Vụ cháu bé 11 tuổi bị đối tượng nhiễm HIV xâm hại: Còn tại ngoại ngày nào, gia đình còn lo sợ ngày đó

( PHUNUTODAY ) - Mẹ cháu bé bị xâm hại chia sẻ, từ ngày con bị xâm hại, chị lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thậm chí thức đêm để canh cho con. Giờ đây khi tòa đã tuyên án nhưng ngày nào đối tượng còn tại ngoại thì ngày đó gia đình chị còn chưa thể an tâm.

Vụ việc bé gái 11 tuổi bị hàng xóm là Vũ Văn Hùng (SN 1966, nhiễm HIV) dụ dỗ sang nhà rồi xâm hại khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ bởi nghi phạm mang trong mình căn bệnh HIV, trong khi bị hại thì có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tuy vậy, đây là vụ việc mà tốn khá nhiều thời gian của các cơ quan tố tụng. Phải 14 tháng sau, vụ án mới được đưa ra xét xử sơ thẩm thế nên ít nhiều hiểu được sự băn khoăn, lo lắng cũng như sợ hãi của gia đình bị hại khi từng ấy thời gian phải làm hàng xóm “sống chung” với kẻ thủ ác gần như "không còn gì để mất" này.

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ bé gái 11 tuổi ở xã Trường Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình bị Hùng xâm hại) chỉ mong muốn mong muốn vụ việc sớm khép lại để gia đình bà ổn định cuộc sống. Bởi hơn 1 năm qua, kể từ khi sự việc xảy ra, chưa bao giờ bà được ngủ ngon giấc bởi sự ám ảnh và những lo lắng thường trực khi đối tượng Hùng vẫn sống ngay cạnh nhà mình, các con mình.

“Nhiều đêm khuya thanh vắng, tôi không dám ngủ, cứ thức để trông chừng các con. Chồng tôi thì ngây dại như vậy, nhà lại có 2 đứa con gái. Hùng thì bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, biết sống được ngày nào. Nhỡ ông ta quẫn chí lên, lợi dụng đêm khuya vác dao sang giết hại mẹ con tôi để trả thù thì thế nào. Cứ nghĩ vậy khiến tôi không thể nào ngủ ngon được”, bà Hương kể.

Căn nhà 2 mẹ con phải sống trong lo sợ suốt hơn 1 năm để đợi ngày nghi phạm nhận mức án thích đáng

Căn nhà 2 mẹ con phải sống trong lo sợ suốt hơn 1 năm để đợi ngày nghi phạm nhận mức án thích đáng

Những tưởng vụ án được ra xét xử, nghi phạm được tuyên án thì gia đình sẽ yên ổn. Thế nhưng mức án mà tòa án đưa ra khiến gia đình bà không thể chấp nhận và sẽ yêu cầu kháng án. Trước đó, ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) hai năm sáu tháng tù về tội dâm ô với trẻ em.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại là cháu NTN (trú cùng thôn) và gia đình, bao gồm các khoản tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân.

Vì hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, chồng bị tâm thần, các con còn rất nhỏ, một mình bà Hương phải gồng gánh nuôi bốn miệng ăn.  Với công việc chèo thuyền chở khách tại khu du lịch Tràng An, bà thường xuyên đi sớm về khuya, ở nhà không có ai trông nom, bảo vệ các con. Chính vì vậy việc bị cáo Hùng được tại ngoại khiến bà rất bất an bởi các con có thể bị làm hại bất cứ lúc nào.

Mẹ con chị Hương trong căn nhà được anh em dựng tạm để sống

Mẹ con chị Hương trong căn nhà được anh em dựng tạm để sống

Chưa kể đến nhà bị cáo rất gần với nhà bị hại, người trưởng thành trong xóm hầu như đều đi làm dịch vụ du lịch từ sáng đến tối, ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ, việc cháu N. ở nhà là vô cùng nguy hiểm.

“Chúng tôi đã phải nhờ anh chị góp tiền xây cho căn nhà nhỏ giữa làng, để chuyển từ nhà cũ sang đây cho an toàn hơn. Nhưng ông ta vẫn được ở ngoài, tôi thì đi làm cả ngày, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không thể kịp thời mà phát hiện, bảo vệ con” - bà N. lo sợ.

Luật sư Trần Thị Trâm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho N., cho biết tại tòa, các luật sư đã đưa ra nhiều kiến nghị với HĐXX, trong đó có việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị cáo, từ tại ngoại sang bắt giam ngay. Tuy nhiên, trong phần tuyên án, HĐXX không đề cập tới vấn đề này.

“Với một người đang nhiễm HIV như vậy, lại thêm việc bị tuyên án tù, thật không thể lường trước họ sẽ làm gì. Nguy hiểm luôn rình rập với nạn nhân như vậy, việc tạm giam bị cáo là rất cần thiết nhưng đề nghị của các luật sư đã không được xem xét” - luật sư Trâm nói.

Bị cáo Hùng bị lực lượng chức năng áp giải bằng xe cứu thương tới để tham gia phiên xét xử

Bị cáo Hùng bị lực lượng chức năng áp giải bằng xe cứu thương tới để tham gia phiên xét xử

Tại phiên tòa ngày 27/6, bị cáo Hùng nhất quyết không tới tòa tham gia xét xử khiến HĐXX phải điều xe cứu thương và cán bộ tới áp giải bị cáo đến tòa. Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên xét xử, bị cáo Vũ Văn Hùng tiếp tục được hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp cùng nhân viên y tế khiêng lên cáng để trở về nhà bằng xe cứu thương. Trái với sự mệt mỏi tại thời điểm bị áp giải từ nhà tới tòa, lúc này bị cáo tỏ ra khá tươi tỉnh, có thể cười và nói chuyện với các cán bộ cơ quan chức năng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn