Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi du lịch bên vệ đường

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bé trai vừa lọt lòng mẹ được phát hiện bị bỏ rơi bên vệ đường. Bé được đặt trong túi du lịch, còn nguyên dây rốn...

Anh Trần Trung Ninh, Trưởng công an xã Tân Quan, huyện Hớn Quản cho biết: Khoảng 13 giờ ngày 15-12, bốn em học sinh lớp 6 đứng trước cổng trường, gần UBND xã Tân Quan đã phát hiện một túi xách du lịch nằm bên vệ đường. 

Tò mò, các em tiến lại xem thử thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đang khóc. Ngay lập tức, sự việc được các học sinh này báo lên UBND xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.

Công an xã Tân Quan đã lập tức có mặt và đưa cháu bé vào Trạm y tế xã cấp cứu; đồng thời lập biên bản vụ việc. Tiếp đó, công an xã cùng mọi người đưa bé vào Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản để chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi du lịch bên vệ đường
 

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, nữ hộ sinh Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho biết: “Bé trai bị bỏ rơi mới sinh khoảng vài giờ trước, cân nặng 3,2kg, đã được cắt dây rốn, bụng và chân có vết trầy xước”.
 
Trên người bé mặc một chiếc áo cũ, đầu đội nón màu vàng. Bé được Trung tâm Y tế huyện chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Hay tin có bé trai bị bỏ rơi, nhiều người đã đến Trung tâm Y tế huyện xin cháu về nuôi. Hiện cháu được một cặp vợ chồng trên địa bàn huyện Hớn Quản tình nguyện chăm sóc tại bệnh viện.

Quấy khóc không chịu ngủ, bé 2 tuổi bị gã côn đồ đánh chết
Quấy khóc không chịu ngủ, bé 2 tuổi bị gã côn đồ đánh chết
(Xã hội) - (Phunutoday) - Dỗ dành mãi mà cháu G. vẫn quấy khóc, không chịu ngủ, M. đã đánh cháu bé 2 tuổi đến nhập viện rồi tử vong sau đó.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn