Xót xa tuổi thơ cô độc và cái chết sau 10 lần tự tử của 'Triệu Mẫn' trong 'Ỷ thiên đồ long ký'

( PHUNUTODAY ) - Lưu Ngọc Phác đã tìm đến cái chết nhiều lần trước khi qua đời vào năm 2009 khiến không ít khán giả xót xa.

Nói đến căn bệnh trầm cảm và những vụ tự tử trong giới showbiz, người Đài Loan lại nhớ đến Lưu Ngọc Phác. Cô từng là minh tinh hạng A Đài Loan nhưng sống trong sự giằng xé vì bệnh trầm cảm. Người đẹp qua đời do tự tử vào năm 2009 ở tuổi 46. Đau xót hơn khi được biết, Lưu Ngọc Phác đã 10 lần đến tìm đến cái chết trước khi qua đời.

trieuman1.phunutoday.vn

 

ít ai biết rằng Lưu Ngọc Phác có một tuổi thơ không hề may mắn. Cuộc sống kinh tế thiếu thốn khiến cha của Lưu Ngọc Phác tìm vui bên rượu chè. "Ký ức tuổi thơ trong tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi bị ám ảnh bởi những trận đòn roi, lễ giáo mà cha dạy" - cô kể khi còn sống.

Vì sợ hãi già đình, cô chọn con đường kiếm tiền khi mới hơn 10 tuổi. Với nhan sắc xinh đẹp, Lưu Ngọc Phác sớm được chú ý và được mời làm người mẫu quảng cáo. Không lâu sau, cô lọt mắt xanh công ty điện ảnh Thiệu Thị, chính thức bước vào con đường đóng phim.

Năm 1984, cô nổi tiếng tại Trung Quốc nhờ vai Triệu Mẫn trong "Ỷ thiên đồ long ký". Sau đó, cô liên tục được mời đóng chính trong hàng loạt các bộ phim nổi tiếng lúc bấy giờ.

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô lẳng lặng rút khỏi showbiz sau khi tuyên bố kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Người hâm mộ luôn hi vọng cô có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhưng đó chỉ là chuyện “trong mơ”.

trieuman2.phunutoday.vn

 

Năm 2007, Lưu Ngọc Phác thừa nhận mắc bệnh trầm cảm kinh niên. “Những lần bị cha đánh đập đã khiến tôi luôn hoảng loạn, sợ hãi đòn roi”- cô kể. Không chỉ thế, cô còn bị xâm phạm tình dục thời đi học. Việc hôn nhân đổ vỡ chỉ trong chóng vánh khiến nữ diễn viên mất niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, cô cũng từng cố gắng chiến đấu với căn bệnh trầm uất kéo dài. "Được sống đã là điều tốt đẹp. Hãy để tâm hồn được bay xa, để linh hồn tự do. Bạn sẽ giật mình, hóa ra sinh mệnh là một đóa hoa đang nở rộ, nó đang nhìn bạn và mỉm cười", Lưu Ngọc Phác tự động viên bản thân" - cô động viên bản thân.

Người nhà cùng bạn bè không ngờ trong suốt thời gian này cô từng 10 lần tìm đến cái chết. Tháng 5/2009, cô qua đời tại phòng ngủ. Cảnh sát cho biết Lưu Ngọc Phác tắc thở từ trước đó ba ngày. Theo truyền thông, năm đó, hàng nghìn người Đài Loan đã khóc khi đưa tang Lưu Ngọc Phác.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn