Thai nhi nặng 4,6kg t.ử v.ong trong khi sinh, bố đau xót, mẹ nằm cấp cứu vì mất con

( PHUNUTODAY ) - "Lúc sinh ra, con tôi nặng 4,6kg. Thai nhi lớn như vậy nhưng các bác sĩ đã không kiểm tra cho sinh mổ mà bắt vợ tôi sinh thường khiến con tôi ch.ết oan”, anh Nguyên bức xúc.

Ngày 12-12, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột báo cáo vụ việc một thai nhi tử vong trong lúc sinh. Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi này.

Vợ chồng anh Nguyên đau buồn vì mất con.

Theo phản ánh của anh Cao Nguyên (SN 1984, ngụ đường Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), vào khoảng 10h sáng ngày 10/12, anh chở vợ là chị Trần Nữ Mộng Truyền (SN 1984) đến Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để sinh con. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chị Truyền đủ điều kiện sinh con và yêu cầu gia đình cho nhập viện. Đến khoảng 17h30’cùng ngày, các bác sĩ thông báo chị Truyền có biểu hiện chuẩn bị sinh con, thai nhi nặng khoảng 3,9k đến 4kg, sức khỏe của mẹ và thai nhi bình thường. Sau đó, sản phụ được đưa vào phòng chờ sinh.

“Khi vợ sinh tôi đưa vào sinh, tôi gặp báo sĩ trực nhờ giúp đỡ và nói với bác sĩ là vợ sinh con thứ 3, nếu thai nhi lớn thì cho sinh mổ. Tuy nhiên, bác sĩ nói gia đình tôi yên tâm đi, để sinh thường. Lúc vợ tôi sinh, bác sĩ nói thai nhi quá lớn, không sinh ra được. Sau đó, bác sĩ gọi điện thông báo cho bác sĩ trưởng khoa sản. Lúc sau, tôi thấy bác sĩ trưởng khoa sản tới hỗ trợ nhưng cũng không làm cho thai nhi sinh ra được. Ngay sau đó, bác sĩ trưởng khoa gọi điện thoại nhờ một bác sĩ ở bệnh viện khác tới tiếp tực hỗ trợ. Đến khoảng 22h, con tôi mới được sinh ra nhưng đã tử vong. Lúc sinh ra, con tôi nặng 4,6kg. Thai nhi lớn như vậy nhưng các bác sĩ đã không kiểm tra cho sinh mổ mà bắt vợ tôi sinh thường khiến con tôi chết oan”, anh Nguyên bức xúc.

Cũng theo anh Nguyên, sự việc xảy ra khiến gia đình anh rất hoang mang và bức xúc. Sau đó, anh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của thai nhi. Hiện sức khỏe của vợ anh rất yếu, vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, cũng tại Đắk Lắk, anh Phạm Quốc Duy (31 tuổi, thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã lên tiếng tố cáo bệnh viện đa khoa Cao Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột) tắc trách khiến vợ anh đang mang bầu tử vong.

Ông Lý Ngọc Anh, giám đốc bệnh viện cho biết, đơn vị sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân khiến sản phụ Phan Thị Liên (27 tuổi, vợ anh Duy) cùng thai nhi trong bụng tử vong.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên trao đổi vụ việc với PV (Ảnh: Thanh Hải/ VTC news).

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 22h30, ngày 12/8, bệnh viện đa khoa Cao Nguyên tiếp nhận sản phụ Phan Thị Liên có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ, được người nhà đưa đến để chờ sinh.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sỹ của bệnh viện đã khám, xét nghiệm lâm sàng cho sản phụ Liên, chẩn đoán chị này đang mang thai tuần thứ 37, tình trạng sức khỏe tỉnh táo, tim thai bình thường. Ngoài ra, thai nhi bị dây rốn quấn quanh cổ. Sản phụ Liên chưa chuyển dạ nên bác sĩ chưa cho mổ và vẫn theo dõi tình hình sức khỏe.

Đến 5h20 ngày 13/8, sản phụ Phan Thị Liên bị đau bụng nhiều, xuất hiện nước ối ở vùng âm đạo, tim thai tăng, huyết áp tăng, tức ngực, tím tái, 2 tay co cứng. Lúc này, các bác sĩ đã triển khai các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân.

Khoảng 6h15 cùng ngày, người nhà bệnh nhân nhận được thông báo chuyển viện cho chị Liên lên bệnh viện đa khoa Đắk Lắk để tiếp tục cấp cứu. Sau đó khoảng hơn 2 giờ chị Liên đã tử vong. Theo bác sỹ Lý Ngọc Anh cho biết thêm, về nguyên nhân khiến sản phụ Phan Thị Liên tử vong có thể là do bệnh nhân bị “thuyên tắc ối”. Bệnh lý này thường gặp ở những sản phụ sinh đẻ nhiều lần, thai nhi lớn, nước ối nhiều. Tuy nhiên để làm rõ nguyên nhân sự việc, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra làm rõ.