Vác búa tạ đập đầu xóm giềng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm bằng búa tại, thì chuyện cả làng ldquo;góp sứcrdquo; vây đánh tên trộm chó tới chết đâu có gì là lạ, vì gần 80% hộ gia đình cả nước là Gia đình văn hóa.

(Đời sống) – Giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm bằng búa tại, thì chuyện cả làng “góp sức” vây đánh tên trộm chó tới chết đâu có gì là lạ, và vì gần 80% hộ gia đình cả nước là Gia đình văn hóa nên hành xử vậy đã là kiềm chế lắm rồi.

Nghìn người vây ép chết ’cẩu tặc’: Con chó vẫn sống!

Tờ Thanh niên đưa tin, đã 4 ngày chữa trị, nhưng tới ngày 12/6, anh Trương Như Phương (33 tuổi, ngụ 21 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu vì bị hàng xóm đánh vác búa tạ đánh trọng thương.

Kể lại sự việc khi đang chữa trị tại bệnh viện, anh Phương cho biết, do có mâu thuẫn với nhau trong sinh hoạt hằng ngày nên cả nhà anh gồm vợ Trần Thị Hiệp (33 tuổi), Trương Như Khoa (cha ruột, 74 tuổi), Trần Văn Sơn (cháu vợ, 15 tuổi) và anh đã bị gia đình của ông Nguyễn Văn Vũ (ngụ số 19 La Văn Cầu) đánh phải đi cấp cứu.

vac-bua-ta-danh-hang-xom-Phunutoday.vn.jpg
Vợ chồng anh Phương đang điều trị vết thương tại bệnh viện. Ảnh: TNO.

“Khoảng 11h ngày 8/6, tôi đang đóng bảng quảng cáo trên cửa nhà, do thiếu đinh nên có gọi cho cháu vợ tôi là Sơn lấy giùm. Khi tôi gọi Sơn thì Nguyễn Văn Bảo, con ruột ông Vũ, hiểu nhầm tôi nhìn đểu Bảo nên chửi thề và dọa đánh tôi. Tôi có cự cãi lại thì bất ngờ bị ông Vũ từ trong nhà cầm búa tạ qua đập vào đầu tôi. Chưa dừng lại, ông Vũ và Bảo còn đuổi vào nhà đánh cha, vợ và cháu vợ tôi khiến chúng tôi phải đi cấp cứu”, anh Phương kể.

Chị Hiệp cho biết thêm: “Tôi đang chăm sóc con nhỏ mới 5 tháng tuổi trong phòng thì nghe ồn ào. Tôi chạy ra xem thấy chồng mình bị đánh nên đến can ngăn liền bị Bảo dùng gậy đánh tới tấp ngất xỉu tại chỗ”.

Sau trận đòn, anh Phương phải nằm viện điều trị do vết thương trên đầu khá nặng. Ông Khoa, chị Hiệp, Sơn được các bác sĩ cho xuất viện về nhà do vết thương chỉ bị thâm tím ở phần mềm.

Chị Hiệp cho biết, ngày 12/6 đã có đơn tố cáo gửi công an.

Trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng công an phường Thắng Tam cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, tiến hành điều tra vụ việc và chuyển hồ sơ lên Công an TP. Vũng Tàu theo đúng cấp thẩm quyền.

Đấy là câu chuyện ở một phường, còn tại xóm 3, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) ngày 10/6, sau khi phát hiện hai tên trộm chó đang câu chó của một nhà trong xóm, người dân cả xóm, rồi cả xã đuổi đánh hai tên “cẩu tặc” bất tỉnh.

Khi lực lượng côn an xã, rồi huyện tới can thiệp thì người dân bao vây không cho đưa hai tên trộm chó đi cấp cứu, khiến một đối tượng tử vong, kẻ còn lại phải cấp cứu.

Còn con chó hai đối tượng này câu thì vẫn may mắn sống sót.

Điều đáng phải suy nghĩ là khi sự việc xảy ra, báo chí đưa tin, nhiều bạn đọc tỏ ý đồng tình với cách làm của người dân, dù được đánh đổi bằng mạng người.

Mặc dù vậy, cả xã này vẫn có 75% số hộ đạt Gia đình văn hóa.

  • P.V (tổng hợp)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn