Vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người ch.ết: Người nhà chú rể kể lại giây phút đâm xe

( PHUNUTODAY ) - “Điêu tàn” đó là lời nhận xét của một nhân chứng khi nói về vụ tai nạn kinh hoàng của xe rước dâu đâm vào xe container khiến 13 người t.ử v.ong.

 "Khoảng 3h sáng, xe đang chạy bình thường thì bất ngờ thấy xe trước loạng choạng, ngoặt sang luồng đường container và tông vào xe container", anh Dương Chí Linh (32 tuổi) kể. Cú đâm kinh hoàng khiến13 người ngồi trên xe trước tử vong.

 Đoàn 2 xe xuất phát lúc 11h tối qua chở gia đình chú rể tên Long vào nhà cô dâu (tên Yến) ở Bình Định.

Anh Linh là tài xế xe chạy phía sau. Hai xe chạy cách nhau chừng 50m với tốc độ 60km/h.

"Khoảng 3h sáng, xe đang chạy bình thường thì anh Linh bất ngờ thấy xe trước loạng choạng, ngoặt sang luồng đường container, và tông vào xe container", anh Linh kể.

Cú đâm kinh hoàng khiến13 người ngồi trên xe trước tử nạn.

chu-re-va-12-nguoi-di-ruoc-dau-tu-vong-khi-xe-khach-dam-xe-container-o-quang-nam

Nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đà Nẵng. 

Có 5 nạn nhân được chuyển ra bệnh viện ĐN cấp cứu. Trong đó một người tử vong trên đường nhập viện.

4 người còn lại, gồm con gái 6 tuổi của anh Linh bị thương nặng đang được cấp cứu. Anh Linh là cháu, gọi chú rể bằng cậu.

“Điêu tàn!", bà Phạm Thị Thiện (người dân thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đã thốt lên khi kể lại giây phút chứng kiến vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và container xảy ra vào rạng sáng nay trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A.

“Nhà tôi cách đường tránh khoảng 300m nhưng khi 2 xe va chạm đã phát ra âm thanh chát chúa khiến cả nhà đang ngủ giật mình. Lúc ấy, bà con trong thôn ùn ùn kéo đến hiện trường thì thấy máu me tràn lan. 4 người bị thương trong xe ô tô khách kêu gào thảm thiết”, bà Thiện cho hay.

863_9-1532908992186362583698

Hiện trường vụ tai nạn

Gương mặt vẫn còn lộ vẻ bàng hoàng, em Lương Văn Long (18 tuổi, nhà gần hiện trường vụ tai nạn nhất) cho biết: “Em đang ngủ say giấc thì giật bắn người với âm thanh như sấm sét.

Lật đật chạy ra ngoài đường thì thấy mọi người đang xúm xít quanh chiếc ô tô khách. Em vội chạy trở vào trong nhà lấy xà beng và hỗ trợ các cô chú đi đường đập bể kính cửa và đưa các nạn nhân ra ngoài”.

 Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Phan Thanh Hồng-Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xác minh ban đầu, trên xe ô tô rước dâu có tổng cộng 17 người, đã có 13 người chết, 4 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Như đã đưa tin, rạng sáng 30/7, trên tuyến QL1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) đã xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Được biết ôtô gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu tại tỉnh Bình Định.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe container bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link