Xôn xao hai cây keo dậu biết khóc ra nước thánh?

00:05, Thứ tư 09/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Chính tin đồn về khả năng huyền bí của thứ nước rơi xuống từ hai cây này mà hàng trăm người dân thi nhau đến đây để lấy, mua “nước thánh”.

Liên tục trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 này, người dân Malaysia đang xôn xao bàn tán về hai gốc cây petai (ở Việt Nam loài này có các tên gọi là cây keo dậu, táo nhơn, bình linh, bọ chít…) biết “khóc”.

Đáng chú ý, theo nhiều người Malaysia, “nước mắt” của hai cây keo dậu, một mọc ở thị trấn Pinang và một cây khác mọc tại thị trấn Sungai Petani, Kedah có khả năng chữa bách bệnh.

Chính tin đồn về khả năng huyền bí của thứ nước rơi xuống từ hai cây này mà hàng trăm người dân thi nhau đến đây để lấy, mua “nước thánh” vẩy lên người, mặt với niềm tin chữa bệnh và gặp may mắn.

Nhiều người nói rằng đứng dưới tán cây họ cảm thấy như đang đứng dưới một cơn mưa rào nhẹ. Nếu có gì đó trong tay có thể hứng được thứ nước rơi từ trên cao xuống dưới.
 
Hứng nước từ cây biết
Hứng nước từ cây biết "khóc"

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền địa phương nơi có hai cây keo dậu “biết khóc” này đã đưa ra cảnh báo rằng với người dân tại thị trấn Pinang và Sungai Petani, Kedah rằng họ không nên vẩy lên người hay dại dột uống thứ nước rơi từ trên hai tán cây này bởi việc làm này tiền ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Ông Subbarow – một trong những nhân viên phụ trách vấn đề giáo dục nông thôn ở thị trấn Penang cảnh báo người dân địa phương không nên sử dụng thứ nước rơi xuống từ các tán cây vì thứ “nước thánh” này chưa được kiểm nghiệm.

Hơn nữa, theo ông, nước rơi xuống từ các tán cây rất có thể chứa nhiều mầm bệnh do động vật và côn trùng phát tán, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh trùng móc câu có thể tồn tại trong nước bẩn.

Lá cây
Lá cây keo đậu
Từ ngày 26/2 đến nay đã có hàng ngàn người từ khắp nơi trên đất Malaysia, đặc biệt là hai khu vực Johor và Malacca đã tìm đến lấy “nước thánh” từ hai gốc keo dậu (một cây cao 12 mét và một cây cao 18 mét)  với niềm tin vào khả năng huyền bí.

Theo giáo sư Zaidi Mat Isa, người đã từng giảng dạy tại Đại học Universiti Kebangsaan, Malaysia, những màn mưa được mô tả như hiện tượng cây khóc nhiều khả năng xuất phát từ quá trình bốc hơi nước từ lá cây.

Giáo sư này cho rằng, cây “khóc” thậm chí là do nước tiểu của ve sầu trong mùa giao phối thải xuống phía dưới.

Vị giáo sư này nói việc một số kẻ đã lợi dụng sự cả tin của người dân để bán mỗi cốc “nước thánh” được hứng dưới các gốc cây với giá tiền gần 2 đô la một cốc là điều không thể chấp nhận được.

(theo The STAR/ANN)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc