Amy Winehouse, nữ ca sĩ thiên tài-nổi loạn-bạc mệnh

07:09, Thứ sáu 12/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Thành công ngay từ album đầu tay lúc mới 20 tuổi, nổi tiếng vì khả năng sáng tác và phong cách độc đáo, Amy cũng được người hâm mộ đặt cho cái tên “Thiên tài nổi loạn” vì những bê bối trong đời sống riêng tư nhiều chẳng kém gì thành tích âm nhạc của cô. Đột ngột qua đời ở tuổi 27, Amy Winehouse khiến cả thế giới mãi tiếc thương cho một tài năng đang nở rộ.


Thiên tài âm nhạc trẻ tuổi của nước Anh

Amy Winehouse sinh ngày 14-9-1983 ở London nước Anh, trong một gia đình Do thái khá bình thường, có cha là tài xế taxi và mẹ là dược sĩ. Có lẽ một phần dòng máu Nga, thừa hưởng từ người mẹ, chảy trong huyết quản đã hình thành nên phong cách mang hơi hướng nhạc jazz của cô sau này.

Khi còn nhỏ, Amy là một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu dày và đôi mắt to thông minh, lanh lợi. Cậu anh trai Alex thường dỗ em gái bằng cách hát cho cô nghe những ca khúc của Frank Sinatra. Chính vì lẽ đó, Amy lớn lên với thói quen ca hát và niềm yêu thích đặc biệt với các giai điệu âm nhạc. Sau này, khi Amy đến tuổi đi học, mỗi lần cao hứng là cô bé lại hát toáng lên trong lớp hoặc lắc lư theo nhịp. Các thầy cô giáo đều phải rất vất vả mới giữ được Amy ngồi yên lặng nghe giảng lấy một lát.

Nhận thấy sở thích và năng khiếu của cháu gái, chính bà nội của Amy đã đề nghị cho cô theo học nhạc. Năm 9 tuổi, Amy được nhận vào một ngôi trường nghệ thuật địa phương. 10 tuổi, Amy đã cùng cô bạn thân Juliette Ashby tự thành lập một ban nhạc nhí. Cho dù lúc ấy, đó chỉ như là trò chơi trẻ con nhưng niềm đam mê ca hát và ánh hào quang sân khấu cũng từ đó mà ngày một lớn dần trong cô.
 

Năm Amy 10 tuổi cũng là lúc cha cô, ông Mitchell Winehouse chính thức rời bỏ gia đình để chung sống cùng tình nhân của mình. Kỳ thực, suốt 8 năm qua, ông đã công khai phản bội vợ, đi lại với người đàn bà khác. Chuyện này lộ liễu đến mức 2 đứa trẻ cũng nghiễm nhiên coi người phụ nữ đó như là một “bà vợ khác của ba”.

Vẫn muốn làm tròn trách nhiệm với con cái cho nên mãi đến năm Amy 10 tuổi, cha cô mới ra đi. Nhưng ông lại không biết rằng những năm tháng thơ ấu phải chứng kiến sự phản bội của người cha và nỗi đau dai dẳng của người mẹ đã để lại những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn Amy. Có người nói, chính nhờ thế mà tài năng của Amy mới sớm chín muồi. Cũng không ít người bảo, đó là lí do cô nhanh chóng chìm ngập trong rượu chè và ma túy.

Năm 13 tuổi, sau 4 năm học tại trường năng khiếu, Amy đỗ vào một ngôi trường nghệ thuật chuyên nghiệp hơn. Phần thưởng cho thành công này là một cây đàn ghi ta, công cụ để cô bắt tay vào sáng tác những bản nhạc đầu tiên. Ở tuổi thiếu niên, Amy là một cô gái cực kỳ cá tính và nổi loạn. Chính vì thế, chỉ ít lâu sau, cô bị đuổi khỏi ngôi trường danh tiếng vì liên tục vi phạm nội qui. Năm ấy Amy 14 tuổi. Cô tiếp tục theo học tại một số trường khác và đi đến đâu cũng được chú ý bởi vẻ bất cần và tài năng sáng chói.

Năm 2003, Amy chính thức gia nhập vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và album đầu tay của cô mang tên Frank lập tức gặt hái được thành công vang dội cả về nghệ thuật lẫn doanh thu. Amy trở thành hiện tượng âm nhạc tại Anh quốc. Cô có giọng hát trầm cực khỏe và khả năng sáng tác tuyệt vời. Khác với thứ nhạc dance đinh tai nhức óc đang thống lĩnh thị trường những năm ấy, âm nhạc của Amy tha thiết sâu lắng và hoài cổ với những ca từ đầy chất thơ.

Thời điểm đó Amy như một làn gió lạ mang hơi thở và sức sống đến cho nền âm nhạc nước Anh hiện đại. 3 năm sau, cái tên Amy Winehouse nổi tiếng toàn thế giới cùng sự ra đời của album thứ 2: “Back to Black”. Thời kỳ này là đỉnh cao sự nghiệp của Amy với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.

Trong lễ trao giải âm nhạc danh tiếng Grammy năm 2007, tên của cô được xướng lên 5 lần trong các hạng mục quan trọng, đó là: Album nhạc Pop xuất sắc nhất, phần trình diễn của Nữ nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất, Ca khúc của năm, Bản thu của năm và Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất. Với thành tích này, cô lập kỷ lục thế giới là nữ ca sĩ người Anh đoạt nhiều giải Grammy nhất.

5 năm trời vật vã với 1 tình yêu

Amy quen Blake Fielder-Civil, người chồng đầu tiên và duy nhất của cô từ năm 2005. Khi ấy, sự nghiệp của Amy đang lên như diều gặp gió còn Blake chỉ là một trợ lý sản xuất video bỏ học từ năm 16 tuổi. Họ nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương và chỉ sau vài lần hẹn hò đã dính chặt lấy nhau như đôi sam. Amy yêu Blake bằng một thứ tình yêu cuồng nhiệt, đầy đam mê, chiếm hữu và có chút gì điên loạn.

Phần vì cá tính nghệ sĩ ở cả hai người, phần vì những bất đồng không thể lý giải nổi mà họ thường xuyên cãi vã, mạt sát lẫn nhau. Không biết bao nhiêu lần, họ tuyên bố chia tay, nhưng rồi chỉ vài tháng, vài tuần, thậm chí là vài ngày, lại tìm đến với nhau, làm hòa bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.

Lúc mới gặp Blake, Amy là một nữ nghệ sĩ cá tính và nổi loạn nhưng vẫn giữ được lối sống khá lành mạnh. Chính người đàn ông này đã cho cô tiếp xúc với rượu chè, thuốc phiện và ma túy để rồi chẳng mấy chốc Amy đã dấn sâu vào con đường đó. Cô nghiện rượu nặng, say xỉn triền miên, xăm trổ đầy người và bắt đầu xuất hiện với phong cách “đầu tổ chim” cùng đôi mắt kẻ thật đậm, phong cách đặc trưng của Amy Winehouse cho mãi đến tận sau này. Công bằng mà nói, bên cạnh những thói hư tật xấu mà Blake “dạy” cho Amy, anh cũng có vị trí quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cô. Tình yêu với Blake cùng với tất cả những đau khổ, giận hờn, nghi hoặc hay ghen tuông là nguồn cảm hứng bất tận cho con đường sáng tác của Amy.
 

Ngày 18-5-2007, cặp đôi gây bất ngờ cho hai bên gia đình và bè bạn bằng một đám cưới bí mật ở Miami, bang Florida nước Mĩ. Cuộc hôn nhân của họ, sau đó rất sớm, đã đầy sóng gió. Việc cãi vã, đánh chửi nhau của đôi vợ chồng này trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa. Cùng với đó, Amy cũng ngập trong rượu chè và ma túy nặng hơn bao giờ hết.

Lúc này, tên tuổi của cô đã nổi như cồn khắp thế giới. Người hâm mộ quan tâm đến cuộc sống của cô và đám săn ảnh bám theo suốt ngày để chụp được hình ảnh Amy đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi, vật vờ trong những cơn say triền miên không dứt. Từ lúc nào, người ta nhắc đến lối sống bê bối của cô nhiều hơn là những thành tựu âm nhạc. Tháng 8-2007, công chúng choáng váng trước hình ảnh cặp vợ chồng nổi tiếng đánh chửi nhau đến mức máu me be bét ngay trên đường phố London. Thời gian này, cha mẹ của Amy tuyên bố họ hết sức lo ngại về cuộc sống của cô con gái yêu và nguy cơ cặp đôi này sẽ cùng nhau tự tử.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, Blake Fielder-Civil bị kết án 7 tháng tù giam về tội hành hung một ông chủ quán rượu và gây rối tại Tòa. Amy gần như phát điên khi bị tách khỏi tình yêu của đời mình. Cô thậm chí mong muốn cũng bị tống vào tù để được gần anh.

Đầu năm 2009, Amy bị bắt gặp hẹn hò với nam diễn viên Josh Bowman, người đàn ông đã làm thay đổi cuộc sống của cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Amy tuyên bố cô “đang yêu một lần nữa” và lần này “không cần đến ma túy”.

Amy trở nên tươi tỉnh, đầy sức sống khác hẳn khi xưa. Cô cũng tiến hành thủ tục ly hôn với chồng để bắt đầu cuộc đời mới. Người hâm mộ đầy hi vọng rằng rời xa Blake, Amy sẽ thoát khỏi lối sống sa đọa để lại tiếp tục tỏa sáng trên con đường âm nhạc.

 Tuy nhiên, cũng như những lần trước, tình cảm dành cho Blake dường như là một thứ trói buộc vô hình có sức mạnh tuyệt đối với Amy bởi vì đến tháng 3, sau khi anh được tự do, họ lại gặp gỡ và bắt đầu hàn gắn mối quan hệ. Amy thẳng thừng thừa nhận với công chúng: “Tôi vẫn yêu Blake và muốn anh ấy chuyển đến sống ở ngôi nhà mới cùng tôi. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Blake giống như là một phiên bản đàn ông của tôi và chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.”

Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra như kế hoạch của Amy khi cô phát hiện ra mình đã bị cắm sừng suốt gần 1 năm qua. Sarah Aspin quen Blake từ tháng 4- 2008 trong thời gian ở trung tâm cai nghiện. Lúc đó, Blake còn ngon ngọt thề thốt đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, hứa yêu Sarah suốt quãng đời còn lại và sẽ không bao giờ quay lại với Amy nữa. Tất cả chuyện này là cú shock lớn với Amy. Nhờ thế mà đến tháng 8-2009 cô mới có thể hoàn tất được thủ tục ly dị và chính thức chấm dứt với người chồng cũ.

Thời gian gần đây, Amy đang đắm chìm trong tình yêu mới với đạo diễn Reg Traviss 35 tuổi. Không còn đâu bóng dáng của một Amy đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi và gương mặt phờ phạc nữa. Giờ đây cô xuất hiện tại các sự kiện hết sức thời trang và xinh đẹp, tay trong tay tình tứ với chàng đạo diễn điển trai.

Theo một nguồn tin thân cận, họ thậm chí đã bí mật đính hôn với nhau. Amy đang chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc, tránh xa rượu chè, ma túy và quá khứ bê bối trước kia.

Đột ngột đến mức khó tin, ngày 23-7 vừa qua, Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27, để lại nỗi bàng hoàng và tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ. Sớm ngày hôm ấy, cô về nhà hát hò và chơi nhạc inh ỏi sau đó lăn ra ngủ. Đến chiều, khi gọi mãi không thấy Amy tỉnh lại, người ta mới phát hiện ra cô đã chết từ bao giờ. Nguyên nhân cái chết của vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng có vẻ như cô ca sĩ lắm tài nhiều tật này đã sử dụng ma túy quá liều.
  • Hương Hương
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc