Bí thư phường treo cổ để lại di thư xin lỗi bố mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bí thư đảng ủy P.Thống Nhất, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định treo cổ tự tử tại chân cầu thang ở nhà riêng.

Ngày 30/8, báo Thanh niên dẫn lời Thượng tá Trần Phú Hà, Trưởng Công an TP.Nam Định, cho biết kết quả giám định, điều tra ban đầu về cái chết của Bí thư Đảng ủy P.Thống Nhất, TP.Nam Định là ông Trần Hữu Công (50 tuổi, trú tại khu Đệ Tứ, P.Lộc Hạ, TP.Nam Định) xác định ông này chết do treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Đến sáng 30/8, cơ quan, gia đình và chính quyền đã tổ chức mai táng cho ông Công.

Theo những nhân chứng và người thân của ông Công: Lúc hơn 7 giờ sáng 28/8, cháu ông Công đến đầu ngõ đón ông đi làm như thường lệ vì trước đó ông Công bị gãy tay. Sau khi gọi điện không thấy ông Công nghe máy và đợi khoảng hơn 30 phút, linh cảm có điều chẳng lành, người cháu nhờ em gái ông Công vào nhà tìm.

Khi vào đến nhà, em gái ông Công phát hiện anh trai mình đã chết trong tư thế treo cổ ở chân cầu thang trong nhà. Theo kết quả điều tra, giám định sau đó thì ông Công đã treo cổ tự tử vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28/8.

Những nhân chứng và người thân còn cho biết khi chết ông Công có để lại một tờ giấy viết tay trong đó ông xin lỗi bố mẹ vì không làm tròn chữ hiếu và ông chết vì thấy “chết vinh còn hơn sống nhục”. Trong “di thư”, ông Công cũng đề nghị không cần giám định pháp y đối với mình.

Bí thư đảng ủy treo cổ tự tử dưới chân cầu thang. (Ảnh minh họa)

Theo ông Trần Đức Lợi, Chủ tịch UBND P.Thống Nhất, trước khi tự tử, ông Công vẫn đi làm bình thường. Công việc tại phường của ông Công hiện nay không có kiện cáo và cũng không có điều gì bất thường.

Một số hàng xóm của gia đình ông Công cho biết khả năng nguyên nhân tự tử của ông Công là vì gia đình nợ nần. Vợ ông Công buôn bán bất động sản thua lỗ nên liên tục có người tìm đến nhà ông Công đòi nợ vợ ông. Hai vợ chồng ông đã sống ly thân được một thời gian.

Trước đó, vụ việc Phó giám đốc sở Giao thông Vận tải Bình Định, ông Đỗ Văn Công (43 tuổi ) chết với đầu ngón tay buộc dây điện cũng làm xôn xao dư luận.

Theo đó, rạng sáng 11/8, mọi người trong gia đình phát hiện ông Công chết tại phòng riêng. Theo gia đình, ông Công bị bệnh trong 2 năm nay, bệnh tình ngày càng nặng dù chữa trị tích cực vẫn không khỏi.

Cơ quan chức năng cho biết, dấu vết tại hiện trường cho thấy ông Công chết trên giường vẫn còn đeo kính, dây điện vẫn còn gắn vào đầu ngón tay và ngón chân bị cháy sém.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn