Xót xa trước gia cảnh ở quê của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

( PHUNUTODAY ) - Ngôi nhà ở quê của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H'Hen Niê cũng thuộc tầm trung, nằm trong một con ngõ nhỏ, được lợp mái tôn đỏ rực.

 Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra vào tối 6/1 với chiến thắng thuộc về cô gái gốc dân tộc Ê đê - H'Hen Niê. Ngay lập tức, tên cô phủ sóng rộng rãi và được truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt là nhà cửa và gia cảnh của cô.

Nhà của tân Hoa hậu H'Hen Niê nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuật chừng 15km. Gia đình cô gồm 8 người ngụ tại buôn Sút M'Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, đây là một trong số những huyện có cơ sở vật chất tốt của tỉnh. Người dân tộc nơi đây có cuộc sống no đủ.

hen-nie-1-1515379324709
4-1515380203254
3-1515380203252
scrape1515373867637520180
Gia cảnh nhà H'hen Niê (Ảnh tổng hợp)

Có thể thấy, ngôi nhà mà H'Hen Niê ở cũng là nhà tường khang trang như bao ngôi nhà khác trong khu vực này dù trong nhà cũng không quá nhiều tiện nghi. Các vật dụng cũng vô cùng đơn giản. Kế bên ngôi nhà tường là ngôi nhà gỗ truyền thống của người dân tộc Ê - Đê được bố mẹ cô giữ lại để sinh hoạt truyền thống trong gia đình.

Trước đó, trong giây phút đăng quang, bố mẹ của tân Hoa hậu Hoàn vũ đã lên sân khấu để chúc mừng con gái đăng quang. Hình ảnh mộc mạc, chân chất của họ trong bộ trang phục truyền thống Ê Đê khiến nhiều người xúc động.

H'Hen Niê sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cô là con thứ 3 trong gia đình có 6 người con. Để trang trải cuộc sống, cha H'Hen Niê phải làm bốc vác cà phê, lương hàng tháng khoàng 2 triệu đồng, còn mẹ cô làm ruộng, cắt cỏ thuê nên nguồn thu nhập cũng ít ỏi.

hauzing20-1515381802381
 Hoa hậu H'hen Niê

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thời đi học H’Hen phải làm nhiều việc để phụ giúp bố mẹ như hái cà phê, xách nước, cắt cỏ, cấy lúa, chăn bò.

Vào năm 13 tuổi, bố mẹ H'Hen Niê muốn con gái bỏ học từ sớm để lập gia đình theo đúng phong tục truyền thống của phụ nữ Ê Đê.

H'Hen Niê từng chia sẻ: "Tôi nhớ rất rõ vào năm lớp tám, khi tôi 13 tuổi, mẹ bảo bà lo lắng quá vì đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu còn người cùng lứa với tôi đã có đôi có cặp cả rồi. Lúc đó tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương vì còn phải đi học".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn