Tổ Tiên nói: '5 thứ được cho, thân mấy cũng từ chối', nhận rồi nhẹ thì Sinh Họa, nặng thì Sát Thân

17:42, Thứ bảy 21/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Có những thứ được cho cũng tuyệt đối đừng nên lấy kẻo chuốc họa vào thân.

Tiền cho vay không mục đích rõ ràng

Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, giúp chúng ta duy trì sự sống. Tuy nhiên, đồng tiền cũng là đồng bạc, tiền chính là thử thách lớn nhất của các mối quan hệ. Khi ai đó thân thiết ngỏ ý cho bạn tiền mà không rõ lý do, không cần hoàn lại thì đừng vội mừng mà nên cẩn trọng. Đôi khi, họ thật lòng muốn giúp. Nhưng cũng có lúc, tiền ấy vô tình gài bạn vào cảm giác nợ nần, chịu ơn hay phụ thuộc.

Dù thân thiết đến mấy, nếu không thực sự cần, đừng nhận tiền chỉ vì nể nang hay vì tham mối lợi trươc mắt. Hãy nói lời cảm ơn và giữ mối quan hệ trong sáng, độc lập. Được tôn trọng là khi ta sống không cần vịn vào lòng tốt của người khác quá lâu.

Tiền cho vay không mục đích rõ ràng
Tiền cho vay không mục đích rõ ràng

Địa vị, cơ hội hoặc chức vụ không thuộc về mình

Địa vị cao chính là thứ cám dỗ con người nhiều nhất. Có người sẵn sàng “kéo” bạn lên một vị trí cao hơn vì mục đích riêng của họ, nhường cho bạn cơ hội vì quý mến hay nể trọng. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đủ năng lực hoặc chưa thật sự sẵn sàng, đừng nhận chỉ vì “người ta thương”. Sự ưu ái sai thời điểm có thể khiến bạn lúng túng, thậm chí đánh mất lòng tin từ người khác.

Hãy tự mình vươn tới những vị trí cao bằng năng lực của mình, chỉ như thế bạn mới có thể ngẩng cao đầu đầy danh dự.

Tình cảm khi lòng mình chưa sẵn sàng

Trên đời này, món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Có những người yêu thương ta thật lòng, sẵn sàng trao đi mọi thứ, nó làm cho bạn cảm động và cũng đáp lại. Nhưng nếu trong tim bạn không có cảm xúc tương tự, thì sự im lặng hay chấp nhận vì thương hại chính là điều tàn nhẫn nhất.

Tình cảm là thứ nên song phẳng nhất, không thể “cho” rồi “nhận” như món quà. Nếu nhận mà không yêu, đó không phải là dịu dàng, mà là dối lòng, là sự lừa dối khiến đối phương đau khổ. Đừng làm tổn thương người khác chỉ vì mình không dám nói thật. Từ chối để cả hai giữ lại cho nhau sự trân trọng – đôi khi, như vậy là thương nhất.

Lời mời xen vào chuyện gia đình, cá nhân riêng tư

Ai cũng có những bí mật riêng ở đời. Dù thân thiết đến mấy, có những chuyện riêng tư – gia đình, hôn nhân, tài sản cũng nên giấu kín, đừng hé lộ với ai, cũng đừng cầu cho ai hỗ trợ mình. Không phải vì không tin, mà vì mọi mối quan hệ cần có ranh giới nhất định để giữ được sự lành mạnh và lâu dài.

Người muốn chen vào chuyện gia đình bạn thường không có ý tốt, nếu có thì cũng chẳng tới nơi tới chốn, giúp được thì ít, nhưng hậu quả của việc chia sẻ quá sâu là rối rắm, hiểu lầm, tổn thương – và đôi khi khiến tình thân sứt mẻ. Hãy giữ lại một phần đời sống riêng tư như khoảng trời riêng để thở, để hiểu rằng: thân đến đâu, cũng cần tôn trọng nhau một khoảng cách đủ đẹp.

Lời mời xen vào chuyện gia đình, cá nhân riêng tư
Lời mời xen vào chuyện gia đình, cá nhân riêng tư

Lòng tốt khiến ta mất tự trọng hoặc lệ thuộc

Có những sự giúp đỡ vô điều kiện, không yêu cầu đáp trả, đến rồi đi thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có những “lòng tốt ngọt ngào” khiến ta mất tự do, mất lựa chọn. Người trao đi có thể vô tình, nhưng nếu bạn thấy bản thân mình mất đi tiếng nói, mất đi quyền quyết định, hoặc cảm thấy mắc nợ tinh thần, thì đó không còn là cho – mà là chiếm giữ.

Cuộc sống này quan trọng nhất là sự tử tế, nhưng cũng cần giữ cho tinh thần thanh thản, đừng vì được giúp đỡ ngay trước mắt mà khiến bản thân phải quỵ lụy mãi sau này.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ