3 câu nói tưởng bình thường nhưng có thể "giết người", muốn giữ phúc lộc chớ nói ra. Rất nhiều người hay mắc

19:45, Thứ năm 26/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Những câu nói này tưởng chỉ là lời nói bình thường nhưng lại khiến hao tổn phúc lộc của bạn rất nhiều và làm tổn thương người khác rất lớn.

Trong cuộc sống, có những lời nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại có thể khiến một người suy sụp, đau đớn đến tận cùng. Cổ nhân có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Người hiền lành, hiểu đạo lý, biết giữ phúc đức luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Bởi họ hiểu rằng: miệng có thể mang lại phúc, nhưng cũng có thể gây nghiệp. Đặc biệt, người sống thiện lương sẽ luôn tránh nói ra 3 điều dưới đây – bởi họ không bao giờ muốn “giết người bằng lời nói”.

1. Không nói lời chê bai ngoại hình, hoàn cảnh của người khác

Nhiều người quen miệng trêu chọc hoặc mỉa mai ngoại hình, xuất thân của người khác mà không hề nghĩ đến hậu quả. Những câu nói như “sao béo thế?”, “đen thế này chắc không ai yêu”, “nghèo vậy còn bày đặt mơ mộng”,… có thể khiến đối phương tổn thương sâu sắc, tự ti cả đời.

Lời chê bai ngoại hình có thể gây tổn thương sâu sắc cho người khác
Lời chê bai ngoại hình có thể gây tổn thương sâu sắc cho người khác

Người hiền lành hiểu rằng: không ai được chọn nơi mình sinh ra hay hình hài mình mang. Chê bai ngoại hình, gia cảnh người khác không làm bạn tốt hơn, chỉ làm lộ rõ sự thiếu giáo dưỡng và ác ý trong tâm hồn. Người giữ phúc lớn sẽ luôn nói lời tôn trọng, truyền động lực thay vì gieo rắc tổn thương.

Họ thấu cảm với nỗi mặc cảm của người yếu thế và biết rằng, một câu nói tử tế có thể vực dậy tinh thần, còn một câu nói ác ý có thể giết chết lòng tin. Giữ khẩu đức chính là giữ phúc phần cho bản thân và gieo mầm thiện lành cho người khác.

2. Không đem chuyện riêng tư người khác ra làm trò đùa hay bàn tán

Người hiền không bao giờ dùng chuyện đời tư của người khác để mua vui. Dẫu có biết chuyện buồn, chuyện thất bại hay sai lầm của ai đó, họ vẫn giữ sự kín kẽ, không mang ra bình phẩm hay kể lể. Bởi họ hiểu rằng: mỗi người đều có nỗi đau riêng mà người ngoài không thể thấu.

Lời đàm tiếu vô tình có thể phá hỏng một mối quan hệ, một sự nghiệp, thậm chí đẩy người khác vào ngõ cụt của trầm cảm. Những câu chuyện được thêu dệt, phóng đại rồi lan truyền có thể trở thành “con dao vô hình” làm tổn thương không thể chữa lành.

Người sống thiện lương chọn im lặng thay vì buôn chuyện. Họ biết rằng, giữ kín miệng là giữ được đạo đức và lòng nhân. Họ giúp người khác giữ thể diện, giữ bình an, và đồng thời giữ cho chính mình sự thanh thản trong tâm hồn.

Nói xấu xì xầm về đời tư của người khác có thể ảnh hưởng rất tiêu cực
Nói xấu xì xầm về đời tư của người khác có thể ảnh hưởng rất tiêu cực

3. Không nói lời cay độc trong lúc nóng giận

Giận quá mất khôn – câu này không bao giờ sai. Nhiều người vì tức giận mà nói ra những lời độc địa, xúc phạm người thân, bạn bè, thậm chí người đã từng giúp đỡ mình. Nhưng những lời ấy, một khi đã thốt ra, rất khó rút lại, và hậu quả để lại có thể kéo dài mãi mãi.

Người hiền lành, trưởng thành trong tâm thức luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc để không lỡ buông lời sát thương. Họ hiểu rằng giận dữ là nhất thời, còn tổn thương từ lời nói có thể là mãi mãi. Dù bất mãn đến đâu, họ vẫn chọn cách nói ôn hòa, góp ý có chừng mực, không “đâm” người khác bằng ngôn từ.

Người giữ phúc biết “thắng mình” là chiến thắng lớn nhất, và chiến thắng bằng lời lẽ nhẹ nhàng còn cao quý hơn cả những trận cãi vã thắng thua.

Mong bạn có thể nhớ rằng: Lời nói có thể cứu người – cũng có thể giết người. Lời nói vốn không có hình hài, không ai nhìn thấy được nhưng lại mang năng lượng vô cùng lớn. Một lời động viên đúng lúc có thể cứu một sinh mệnh đang tuyệt vọng. Một lời chúc lành có thể làm ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá. Ngược lại, một câu mỉa mai, sỉ nhục có thể là giọt nước tràn ly đẩy người khác đến bờ vực nguy hiểm.

Vậy nên, đừng giết người bằng lời nói, hãy nói những lời làm người khác thấy dễ chịu, thấy được tôn trọng và nâng đỡ. Sống tử tế không khiến bạn mất mát gì, ngược lại còn mang lại cho bạn sự yêu quý và nghiệp lành trong tương lai.

Giữ miệng là giữ đức, giữ đức là giữ phúc

Người hiền lành không phải là người cam chịu, mà là người có trí tuệ và biết cân nhắc lời nói, biết chọn cái gì nên nói, cái gì nên im. Họ không nói lời ác không phải vì sợ, mà vì hiểu rõ nhân quả. Họ biết rằng lời nói ác độc rồi sẽ quay lại làm tổn thương chính mình.

Trong thời đại ngày nay, lời nói còn lan nhanh hơn cả hành động, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Vậy nên, càng cần giữ mình cẩn trọng. Hãy nhớ rằng: chỉ một lời nói cũng có thể thay đổi cuộc đời một người – theo hướng tốt hơn hoặc tệ đi.

Người hiền lành, giữ phúc lớn không bao giờ coi thường lời nói. Họ lựa lời mà nói, nói điều lành, tránh gieo khẩu nghiệp. Và cũng nhờ vậy, họ được người khác quý trọng, gặp nhiều may mắn, phúc báo tích dày theo năm tháng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân