Bà nội trợ khốn khổ thời giá cơm "mọc cánh"

08:24, Thứ năm 31/03/2011

( PHUNUTODAY ) - #160;(PhunuToday)-Không chỉ có giá thịt mới khiến người mua chới với, những mớ rau cũng khiến người mua cầm lên thấy "nặng" vì số tiền phải bỏ ra.

 
Tại một số khu chợ, nhiều người dân vì lo sợ giá càng ngày càng lên cao, cũng là để đỡ tốn xăng xe đi lại nhiều, nên mỗi lần mua là họ ôm cả núi thức ăn về để tích trữ dần cho cả nhà. Lượng người đi chợ cũng trở nên thưa thớt một phần vì lý do đó. Nhìn buổi chợ chiều vắng vẻ, nhiều người còn pha trò: "Giá cả đắt đỏ quá nên phải nhịn ăn bớt đi thôi chứ có dám đi chợ thường xuyên nữa đâu!".
 
Còn chị Liên (Khương Đình, HN) thì thảng thốt sau khi nghe giá thịt: "Cứ đà này nhà mình tha hồ mà giữ được eo thon dáng đẹp. Tháng trước tưởng 105.000đ/cân thịt lợn nạc đã là cao ngất ngưởng rồi, đến bây giờ thì đến rút tiền ra mua cũng thấy run tay".
a
Giá thịt tăng theo giá xăng...
 
Không chỉ có giá thịt mới khiến người mua chới với, những mớ rau cũng khiến người mua cầm lên thấy "nặng" vì số tiền phải bỏ ra. Một bó rau muống bé xíu giá 10.000đ chỉ còn là dĩ vãng. Sau khi quyết định tăng giá xăng có hiệu lực, rau củ cũng đã âm thầm vươn giá lên cao, nên có người hôm nay sau khi ngớ người ra thì lại chắc lưỡi: "Biết thế hôm qua mua sẵn đi mấy mớ ăn cả tuần".

Mô tả ảnh.
Người mua thưa thớt như chùa bà Đanh...
Giải thích cho việc giá tăng cao chóng mặt này cũng là một việc khá dễ dàng, chị Hoa (bán rau ở chợ Lủ) nói: "Thì em cứ nghĩ xem, bọn chị có đi lấy hàng về cũng phải đi bằng xe máy, có những nhà nhập hàng lớn còn dùng cả xe thùng xe tải, nếu không tăng giá thì tiền đâu mà bù tiền xăng? Mà chính bọn chị cũng đã nhập vào giá cao rồi, buôn bán mà lỗ thì còn ai đi buôn cho mọi người đi chợ?". Quả thật, dù nghe rất khôi hài, nhưng người đi chợ có thể đi bộ hay đi xe đạp, chứ thức ăn vẫn cứ đi bằng xe máy, ô tô, bảo không được tăng giá thì thật là khó!
 
Bộ vẫn cứ bảo là doanh nghiệp xăng đang chịu lỗ. Lái buôn thì vì phải tham gia "hỗ trợ" cho doanh nghiệp, nên cũng đẩy giá lên để bù lỗ cho mình. Cuối cùng, chỉ có chị em nội trợ là khổ nhất:  Vừa là đối tượng tham gia "hỗ trợ" cho doanh nghiệp, lại cũng là nạn nhân phải bù lỗ cho lái buôn. Hàng ngày, các chị muốn nấu cho chồng con một bữa cơm tử tế, nhưng dạo một vòng chợ, tiền túi thì cứ bốc hơi mà thức ăn thì vẫn chẳng thấy ra hồn gì. Nghĩ đến đây, các chị chỉ biết thở dài, chép miệng: "Đành cố thu gọn chi tiêu, cố gắng thắt lưng buộc bụng, mong cho sớm qua thời bão giá thôi!".
 
Ước mong rồi cũng lơ lửng trên trời như mọc cánh.
  • Tiểu Vũ
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc