Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường được ông bà ngoại đến nhận nuôi
Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại giữa khe tường, có người tự xưng là ông bà ngoại cháu bé đã đến xin nhận nuôi.
Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại giữa khe tường, có người tự xưng là ông bà ngoại cháu bé đã đến xin nhận nuôi.
Khi đang tất bật triển khai công tác chống bão, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến Trung tâm công tác xã hội Ninh Thuận xin được nhận bé trai sơ sinh bị bỏ rơi về nuôi dưỡng.
Chiều 22.10, hàng nghìn người dân thành phố Thanh Hóa đã tới đón tro cốt của phi công Nguyễn Văn Tùng và chia buồn với gia đình anh.
Bé trai vừa lọt lòng mẹ được phát hiện bị bỏ rơi bên vệ đường. Bé được đặt trong túi du lịch, còn nguyên dây rốn...
Phát hiện bé sơ sinh thân thể tím tái vì rét, một người dân tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã bế về chăm sóc, đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.
Nói về 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi này, ni cô Võ Thị Soa (pháp danh Diệu Định) là người trực tiếp chăm sóc nói: “Có lúc trở tay không kịp vì cả 3 con cùng khóc một lúc, đòi uống sữa, vệ sinh, thay tã lót xoay vòng liên tục trong ngày. Nhưng chúng tôi đều vui”.
Khi đưa con đi học, chị Nguyễn Thị Q. (24 tuổi, ở tổ 3, phường An Dương) bàng hoàng khi nhìn thấy một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở ngõ (ngay tại nơi người dân thường tập kết rác, tuy nhiên cháu đã tử vong.
Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện. Khi được tìm thấy, bé còn nguyên dây rốn...
Chân dung nghi phạm máu lạnh siết cổ chị dâu tử vong rồi tạo hiện trường hiếp dâm, Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện trong đêm đông giá lạnh... là tin phụ nữ.
Thời điểm phát hiện ra cháu bé trời đang có mưa, bé được đặt trong một chiếc làn nhựa màu đỏ để ở ven đường.
Người đâm xuyên sọ bé 11 ngày tuổi bị tâm thần; Thêm một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè… là những tin nóng nhất ngày hôm nay.
Dậy từ sáng sớm để đi chợ, chị Huệ tá hỏa khi phát hiện một bé trai sơ sinh đựng trong một chiếc làn đặt trước cổng nhà mình.
Được biết, ở trường B. là một học sinh ngoan hiền, có học lực khá; trước ngày sinh nở em vẫn đi học bình thường và không có biểu hiện gì đáng chú ý.