Mới đây, Vũ Cát Tường chính thức công khai hình ảnh cầu hôn bạn gái. Vũ Cát Tường đính kèm dòng trạng thái cực ngọt: "Trên đỉnh Bạch Mộc, em nói: "Em là gia đình của anh". Trên đỉnh Ngoạ Long, em nói: "Em đồng ý!"". Trong ảnh, Vũ Cát Tường cùng bạn gái tay trong tay, rạng rỡ khoe chiếc nhẫn cầu hôn.
Theo nguồn tin thân cận, để đánh dấu ngày đặc biệt này, Vũ Cát Tường và bạn gái đã quyết định tổ chức một lễ thành đôi kín đáo nhưng lãng mạn.
Tại 1 đêm nhạc diễn ra vào tháng 4/2024, một vị khán giả tên Minh Trang đã hỏi về việc "Bí đỏ" có xuất hiện cùng Vũ Cát Tường hay không. Sau đó, Vũ Cát Tường cho biết "Bí đỏ" ở nhà, khán giả này liền đề nghị: "Vậy em thay Bí đỏ được không? Tường làm gì em làm đấy", thể hiện mong muốn được nhảy múa cùng trên sân khấu. Khi đó, Vũ Cát Tường đã bật cười và đáp lại: "Tường đã ghi nhận và sẽ về nói với Bí đỏ cũng có một bạn tên... đăng ký. Một bạn tên... bí xanh".
Vũ Cát Tường công khai thuộc cộng đồng LGBT hồi năm 2022: "Mình không có nhu cầu giải thích về bản thân. Nhưng vì sau cột mốc 30, nhiều người sẽ thắc mắc bao giờ lấy chồng, bao giờ lập gia đình. Mình nghĩ mình nên nói 'I'm gay' (Tôi đồng tính). Mọi người nên hỏi bao giờ Tường lấy vợ, thay vì lấy chồng. Câu chuyện mình là ai, yêu trai hay gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm. Với những người không biết Tường, có thể cứ gọi Tường là 'chị', là 'cô', thoải mái thôi. Từ hồi nào đến giờ, fan vẫn gọi Tường là 'Tường', thật ra cũng không nhất thiết phải gọi Tường là 'anh'. Có một người gọi mình là 'anh' là đủ rồi, mình đâu cần gì nhiều".
Ca sĩ 33 tuổi, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và album Giải mã (2014), Stardom (2018).
Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018. Năm 2019, Cát Tường ra mắt album Inner me, tổ chức liveshow cùng tên vào cuối năm đó. Năm 2020, ca sĩ phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng - lấy cảm hứng về các hành tinh cô đơn trong vũ trụ.