Có thể nói, cuộc đua tranh tới Scudetto mùa giải năm nay giữa Juventus và AC Milan đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho NHM trên khắp hành tinh. Và rồi trước vòng 38 Serie A diễn ra, lịch sử đã gọi tên Juventus.
[links()]
Họ có một bữa tiệc hoành tráng tại Juventus Arena rạng sáng qua sau chiến thắng nhẹ 3-1 trước Atalanta, khép lại một mùa giải thành công và đáng nhớ nhất trong lịch sử CLB. “Bà đầm già” bước vào mùa giải năm nay trong sự hoài nghi lớn lao của các tifosi, khi BLĐ đội bóng này quyết định bổ nhiệm tân HLV Antonio Conte lên nắm quyền thay cho Luigi Del Neri.
Bởi thành tích mà Del Neri đem lại cho “Bà đầm giả” chỉ dừng lại ở vị trí thứ 7 trên BXH và không được tham dự Cúp châu Âu mùa bóng sau đó. Trong quá khứ, việc đưa Bari (2009) và Siena (2011) vô địch Serie B và giành vé thăng hạng Serie A đã khiến cái tên Conte nổi như cồn trong việc chữa cháy các CLB tại Italia.
![]() |
| Juventus có những bước tiến ngoạn mục và chạm tay tới Scudetto mùa giải năm nay một cách xuất sắc |
Chẳng khó hiểu vì sao khi mới chân ướt chân ráo trong ngày đến Juve, Conte chẳng tỏ vẻ ngần ngại khi tuyên bố thẳng thừng: “Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ lớn tại Serie A trên con đường giành Scudetto. Juve sẽ làm được điều BLĐ đội bóng mong muốn”.
Lời phát biểu của Conte không phải là không có căn cứ, bằng chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của “Bà đầm già” ở mùa giải này chính là thành tích bất bại. Khi mà những Real, Barcelona, Man City, Bayern Munich, Dortmund hay Montpellier đều phải nhận những thất bại đầu tiên của mùa giải thì tại Serie A, Juve vẫn ung dung ngự trị trên BXH với thành tích đáng nể.
Nhưng bất bại với liên tiếp các trận hòa đã nhiều lần đặt Juve vào trong tình trạng báo động đỏ, khi kình địch AC Milan không ngừng phả hơi nóng đằng sau và gào thét dữ dội muốn đòi lại ngôi vị đầu BXH từ tay Juventus.
Và những nỗ lực không biết đến mệt mỏi khi đó của thày trò Max Allegri cũng được đền đáp xứng đáng. Nửa đỏ thành Milan đã đánh bật Juventus ra khỏi ngôi đầu, điều đó rơi vào đúng thời điểm Giáng sinh năm vừa qua.
Sự vui sướng tràn ngập trên các đường phố tại Milan và các tifosi đội bóng sọc đỏ đen bắt đầu hát như một sự tự tin rằng, đội bóng của họ sẽ bảo vệ thành công Scudetto hai mùa giải liên tiếp. Nhưng “Người tính không bằng trời tính”, sự sa sút phong độ của AC Milan sau đó đã khiến họ hụt hơi trong cuộc đua tranh cùng với Juventus.
Ngoài Serie A và Copa Italia, Milan còn phải bung sức cho đấu trường Champions League. Cuộc đụng độ với Barcelona tại tứ kết (đầu tháng 4) đã lấy đi nhiều sức lực của đoàn quân Allgeri, sau đó, họ ra sân tại giải quốc nội với tinh thần uể oải chưa từng thấy. Trận thua ngược muối mặt 1-2 trên San Siro trước Fiorentina là một minh chức cụ thể nhất cho sự sa sút này, mở ra giai đoạn bứt tốc của Juventus trên BXH.
Có một điều khá đặc biệt ở Juventus trong mùa giải năm nay, đó là việc Antonio Conte áp dụng rất nhiều sơ đồ chiến thuật ra sân (3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, …) và thật bất ngờ, ông đều thu được về những kết quả khả quan.
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cũng là điều mang lại thành công cho “Bà đầm già” ở mùa giải năm nay. Điều này thể hiện được sự cao tay của Conte trong việc đưa đội chủ sân Juventus Arena chạm tay tới Scudetto (chưa kể trận chung kết Copa Italia với Napoli vào 21/05 tới).
Không những vậy, có một điều mà khác với tất cả các đội bóng tại Serie A, Juventus chơi rất đồng đội tại mùa giải năm nay. Bằng chứng là việc có đến 20 cầu thủ trong đội hình chính của “Bà đầm già” có bàn thắng, trong khi Barcelona ở TBN cũng chỉ có 16 cầu thủ có bàn sau khi mùa bóng 2011-12 kết thúc.
Không chỉ AC Milan mà đến Inter, Napoli hay Lazio cũng đánh mất phong độ tệ hại tại mùa giải năm nay. Đặc biệt là đội bóng của Chủ tịch Massimo Moratti khi họ đi hết từ khủng hoảng này đến sự thất vọng khác.
Trong khi các đội bóng còn lại tại Serie A thì không tỏ rõ sự quyết tâm lẫn tham vọng xuyên suốt 38 vòng đấu đã qua tại Serie A. Có thể thấy, Juve là đội có khả năng trị vì giải đấu cao nhất hình chiếc ủng mùa sau trong hoàn cảnh các đối thủ đều suy thoái.
Nhưng trước mắt, bữa tiệc Scudetto chắc chắn sẽ còn tưng bừng và náo nhiệt trên khắp mọi nẻo đường thành phố Torino. Một cảm giác no nê trong sự sung sướng sau 9 năm chờ đợi, để lại sau lưng vụ Calciopoli, Juventus “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” khi trở thành tân vương tại Serie A năm nay.
- Minh Lã
