửa được dập tắt, chiếc xe du lịch biển số 64B-00.112 chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Rất may hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe bùng cháy.

Trước đó, lúc 1h30 cùng ngày, chiếc xe Ford Escape 5 chỗ mang BKS 74K- 5055 do anh Lê Cảnh Hậu (36 tuổi, trú phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển đến đường Nguyễn Trãi (Đông Hà) đang lưu thông thì tự nhiên bốc cháy.

Hai người ngồi trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Hà. Nạn nhân được xác định là anh Lê Cảnh Hậu và chị Đặng Thị Hương (24 tuổi), cùng trú tại phường Đông Lương, Đông Hà.

 

Chiếc xe Ford Escape 5 chỗ mang BKS 74K- 5055 bị thui rụi (Nguồn DT)
Chiếc xe Ford Escape 5 chỗ mang BKS 74K- 5055 bị thui rụi (Nguồn DT)


Được biết chị Hương bị bỏng cả hai đùi trước, tỉ lệ bỏng khoảng 20%, riêng anh Hậu thì chỉ bị bỏng ở cổ chân, tỉ lệ bỏng khoảng 10%. Cả hai đã được gia đình chuyển vào bệnh viện TW Huế.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn khung xe.

Cát Tường (Tổng hợp)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc