Xót xa bé trai 3 tuổi tử vong bất thường trong giờ chơi tại trường mầm non
Đang chơi đùa trong giờ ra chơi, bé trai 3 tuổi bất ngờ khó thở, tím tái rồi tử vong sau sự nỗ lực cấp cứu của nhân viên y tế.
Đang chơi đùa trong giờ ra chơi, bé trai 3 tuổi bất ngờ khó thở, tím tái rồi tử vong sau sự nỗ lực cấp cứu của nhân viên y tế.
Ngày 31/5, một bé trai 3 tuổi ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao,… và kết quả dương tính với bệnh dại. Sau 4 ngày chữa trị, gia đình đã đưa cháu về khi không còn hy vọng cứu chữa.
Một bé trai 3 tuổi đã chết thảm khi bị chính cha đẻ ép ăn quá nhiều bánh mỳ, sữa, mì spaghetti, bánh pudding gạo và yến mạch.
Bé trai 3 tuổi đã tử vong ngay sau khi uống nhầm "chai nước trà xanh đựng thuốc tẩy" để trong tủ lạnh do sự bất cẩn của người lớn trong nhà...
Khi tận mắt xem những hình ảnh từ camera ghi lại vào ngày 31/10 tại lớp học của con mình, chị Thạch Thị Thu H. không thể cầm được nước mắt khi thấy bé Trần Huy Đ. nhiều lần chuyển mình và có dấu hiệu co giật.
Vì tức giận nên người mẹ đã đưa bé vào nhà rồi dùng roi tre dài 60 cm, rộng 3 cm đánh nhiều cái vào mông, ngực, cổ con trai.
Sau khi ăn cháo giữa buổi chiều ở nhóm trẻ tư thục Thiên Thần (TP Quảng Ngãi), bé trai 3 tuổi ho kéo dài, cơ thể tím tái và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.