Xông vào nhà bóp cổ người tàn tật để cướp tiền

( PHUNUTODAY ) - Tình trạng cướp giật diễn ra ngày càng táo bạo và manh động khi các đối tượng nhằm cả vào những người nghèo, già yếu, tàn tật, không có sức chống đỡ.

(Đời sống) - Ngày 13/8, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã làm rõ vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Châu Thị Thẻo ở tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, TP.Huế.
 
Báo Dân Việt cho biết, Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lê Văn Minh (36 tuổi, ngụ Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) về hành vi cướp tài sản.
 
Vụ án xảy ra lúc 18 giờ ngày 8/8, khi đi nhậu về qua nhà bà Thẻo, thấy bà già yếu và mù lòa ngồi một mình trên giường, Minh đã moi lấy tiền trong người bà. Bà Thẻo phản ứng thì bị Minh xô ngã xuống giường và bóp cổ để cướp. Minh từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Vụ việc trên cho thấy tình trạng cướp giật diễn ra ngày càng táo bạo và manh động khi các đối tượng nhằm cả vào những người nghèo, già yếu, tàn tật, không có sức chống đỡ. Để vụ cướp trót lọt, chúng không ngần ngại đánh đập tàn nhẫn thậm chí lấy đi tính mạng của nạn nhân.
 
Trước đó, một vụ cướp xảy ra ở TP. Cần Thơ khiến nhiều người phải giật mình vì cướp xông tận vào nhà để cướp và đánh đập nạn nhân. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Út (58 tuổi) nhà ở trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, khoảng 16h ngày 4/6, trong lúc bà và mẹ đang chuẩn bị cơm chiều thì chuông cửa nhà reo. Khi bà Út đi ra, một thanh niên đội nón kết, đeo khẩu trang xông vào tấn công và dùng dao khống chế bà.
 
Thấy bà Út định tri hô cầu cứu, đối tượng này bóp cổ, bóp miệng và túm tóc đập mặt bà vào chân ghế salon gỗ.
 
Sau đó, tên cướp đã tháo hai chiếc lắc vàng 4 chỉ trên tay bà Út. Nghe tiếng động bà Lắm (93 tuổi), mẹ bà Út, từ dưới bếp đi lên. Thấy tên cướp đang đè con mình xuống nền gạch, bà Lắm đã tri hô. Đối tượng đã kịp bỏ đi khi hàng xóm đến.
 
Trong một vụ việc nghiêm trọng khác, kẻ cướp xông thẳng vào nhà cướp tiền rồi nhẫn tâm xuống tay giết người.

 

Bị cáo Nguyễn Thức trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Thức trước vành móng ngựa
 
Khoảng 13h ngày 29/10/2012, ông Nguyễn Chín (ba ruột Thức) nhờ Nguyễn Thức (học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sang nhà ông Mai Văn Lang (87 tuổi, trú cùng thôn Mỹ Liên, xã Đại Nghĩa) xin thuốc lá về hút.
 
Khi đến nhà ông Lang, Thức thấy ông Lang đang ngủ trên giường. Thức lại bên giường ông Lang để tìm thuốc lá thì phát hiện chiếc ví của ông Lang dưới gối. Lúc này Thức nảy sinh ý định trộm ví để lấy tiền chơi bida và mua quà vặt.
 
Thức bước lên giường để lấy chiếc ví nhưng bị ông Lang phát hiện và chống cự. Ngay lập tức, Thức chạy đến bên tủ để tivi lấy chiếc kéo nhọn đâm vào cổ và mặt khiến ông Lang gục chết trên giường.
 
Gây án xong, Thức đem chiếc kéo vào nhà vệ sinh rửa sạch và vứt đi. Thức đem chiếc ví trong đó có tiền để tiêu xài và ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Một ngày sau, Thức bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.
 
Đầu tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Thức 10 năm về tội giết người, 1 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 11 năm tù giam cho cả hai tội danh, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 31 triệu đồng.
  • Thế Nguyễn (Tổng hợp)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn