Bà nội xúi cháu “tẩy chay mẹ”

06:31, Chủ nhật 10/06/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Bà nội lên trông cháu, chứ tiêm nhiễm vào đầu cháu rằng mẹ là người xấu, và xúi con “tẩy chay mẹ”.

Mẹ chồng nàng dâu)- Bà nội lên trông cháu, chứ tiêm nhiễm vào đầu cháu rằng mẹ là người xấu, và xúi con “tẩy chay mẹ”.

Bà thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt cháu nội, làm con bé không theo mẹ
Bà thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt cháu nội, làm con bé không theo mẹ


Chào các anh, chị. Em thật sự vô cùng mệt mỏi về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mệt mỏi hơn nữa là, cũng từ mâu thuẫn này mà giờ đây mẹ chồng em đang tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng em, và tình cảm của em và con, hòng cho chồng con em ghét bỏ em.

Em và chồng em cưới nhau được 5 năm, vợ chồng em cùng ở quê, nhưng cũng chắt bóp chi tiêu mua được ngôi nhà nhỏ ở Thủ đô Hà Nội. Để mua được ngôi nhà này, gia đình chồng em cũng giúp đỡ tương đối nhiều, vì thế em cũng luôn biết ơn ông bà.

Cách đây 3 năm, em sinh cháu nhỏ, vì thế em có nhờ bà lên trông cháu giúp. Tưởng để yên tâm làm việc, ai ngờ bà lên trông cháu lại toàn gây ra phiền phức. Và mắt xích vẫn bắt nguồn từ chuyện ông bà nội cho nhà em 3 trăm triệu mua nhà. Trong khi, bố mẹ đẻ em thì nghèo, không có tiền giúp đỡ con gái, nên mẹ chồng em luôn tỏ thái độ khinh thường con dâu và coi nhẹ bên nhà ngoại nhà em.

Mẹ chồng em nhiều lần bóng gió, ý như là bố mẹ em cứ nghĩ cho con gái gả đi lấy chồng được là hết trách nhiệm hay sao mà đến khi con cái có việc lớn, mua sắm cái nhà cái cửa ông bà cũng không cho được đồng nào để động viên và giúp đỡ con cái.

Mỗi lần nghe bà nói vậy em buồn lắm, và có một vài lần em cũng cãi lại, em bảo với bà rằng: Bố mẹ con cũng muốn có tiền để giúp đỡ con cái, nhưng không có thì đành phải chịu. Mẹ đừng mang chuyện này ra để nói đi nói lại mãi như thế, nhỡ đến tai bố mẹ con nó không hay, mà con thì cũng thấy rất đau lòng về chuyện này.

Và nói xấu vợ trước mặt con trai, làm 2 vợ chồng em bất hòa
Và nói xấu vợ trước mặt con trai, làm 2 vợ chồng em bất hòa


Em mới nói như thế thì bà bắt đầu chửi em là con nhà mất dạy, bố mẹ mày không dạy nổi mày để mày lấy chồng về cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Rồi nhà tao không có loại con dâu mất dạy như mày,…Từ đó, đi đâu bà cũng đem chuyện con dâu đi kể xấu.

Thế rồi bà kể hơn, kể kém với chồng em, làm cho hai vợ chồng em cãi nhau. Chồng em lại cũng rất yêu thương và nghe mẹ, vì thế anh ấy rất tin tưởng bà, và đổ hết tội lên đầu em. Em giải thích như thế nào anh ấy cũng không nghe, và quy chụp em là hỗn láo, cãi lại mẹ chồng. Trong khi, để có nhà có cửa mẹ chồng đã phải chắt cóp chi tiêu để cho 2 vợ chồng tiền mà còn đối xử như thế là vô ơn.

Không dừng lại ở đó, mẹ chồng em còn thường xuyên mớm lời cho đứa con gái mới 3 tuổi nhà em, và thường xuyên nói xấu mẹ trước mặt cháu, để cháu ghét và không yêu mẹ. Có lần, đi làm về không thấy con chào em mới bảo sao con không chào mẹ, con bé nhà em nó bảo: Mẹ xấu lắm, ăn cháo đá bát, suốt ngày cãi bà, không yêu mẹ nữa.

Lúc ấy có cả mẹ chồng em ở đấy, bà không những không mắng cháu không được hỗn với mẹ, mà còn cười bảo, “Đấy, trẻ con nó cũng biết phân biệt đúng sai”.

Cứ thế, bà ở nhà cả ngày với cháu, tiêm nhiễm vào đầu cháu những điều xấu xa về mẹ, nên con bé giờ không coi mẹ ra gì, không khiến mẹ, và không theo mẹ, cũng chẳng cần mẹ cho ăn, thậm chí, đêm cháu cũng không ngủ với mẹ mà đòi sang ngủ với bà. Vì “mẹ là người xấu”. Và đòi, “tẩy chay mẹ”.

Nghe những lời con trẻ nói mà em đau đớn quá, em bảo với chồng em nhưng anh ấy cứ một mực bênh mẹ, và cho rằng con trẻ nó thấy sao nói vậy, chứ ai dạy nổi nó. Và còn yêu cầu em phải thay đổi cách sống, cách đối xử với mẹ chồng.

Em không biết phải làm gì bây giờ, khi trong mắt chồng em, con em, em trở thành người mẹ tồi tệ.

Mailien...

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc