Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên mương thủy lợi - Người mong chẳng được, kẻ có không thương!

( PHUNUTODAY ) - Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện. Khi được tìm thấy, bé còn nguyên dây rốn...

Ngày 4.4, bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết sức khỏe của bé trai (nhập viện lúc 17 giờ ngày 3.4, nặng 3,1 kg) bị bỏ rơi đã tạm ổn định. “Kết quả kiểm tra ban đầu không thấy có gì bất thường”, bác sĩ Hoàng cho biết.

be-so-sinh-bi-bo-roi-1

 Bé trai bị bỏ rơi đang được bà Lan chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 3.4,chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi) cùng mẹ chồng là bà Phạm Thị Danh (60 tuổi, cùng trú thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, H.Triệu Phong, Quảng Trị) tìm thấy một bé trai sơ sinh tại mương thủy lợi của thôn, trong tình trạng trần truồng, còn nguyên dây rốn, nên vội đưa bé vào trạm y tế xã.

be-so-sinh-bi-bo-roi-2

Mương thủy lợi tại thôn Phước Mỹ, nơi phát hiện bé trai sơ sinh. ẢNH: THANH LỘC 

Sau đó, UBND xã Triệu Giang đã tiếp nhận bé, rồi tạm giao cho bà Võ Thị Lan (46 tuổi, trú tại thôn Phước Mỹ) chăm sóc. Hiện bé trai sơ sinh đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. “Tôi và các y tá phải đi xin sữa cho cháu. Cháu ít quấy khóc lắm, ngoan lắm”, bà Lan nói.

Theo bà Cao Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Triệu Giang, hiện có nhiều người xin nhận nuôi cháu bé. Nếu sau một thời gian không có người thân đến nhận, chính quyền xã sẽ hoàn tất các thủ tục cho nhận con nuôi theo đúng quy định. Cả bà Lan và chị Thắm đều muốn nhận nuôi bé trai sơ sinh này.

Cách đây một tháng cũng xảy ra một sự việc tương tự.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/3, một người dân địa phương ở thôn Ba Đình, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phát hiện trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên túi nilon màu đỏ ở gốc tre bên đồi.

be-bi-bo-roi-2-1058-phunutoday

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân địa phương chăm sóc.  

“Khi mọi người thấy cháu bé không có ai chăm sóc nên đã kiểm tra. Đây là cháu trai, vẫn còn nguyên dây rốn, mặt bị xước một vài vết, không có tiền và thư để lại. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo chính quyền địa phương”, chị N.T.D cho hay.

Ông Hoàng Hồng Nhật, Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận có sự việc cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn xã. Thời điểm tiếp nhận, trên người cháu bé chỉ được quấn trên người một vài tã mỏng.

Theo ông Nhật, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã cử người cùng nhân viên y tế đến tiếp nhận cháu bé và đưa cháu về Trạm y tế xã để chăm sóc.

“Ngay trong chiều nay, xã đã thông báo trên hệ thống truyền thanh để mọi người biết và xem người nhà của cháu bé có đến nhận hay không nhưng chưa có ai đến nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo thêm vài ngày nữa, nếu không có ai đến nhận thì chúng tôi sẽ tìm hướng tốt nhất cho cháu bé”, ông Nhật nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn