Ông bà dặn kỹ: Có người không xấu, nhưng vía không hợp, để lui tới nhiều dễ hao lộc lúc nào không hay
Người hay mang chuyện xui rủi, tiêu cực đến nhà
Theo quan niệm dân gian, lời nói không chỉ để giao tiếp mà còn mang theo khí vận. Có những người đi đến đâu cũng mang theo câu chuyện buồn, chuyện xui, chuyện bệnh tật hay thất bại. Khi bước chân vào nhà, những năng lượng tiêu cực ấy vô tình khiến không khí trong gia đình trở nên nặng nề, u ám hơn.
Người mang lòng ganh ghét, đố kỵ với gia chủ
Trong đời sống, có những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng ẩn chứa sự ganh tỵ. Người ngoài miệng chúc mừng khi gia chủ làm ăn khá lên, nhưng trong lòng lại không vui, thậm chí khó chịu. Theo quan niệm xưa, tâm niệm của con người cũng tạo thành khí, mà khí ganh ghét thì rất dễ làm suy yếu vận may của người khác.
Khi kiểu người này lui tới nhà thường xuyên, gia chủ có thể gặp những trục trặc khó lý giải, tiền vào nhưng không giữ được lâu, việc đang thuận bỗng phát sinh trở ngại. Ông bà ta vì vậy luôn dặn dò con cháu: thân mấy cũng nên giữ chừng mực, nhất là chuyện tiền bạc và làm ăn, tránh để lòng người sinh oán khí.
Người quen sống trong cảnh vay mượn, nợ nần triền miên
Dân gian quan niệm rằng, nợ nần không chỉ là vấn đề tài chính mà còn mang theo khí vận nặng nề. Những người thường xuyên thiếu trước hụt sau, luôn trong trạng thái túng quẫn, khi ra vào nhà nhiều sẽ vô tình mang theo luồng khí hao tài.
Gia chủ tiếp xúc lâu với kiểu người này dễ gặp tình trạng tiền kiếm được bao nhiêu cũng nhanh chóng đội nón ra đi, chi tiêu phát sinh liên tục, khó tích lũy. Người xưa không dạy phải xa lánh người nghèo khó, mà nhắc nhở không nên để khí nợ nần bao trùm không gian sống, nhất là khi gia đình đang trong giai đoạn cần giữ lộc.
Người hay nói lời cay nghiệt, độc địa, nhiều thị phi
Lời ăn tiếng nói từ lâu đã được coi là thước đo phúc đức của một con người. Những người quen nói lời cay nghiệt, mỉa mai, chê bai người khác thường mang theo khí không lành. Khi những lời này xuất hiện nhiều trong nhà, không khí gia đình dễ trở nên căng thẳng, bất an.
Theo quan niệm dân gian, phúc khí rất sợ thị phi. Nhà nào thường xuyên nghe chuyện xấu, chuyện hơn thua, nói lời thiếu thiện tâm thì lộc đến cũng khó ở lại lâu. Đó là lý do ông bà xưa hay nhắc nhở, chọn người mà chơi, chọn lời mà nghe, để giữ sự yên ổn cho gia đạo.
Người sống buông thả, bê tha, thiếu định hướng
Có những người không xấu bụng nhưng lối sống buông thả, thiếu kỷ luật, sa đà vào rượu chè, cờ bạc hay ăn chơi vô độ. Theo quan niệm truyền thống, kiểu lối sống này tạo ra luồng khí tiêu tán, dễ làm ảnh hưởng đến vận may của những người xung quanh.
Khi kiểu người này lui tới thường xuyên, gia chủ rất dễ bị kéo theo những thói quen không tốt, chi tiêu thiếu kiểm soát, tinh thần sa sút. Lâu dần, phúc khí tích lũy bấy lâu cũng bị bào mòn mà không hay biết.
Người thiếu tôn trọng không gian thờ cúng, cội nguồn
Trong văn hóa Việt, bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng, đại diện cho cội rễ và phúc đức của cả gia đình. Những người có thái độ thiếu tôn trọng, nói năng tùy tiện hay xem nhẹ việc thờ cúng, dù vô tình hay hữu ý, đều được coi là không hợp vía nhà.
Theo quan niệm dân gian, tổ tiên không trách phạt nặng nề, nhưng khi sự tôn kính không còn, sự che chở vô hình cũng dần suy giảm. Gia chủ có thể cảm nhận rõ việc làm ăn kém hanh thông hơn, gia đạo dễ phát sinh chuyện không vui.
Biết giữ người ra vào cũng là cách giữ phúc cho gia đình
Ông bà ta không dạy con cháu ghét bỏ hay xua đuổi ai, mà nhấn mạnh việc biết giữ ranh giới. Không phải ai cũng phù hợp để lui tới thường xuyên trong không gian sống của mình. Giữ sự chọn lọc trong các mối quan hệ chính là cách âm thầm bảo vệ phúc tài đã tích lũy.
Nhà yên, lòng người trong nhà an ổn thì lộc mới ở lại lâu dài. Đôi khi, chỉ cần thay đổi môi trường và cách tiếp xúc, vận khí cũng có thể chuyển biến theo hướng tích cực hơn.