Vanessa Perroncel–Nàng WAGs “lăng loàn” nhất thế giới

07:12, Thứ tư 01/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Trong giới người mẫu đồ lót, cái tên Vanessa Perroncel chẳng có gì đặc biệt; nhưng đối với giới túc cầu thì đây là cái tên làm chấn động cả 1 đội bóng.

(Phunutoday)- Trong giới người mẫu đồ lót, cái tên Vanessa Perroncel chẳng có gì đặc biệt; nhưng đối với giới túc cầu thì đây là cái tên làm chấn động cả 1 đội bóng.

[links()]



Từng quan hệ với ít nhất 5 cầu thủ của Chelsea, đặc biệt là scandal với John Terry, Vanessa Perroncel nổi lên thành nỗi khiếp sợ của đội bóng thành Luân Đôn.

Với thành tích bất hảo của mình, cô nàng người mẫu Pháp Vanessa Perroncel đã được Daily Mail sử dụng từ “effronte” (mặt dày, vô liêm sỉ) để miêu tả. Thậm chí tính từ này còn quá “lịch sự” đối với bản chất của cô nàng.

Vanessa Perroncel sinh ra và lớn lên tại Pháp, dưới sự chăm sóc của mẹ cô, bà Annie và cha Jean – Claude. Hai ông bà có một cửa hiệu quần áo thời trang ở bãi biển Bandol nước Pháp.

Từng quan hệ với ít nhất 5 cầu thủ của Chelsea, đặc biệt là scandal với John Terry, Vanessa Perroncel nổi lên thành nỗi khiếp sợ của đội bóng thành Luân Đôn.
Từng quan hệ với ít nhất 5 cầu thủ của Chelsea, đặc biệt là scandal với John Terry, Vanessa Perroncel nổi lên thành nỗi khiếp sợ của đội bóng thành Luân Đôn.

Là con một nên Vanessa rất được cưng chiều. Tuy nhiên, sau khủng hoảng về tài chính, cửa hàng thời trang phải đóng cửa, cha mẹ Vanessa đã quyết định mỗi người một ngả. Bà Perroncel chuyển tới Paris cùng con.

Người cha Claude tìm kiếm hạnh phúc mới bên một vài người phụ nữ khác và cũng có thêm một đứa con nữa. Tuy nhiên đến năm 51 tuổi, ông tự tử vì vỡ nợ.

Sau khi cha mất, bằng rất nhiều nỗ lực, Vanessa đã tới được nước Anh. Cô kiếm sống bằng nghề người mẫu nghiệp dư. Tuy nhiên, nghề người mẫu không phải “cần câu cơm” của Vanessa, mục tiêu của cô là làm người yêu của một anh chàng giàu có và nổi tiếng.

Hộp đêm Elysium chính là địa điểm Vanessa thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, cô xin làm tiếp tân để ngày ngày chầu chực bên cửa ra vào dò tìm đối tượng. Khi biết được các cầu thủ Chelsea là khách hàng thường xuyên ở phòng VIP, cô nàng nhanh chóng xin làm phục vụ tại đây.

Chẳng gì thì 1 chai sâm panh Cristal đã tốn 15.000 bảng Anh, người hầu rượu cũng phải được thơm lây chứ. Tiền boa của cô nàng chắc chắn hơn đứt đồng lương ít ỏi 150 bảng mỗi tuần mà cô nhận được.

Eidur Gudjohnsen, cầu thủ gắn bó với Chelsea từ năm 2000 đến năm 2006 là cầu thủ đầu tiên của Chelsea qua lại với Vanessa. Mặc dù đã có vợ và 3 đứa con nhưng Gudjohnsen vẫn hứng thú đi “ăn vụng”.

Năm 2003, Gudjohnsen gặp Vanessa tại một show diễn thời trang. Không khó để người đẹp này có thể “quật ngã” chàng. Sau mỗi show diễn, chàng đón nàng về nhà và ở đến đó tới tận sáng mới thèm “lẻn” về.

Không lâu sau khi chấm dứt quan hệ với Gudjohnsen, lại có tin cho rằng Vanessa còn qua lại với một thành viên khác của Chelsea, Adrian Mutu. Tuy nhiên, kể từ sau khi Mutu trở lại Ý thi đấu, cặp đôi này đường ai nấy đi.

Sau Mutu, Wayne Bridge là nạn nhân tiếp theo. Hai người đã sống với nhau từ năm 2005 và có với nhau một cậu con trai tên là Jaydon.

Tháng 1/2009, Bridge rời Chelsea để gia nhập Man City. Vanessa tiếp tục ở lại Surrey. Do gần nhà nhau nên cứ có thời gian rảnh là John Terry, thủ quân của The Blues và cũng là bạn thân của Wayne Bridge lại đến “thăm” Vanessa.

Cặp tình nhân bí mật hẹn hò, yêu đương mà cả Toni Poole (vợ Terry) lẫn Wayne Bridge đều không hề hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện được báo chí phơi bày, cả hai mới sững sờ, cảm thấy sốc và vô cùng thất vọng vì bị “cắm sừng”.

Không chỉ có 4 cầu thủ trên, người đẹp Pháp còn bị đồn qua lại với một cầu thủ khác của Chelsea. Tuy không để lộ danh tính nhưng mọi người đều dồn sự chú ý vào Fank Lampard.

  • Huyền Huyền
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc